Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Bán từ sáng bác ạ, đến tầm 6h chiều là hết Mà sáng cũng mở muộn í chắc tầm phải 9h, hồi xưa em sinh viên Kinh tế, ở gần đó nên chiều chiều rét mướt là hay trốn học ăn quẩy nóng Hồi em sinh viên giá chỉ có 1k/cái ăn thoải con gà mái
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Nói đến bánh rán mình lại thèm. Nhưng ở tận Lạc Long quân xa quá nhỉ. Hôm nào đi chơi qua đấy phải ăn mới được. Thèm quá!!!
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Hi mình cũng dẫn Kinh tế đây nhưng cách đây khoảng gần chục năm rồi nên hồi đó chắc chưa có nhỉ hay là mình chưa mò tới đó. hi hi
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Em thì mới ra trường đầu năm nay, dân Kinh tế thế hệ mới bác ạ Em không rõ hàng này có từ bao giờ nhưng em biết đến nó là hồi năm 2 vì lúc đó em bắt đầu ở trọ khu Đại La Còn hồi năm nhất là em ở khu Định Công
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Hic, tiếc nhỉ, em lại hay lượn ăn tối đc thôi, để hôm nào chiều chủ nhật hoặc t7 lượn ra mua về vậy
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội ăn vặt thì hay ra ký túc kinh tế, còn ko thì em hay về nhà nấu ăn.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội thế thì khi nào rảnh chị phải ghé qua rồi ăn ngon lắm chị nhé làng cót e bán 12k ( + quẩy ) e thấy trên đó ăn đc mà giá cũng hợp lý mà bác đau có đắt kinh lắm đâu hum nào phải lên thử chợ thái hà ăn xem hihi
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội cả nhà ơi cho e đính chính lại quán chè thái ngon là ở số 42 đội cấn nhá
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Tớ them măm bánh dày tầu.....ở đâu có các bạn nhỉ...hic hic.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Các mẹ vào đây, mình đã tổng hợp ở topic này ở đây rồi đấy. Tính đến trang 398 này rồi đấy ợ ^^ (mệt tóa, đi uống cốc nước đã) http://bit.ly/NSEOnI
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội ehe...bắt quả tang nhé,mò mẫm sang bên này à.bánh dày tàu là món gì thế nhỉ?
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Cái bát đấy nó bé tị, toen hoẻn chắc đc 1 bát con = bát nc chấm cháo. Mà thực ra là k đắt lắm, mình chỉ thấy nó hem ngon, màu lại k bắt mắt lắm. Htrc mình qa ăn chỗ Kim Liên, gần chợ ĐÔng Tác, 17k/ bát, trai hay sườn ruốc = nhau, ăh xog mà xót hết cả ruột, chả quay lại nữa vì thấy bt, ko xứng đáng với 17k lắm
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Mình góp 1 địa chỉ quán Lẩu Cháo ở Hà đông này- tự dưng k nhớ tên, nhưng mà nó ở Ngõ 8- Lê Lợi, mình ăn mấy lần rồi, ngon mà ăn vào mùa đông này thì tuyệt. Mình có 8 ng làm 2 nồi lẩu cháo + gọi thêm đồ + 2 chai rượu mà hết có 1,1M thôi.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Đã mẹ nào ăn bún chả, bún ốc Bà Đang ở trong làng Trung Nha, gần trường mầm non Nghĩ Đô, Hoàng Quốc Việt rẽ vào chưa nhỉ? Bún chả gia truyền, ngon tuyệt. Thịt ở đây không luộc trước khi được nướng nên vị thơm ngon ngọt tự nhiên, trà đá miễn phí. Anh mình năm nay ngoài 50 mà cứ thỉnh thoảng ngồi nhớ lại chép miệng kể, ngày trước, mỗi khi đi học về, nhà nghèo không đủ tiền mua cả suất bún chả ăn nhưng chỉ được 1 bát nước chấm của bà đang mà chan cơm nguọi ăn thì ngon hơn cả cơm thịt cá ấy chứ. Mẹ nào rảnh rỗi, qua đấy thưởng thức nhé, quán trong ngõ sâu nhưng hỏi thăm ai cũng biết. Những mẹ sành ăn trên phố hay rủ nhau xuống đây ăn lắm. Chắc chắn là các mẹ sẽ cảm nhận được hương vị thật khác so với những hàng bún chả, bún ốc đã từng ăn và các mẹ không phải thất vọng đâu.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Nghe mẹ nó miêu tả hấp dẫn quá, gần nhà em, hôm nào em sẽ qua măm măm. Hàng đấy bán cả ngày hay thế nào hả mẹ nó? Rổ giá nữa ạ?