5 năm rồi cơ à, đáng để kỷ niệm rùi, tui thì có khi chỉ 3 năm một tổ chức một lần thôi ko thì nhỡ ko có dịp . Chúc vc bà vui vẻ, trẻ khỏe nhá
Chúc vợ chồng bà luôn vui vẻ hạnh phúc bên nhau nhé ! Tôi 7 năm rồi mà ông xã chẳng bao giờ nói gì hay nhớ tới ngày cưới cả
cảm ơn bà!!! có kế hoạch gì đâu, OX hôm nay vẫn đi làm, mà đi làm đêm nữa. Cảm ơn bà, nhưng bận cugnx ko đi được đâu.
hic, chọn ngày đặc biệt thì chịu rồi. Nhưng như thế thì mới nhớ! thì oX tôi cugnx có nhớ đâu, đến ngày sinh của con cugnx quên. Tôi toàn phải nhắc) Vừa đi mum Gà rán rồi luwonj 1 vòng PiCo về, ruwocs đuwocj 1 cái máy ảnh về. OX lại đi làm rồi.:sad:
5 năm rồi nhưng kN ngày cưới chẳng mấy khi OX tôi tặng quà, hic Hôm nay hỏi "thế ko có quà à?", ông ý bảo" thôi để SN tặng lun thế" hic.
hì ox nhà tui chả bao giờ tặng vợ cái gì ngoài hoa ngày phụ nữ và sinh nhật. Giờ thì toàn đưa xiền, chả hoa hoét gì nữa, hết mất cả lãng mạn rồi các bà ạ (nhưng già roài, xiền cũng thích hị hị)
chào các mụ khỉ! báo cáo với các mụ là đúng tuần thứ 40, tôi quyết định mổ đẻ hôm 28/11, bé gái xinh xắn, nặng 4,2kg. Cảm ơn các mụ luôn hỏi han nhé!
hic, đúng là con gái nên hơi gan lỳ nhỉ? Nhưng bà đừng có ngồi máy sớm kẻo sau này hoa hết mắt đấy nhe!, chịu khó kiêng nhe! Chúc 2 mẹ con khỏe mạnh!