Ðề: Lừa đảo chuyên nghiệp - Bức xúc quá!!!!!!! haizzzzzzzz, ngày xưa mình cũng bị 1 vố lừa như thế này, mất hơn 100k, lúc đấy vẫn còn là sinh viên nữa chứ, vừa mới chuyển đến chỗ ở mới, bây giờ thì còn lâu nhé
Ðề: Lừa đảo chuyên nghiệp - Bức xúc quá!!!!!!! Thời buổi khó khăn, sinh ra lắm kiểu/ dạng "trôm cắp". Các mẹ nhà mềnh phải cảnh giác và cẩn thận nhé
Ðề: Lừa đảo chuyên nghiệp - Bức xúc quá!!!!!!! em ngày trước là sinh viên đi bán thẻ điện thoại thuê thôi cũng bị lừa lấy cắp mất mấy triệu tiền thẻ, nghĩ mình ngu quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Lừa đảo chuyên nghiệp - Bức xúc quá!!!!!!! giờ buôn bán làm ăn chân chính thì khó bọn lừa đảo thì quá vô lương tâm các mẹ cảnh giác nhé
Ðề: Lừa đảo chuyên nghiệp - Bức xúc quá!!!!!!! Ôi y chang TH con bạn em , được cái em bé nhân viên nhà nó lại lớ ngớ , mới sáng ra bảnh mắt có mỗi 200k trong túi thế mà bọn nó bảo thôi 200k cũng dc ... Chán quá
Ðề: Lừa đảo chuyên nghiệp - Bức xúc quá!!!!!!! lừa đảo trộm cắp cướp giật ngang nhiên giữa ban ngày chả sợ ai , người thường sắp thành dị nhân (ít đi) , kẻ cắp thành người thường (nhiều lên) . cái trò đi phát thuốc tiêu hố ga năm nào cũng diễn đi diễn lại ngang nhiên , vào nhà mình phát 4 gói thuốc to vật bảo là người "của phường" , ờ phát thì cầm rồi đóng cửa đi vào , thế là kêu đóng cho chị 300k ... chìa giấy tờ như cán bộ , giở sổ ra mấy chục nhà nhà nào cũng ghi số tiền đóng rồi ký tên như đúng rồi ... bảo luôn: thu tiền thì trả bà thuốc , chả cần ! thế là kêu nhưng nhà nào cũng phải dùng thuốc này , mình bảo là : ai bào là "phải" dùng thuốc này bảo vào đây gặp tôi , ko thừa hơi tiếp các bà . thế là quay đầu đi tức khắc ko nói gì . À mà có rồi , shop em mình , có nàng nv sn81 (tính ra cũng dừ rồi mà vẫn bị lừa!) , 2 đứa mặc đồng phục thuế , vào cắp cặp mang hóa đơn như công chức , vào CH bảo thu thuế gì (môn bài hày gì đó) , 1,2 tr ... , nói chuẩn luôn tên tuổi shop và chủ shop (cái này ngó lên biển hiệu & cốc trà đá là biết thôi thế mà quả 81 này cũng dính !) , nàng 81 bảo là chủ shop e đi vắng ko có tiền ở đây , thế là dọa quá hạn bị phạt này nọ , bào là , thôi hôm nay ngày chót e đóng trước 50% ~ 600k cũng được ,,, thế là (đúng kiểu tâm lý ham của rẻ!) nv81 cun cút móc hết tiền ghom lại đóng cho nó ... 2 đứa dông thẳng luôn , tự nhiên sáng ra có 6 lít đút túi đi ăn hải sản sướng quá ! chả bằng bạn sv sinh 91 đi làm thêm ,,, la toáng lên như bị giựt đồ , e ko có tiền e ko biết gì đâu e chịu thôi mai kia chị quay lại chị chủ đóng cho chị ... thế là dân tình ngó nghiêng vào , hội kia dông 1 mạch ... mà chả cứ bọn này đi 2-3 người đâu , có lần ngồi cùng 2 đứa e trong CH , mà nó đi 1 m cũng dám vào hỏi han hàng họ vớ vẩn rồi bỏ tọt cái đt (đt rẻ tầm <2tr) của 1 đứa e vào túi định chuồn , thế là mình định móc đt ra gọi vào số đấy (chưa thể kịp tắt máy!) nó ra tới bên ngoài cửa kính rồi , mình xem nó chạy đâu , đầu đường cuối đường toàn quen hết hô 1 tiếng đố chạy , mà mình đàn ông thì đàn bà chạy sao nổi trừ vdv-điền kinh , cậu ta đứng cửa nghĩ ngợi tầm 1-2 phút vì biết 3 a e đang rình rồi , xong rồi quay trở vào CH giả vờ mặc cả tiếp , rồi thả cái đt vào giữa đống vải to xong móc ra kêu là tí nữa thì oan chị , "chị" chỉ cần đi thêm 5m nữa gọi bọn chuyên lô đề bên cạnh 1 tiếng cho nó túm được thì nó oánh cho hết hâm ... lắm trò lắm . Ngay cách đây 1-2 tháng , ngay tai jnahf mình , CH đứa e chuyển về nhà , nv nằm ngủ trưa , cầm đt trên tay ngủ quên rơi lên ngừoi , mà nó vào đàng hoàng xem đồ như khách (và chăc chắn là nữ vì shop toàn đồ công sở nữ) , xem chán chê nv ngủ chả biết gì , nó nhấc đt lên cũng ko biết (nói dại tỉnh dậy mà biết nó lại cho 1 nhát thì đen!) , nó đi mất mới tỉnh dậy mơ màng gọi mình nhờ gọi vào số thì đã tắt máy rồi . May chán , có 2 cái chìa khóa cùng 2 cái xe máy còn nguyên ... bị ngang thôi miên or dùng thuốc mê !!! lắm trò bất ngờ lắm ........ cảnh giác cao độ thôi !
Ðề: Lừa đảo chuyên nghiệp - Bức xúc quá!!!!!!! loanh quanh xem lại cái ttop này , shop chủ top 27 ĐVN thì ngày nào cũng cafe qua , hôm đưa 2 mẹ con đi xông mũi gần đấy gặp ngay vụ cướp giật trắng trợn giữa đường , 2 thằng trông như dân vp cắm thùng lịch sự , rồ ga vọt qua mũi xe mình , còn đang lầm bầm mấy thằng mat day thì nó tạt ngang giật phăng cái (ko rõ đt hay dây chuyền) của 1 girl ngã trước mũi taxi xong vù mất ,... đi 1 m chắc cũng cố đưổi 1 đoạn hô hoán lên xem sao , nhưng chở 2 mẹ con đằng sau mà bé mới hơn 1 tháng nên ko dám ...
Ðề: Lừa đảo chuyên nghiệp - Bức xúc quá!!!!!!! Hic giờ bọn nó lừa đảo kinh thật, làm gì cũng phải cảnh giác. Tớ đi đâu giờ đồ đạc toàn nhét hết cốp xe, đi chợ thì ôm túi khư khư cứ sợ bị rạch.
Ðề: Lừa đảo chuyên nghiệp - Bức xúc quá!!!!!!! Lừa đảo đã đành ạ. Cướp giật mới sợ chứ ạ. Mấy nay chả có cướp đồ của người đi xe máy SH, ... gì đó, dùng vũ khí dao, súng.. chặt tay, cướp xe, cướp túi cơ ạ. Nên các mẹ cũng cần cảnh giác khi đi đường vắng nhé!
Ðề: Lừa đảo chuyên nghiệp - Bức xúc quá!!!!!!! hê , mới ghóp câu chuyện trên này , hnay đã có 3 t oắt con lảng vảng trước cửa nhà hỏi ,,, trung tâm tiếng Anh ??? trong các ông như là dân đòi nợ thuê ... anh&em gì ko biết ??? chỉ biết cả buổi chiều phải ngồi ngó con xe wave rs của mình ??? thời buổi làm ăn chả ra gì lại mất cái xe còi nữa thì đau lắm .
Ðề: Lừa đảo chuyên nghiệp - Bức xúc quá!!!!!!! Đúng là càng ngày càng lắm trò lừa đảo, cướp giật, bức xúc thật đấy các mẹ nhỉ?
Ðề: Lừa đảo chuyên nghiệp - Bức xúc quá!!!!!!! mà e nghe nói có cái loại j mà bọn lừa đảo nó hay dùng vẩy 1 cái vào mình là mình như bị thôi miên nghe theo lời nó luôn đúng k các mẹ @@
Ðề: Lừa đảo chuyên nghiệp - Bức xúc quá!!!!!!! bây giờ lừa đảo đầy rẫy ra, mọi người cùng chia sẻ kinh nghiệm với nhau để còn biết cách mà phòng tránh nữa
Ðề: Lừa đảo chuyên nghiệp - Bức xúc quá!!!!!!! Cái này chắc là thuốc mê rùi, sợ thật đấy, xh giờ loạn hết cả, haizzzzzzzzzz
Ðề: Lừa đảo chuyên nghiệp - Bức xúc quá!!!!!!! link đây: http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/2012/11/bi-thoi-mien-lua-laptop-khi-chi-duong-cho-nguoi-la/ kiểu này nghe nói nhiều rồi , rất nhiều người bị lừa rồi , già trẻ lớn bé bị tuốt ... nếu mọi người có xem chương trình biểu diễn về thôi miên trên discovery thì sẽ hiểu thêm về loại hình thôi miên kiểu này , ng bị thôi miên chỉ nhớ tới thời điểm bắt đầu thôi - quá trình diễn ra gì ko nhớ gì hết - kết thúc xong lại trở lại ký ức lúc mới bắt đầu chuẩn bị thôi miên , ...
Ðề: Lừa đảo chuyên nghiệp - Bức xúc quá!!!!!!! hic, ko biết nó thôi miên thì làm như thế nào các mẹ nnhỉ, dạo này nghe nhiều mấy vụ lừa đảo làm tinh thần cảnh giác của em cao độ quá, nhìn ai cũng thấy nghi nghi. Mấy hôm trước ở cửa hàng em có bà khách lớn lớn tuổi, trông mắt rất gian, lượn 2 ngày liền mà mỗi lần vào xem rất lâu, cả tiếng đồng hồ, người to béo nhưng lại toàn chọn hàng bé tí, rồi cứ đòi mang hàng ra ngoài xem cho rõ vì trong cửa hàng ko đủ sáng ( trong khi c.h đèn điện sáng trưng), nên em ko đồng ý bảo cửa hàng có qdinh ko cho mang hàng ra ngoài. Đến lúc bà ấy ra em ngó theo thì thấy bà ấy để xe tít bên kia đường, trước cửa 1 nhà ko bán hàng gì. Trong lúc xem hàng thi thoảng bà ấy có nhìn thẳng vào mắt em, nhìn trừng trừng rất ghê, e sợ biij thôi miên nên toàn quay đi.
Ðề: Lừa đảo chuyên nghiệp - Bức xúc quá!!!!!!! Khiếp thật! up lên cho các mẹ cùng xem nào...các mẹ thấy có chiêu trò lừa đảo nào mới cứ up vào đây nhé ạ! Cảm ơn chủ top nhé!
Ðề: Lừa đảo chuyên nghiệp - Bức xúc quá!!!!!!! em còn bị nó vào bảo là khuyến mãi uống cafe miễn phí, chẳng biét thế nào lúc nó ra mất luôn cái đồng hồ đeo trên tay ấy ạ