Nửa đêm rùi mà mình chưa ngủ được, ức chảy nước mắt. Năm nay mình mới 24t, chồng mình hơn mình 11 tuổi. chúng mình mới lấy nhau được 1 thời gian. giờ mình đang có bầu 15t. từ hồi mình có bầu đến giờ chồng mình có vẻ chả hứng thú với chuyện chăn gối nữa. mỗi lần vợ chồng gần gũi như kiểu cho xong ấy. Là phụ nữ trẻ, nhu cầu của mình còn rất cao. vậy mà chồng mình cứ viện lý do lo cho con rồi thế này thế khác để tránh gần gũi mình. mình buồn quá các mẹ ạ. hay là từ khi có bầu bụng mình to ra nên chả còn hấp dẫn gì với chồng nữa. mình nghĩ tủi thân lắm. cứ đặt lưng là a ấy ngủ tít đến sáng. mình đã góp ý vs a ấy vài lần rồi thì a ấy cáu cẳn bảo mình ích kỷ, chỉ giỏi đòi hỏi, cái gì cũng đòi theo ý mình. mình ức ko tưởng, nước mắt lã chã thì a ấy có vẻ rất khó chịu.hôm qua a ấy đi ctac 2 ngày về cũng chả đoái hoài gì đến mình, mình nghĩ chồng mệt nên ko dám đòi hỏi. hôm nay a ấy ở nhà cả ngày mà lên giường tý là ngủ rùi. mình phải làm gì đây các mẹ, cứ như này chắc mình điên mất (
Ðề: Từ khi em có bầu, chồng em hờ hững chuyện phòng the - em tủi thân quá hihi a nhà lo cho cái thai thật thì sao? bạn lại đa nghi quá rồi.
Ðề: Từ khi em có bầu, chồng em hờ hững chuyện phòng the - em tủi thân quá hi hi, E mới 9 tuần, e cũng có cảm giác ấy. Nhưng 1 phần chồng lo cho e bé. Mà e thì lại cũng ko có nhu cầu ý. Đôi khi nằm ngủ nghĩ cứ hơi lo lo thui. Nhưng tốt nhất đừng lo quá c ạh, lo nhiều ảnh hưởng e bé
Ðề: Từ khi em có bầu, chồng em hờ hững chuyện phòng the - em tủi thân quá em ơi vui vẻ lên, lúc có bầu phải nghĩ đến những điều tốt đẹp, tâm hồn thanh thản thì bé mới tốt được. ko chỉ sức khỏe mẹ và con hiện tại, mà còn ảnh hưởng đứa con sau này đẻ ra. cố gắng em nhé
Ðề: Từ khi em có bầu, chồng em hờ hững chuyện phòng the - em tủi thân quá Chắc chồng nàng sợ ảnh hưởng cái thai. Đừng suy nghĩ nhiều ảnh hưởng SK. Nhà tớ từ hồi có bầu 2 vợ chồng ra nghị quyết là ko làm gì.Vì tập 1 bị sinh non,nuôi khổ kinh khủng nên hãi tới bi giờ.
Ðề: Từ khi em có bầu, chồng em hờ hững chuyện phòng the - em tủi thân quá Khi nào bạn sinh con thì bạn lại còn hờ hững nữa cơ bạn ạ
Ðề: Từ khi em có bầu, chồng em hờ hững chuyện phòng the - em tủi thân quá Em đừng suy nghĩ nhìu a/h sk , khóc hoài là sau này e bé cũng hay khóc nhè đấy..chị nghĩ có thể do e mang bầu nên chồng e k đc thoải mái trong chuyện chăn gối sợ a/h đến e bé thui, mà các bà bầu là thường hay tâm trạng,suy nghĩ vẩn vơ lắm,chứ đâu có chuyện rì to tát đâu...hjhj
Ðề: Từ khi em có bầu, chồng em hờ hững chuyện phòng the - em tủi thân quá Bạn đừng có buồn, bạn cứ nghĩ đến con trong bụng mình đi, sẽ thấy vui hơn. Sau này có con xong, có khi chồng lại giận bạn vì bạn chỉ quan tâm đến con mà chẳng để ý gì đến chồng hết
Ðề: Từ khi em có bầu, chồng em hờ hững chuyện phòng the - em tủi thân quá có thể chồng bạn đã lớn tuổi nên con rất quan trọng.anh ấy 35 rồi còn gì.mà người ta khuyên 3 tháng đầu hạn chế.đừng nghĩ ngợi nhiều.
Ðề: Từ khi em có bầu, chồng em hờ hững chuyện phòng the - em tủi thân quá có thể anh ấy lo cho cái thai trong bụng thôi, bạn đừng lo quá bạn nhé
Ðề: Từ khi em có bầu, chồng em hờ hững chuyện phòng the - em tủi thân quá CHị để ý biểu hiện của anh í, vẫn quan tâm chăm sóc chiều chuộng chị & bé chứ? còn cái kiểu mà vô tâm, chả đoái hoài j đến chị (dù hồi trước ko thế), thì nhiều khả năng là anh này đang giai đoạn chán. Dù sao thì chị đnag có bầu, ko nên suy nghĩ nhiều chị ạ
Ðề: Từ khi em có bầu, chồng em hờ hững chuyện phòng the - em tủi thân quá Không phải đâu bạn, mong mỏi con quá nên đến khi có rùi sợ nên ko dám làm đó thui. Nhà ai chả thế. Bạn cứ yên tâm nha. Đôi khi mình có bầu mình còn máu hơn lúc bình thường nhưng đành nhịn vậy. Như vc mình từ hồi có bé thì 1 tuần hoặc nửa tháng mới 1 lần. Nhiều khi xèm lắm nhưng cũng cố chịu í. Mới lại chồng em cũng ở xa nên dễ nhịn hơn.
Ðề: Từ khi em có bầu, chồng em hờ hững chuyện phòng the - em tủi thân quá Ko phải đâu mẹ nó đừng suy nghĩ nhìu quá. một là các ông lo sợ ảnh hưởng cho em bé. như xã nhà mình, 9 tháng vợ bầu bí là kiêng tuyệt luôn, ko ngó đến vợ. vợ hỏi tại sao thì mới chịu bảo sợ làm con đau. hai là do công việc của xã căng thẳng quá nên ko thấy thoải mái khi làm chuyện đó thui mà. bạn lựa lúc nào hai vợ chồng đang tâm sự vui vẻ hỏi khéo xem sao. mình sinh xong tăng phát lên 70 kí, xã cũng thờ ơ lun. hỏi mãi xã bảo vợ béo quá ko có cảm hứng. thế là mình phải quyết tâm giảm cân ngay. giờ xuống 48 kí rùi, mọi chuyện diễn ra lại tốt đẹp như trước. hihi
Ðề: Từ khi em có bầu, chồng em hờ hững chuyện phòng the - em tủi thân quá ôi, bạn giảm béo kiểu nào tài vậy? mình chưa tăng được kg nào mặc dù đã gần 16t rồi. ko phải do ăn uống kiêng khen hay ốm nghén gì nhiều đâu, mà là ko thấy béo lên. hic. cũng ko biết sau này sinh xong có béo ú lên ko nữa. chồng mình ko phải quá ưa hình thức nhưng hồi đầu mới quen cũng 1 phần do ấn tượng với cách ăn mặc của mình nên mới thích thú. giờ mình chửa bụng to, lại ít khi make up hơn dạo trước, đôi khi tuềnh toàng nên a ấy chán chăng? nghĩ cũng buồn
Ðề: Từ khi em có bầu, chồng em hờ hững chuyện phòng the - em tủi thân quá sáng nay vừa cãi nhau xong, vì cái chuyện dắt xe ra cho vợ đi làm mà a ấy vùng vằng, khó chịu, xe mình gửi bên nhà hàng xóm, cái cổng bé tý, dài và dốc xuống, nếu dắt ra dễ thì mình cũng chả phải nhờ chồng, nhưng hôm nào tự mình thì cũng phải loay hoay 10phut mới dắt nổi xe ra mà còn toát mồ hôi, xe mình nặng nữa chứ. cả buổi sáng chồng ko gọi dthoai cuộc nào hỏi xem vợ ăn sáng gì, uống viên sắt chưa, trời lạnh có rét lắm ko, còn bị đau bụng ko(hôm qua mình bị đau bụng tiêu hóa cả ngày mà). đến 12 rưỡi ko thấy chồng gọi thì mình chủ động gọi, ông ấy hỏi đc câu" em ăn cơm trưa?", - mình nói chưa ăn, ông ấy cũng chả thắc mắc xem tại sao giờ này vẫn chưa ăn mà chỉ bảo 1 câu" vậy đi ăn đi", hic, nghĩ mà ức và buồn quá các mẹ ơi. mình đi làm cả ngày, về nhà buổi tối nhờ chồng pha cho cốc sữa mà hôm nào cũng 10h đêm mới được uống, đã vậy thái độ có vẻ ko thích tý nào. mình giận quá tự mò đi pha thì ông ấy cứ giật lấy pha bằng đc. cũng chả mấy khi ống ấy hỏi đến con, chả hỏi thăm 1 câu nào. trước đây hồi yêu nhau đâu có như thế. mới lấy nhau mà sao cuộc sống khủng khiếp vậy. mình hay tủi thân, nghĩ đến buồn rồi hay khóc. nhiều lúc chán, chỉ nghĩ đến con còn muốn ra sao thì ra
Ðề: Từ khi em có bầu, chồng em hờ hững chuyện phòng the - em tủi thân quá cảm ơn chị nhưng tình hình kéo dài như này chắc em cũng stress nặng mất. chồng em chả tâm lý đâu, em có bần 4 tháng rùi mà chả bao giờ mua cho em đc con gà tần hay hỏi em thích ăn cái gì để chồng đi mua
Ðề: Từ khi em có bầu, chồng em hờ hững chuyện phòng the - em tủi thân quá ối cứ khóc thế này ảnh hưởng tới em bé lắm em ạ, kệ tìm nguồn vui mới thay vì cứ ở đấy mà bắt lỗi chồng em lên mạng đọc sách xem phim hài, hoặc lên đây học tập cách chăm con thì mọi việc sẽ ổn
Ðề: Từ khi em có bầu, chồng em hờ hững chuyện phòng the - em tủi thân quá tớ thấy mấy tháng đầu rồi càng bầu to càng hạn chế cái chuyện đấy . Đẻ xong nhu cầu của bạn còn xuống dốc ko phanh hơn nữa . P/S : nói đi nói lại , cũng phải xem lại chồng nữa . 1 là lo cho em bé thật , 2 là có cô gái bên ngoài nào đó => sinh ra chán vợ , ko hứng thú . Tớ là tớ cứ nói thẳng , đàn bà con gái nên đề phòng là tốt nhất . Mà sao mẹ nó cứ phải xoắn chồng làm gì . KO gọi điện hỏi han thì thôi , kệ mẹ đi ko quan tâm . Cứ chu tất việc trong gia đình là đc , sau này nó còn ko nói gì đc mình .
Ðề: Từ khi em có bầu, chồng em hờ hững chuyện phòng the - em tủi thân quá hì, đúng là các nàng vợ trẻ, mình già rùi hay sao í, hơi khác 1 tí, cái gì cũng muốn tự làm hết, nói chung coi chồng như... cây cảnh thôi , độc lập và sống lo cho công việc của mình và em bé là có niềm vui em ạ, sau đó là chăm sóc chồng, cố gắng hy sinh một chút, chồng yêu em thấy em chăm chỉ vất vả như vậy thế nào cũng quan tâm em, có qua có lại mà, ngày trước ox chị cũng vô tâm lắm nhưng em cứ thử tự làm mọi việc trong khả năng của mình xem có khác ko? Ví dụ như các chị em cùng cơ quan chị chồng chiều lắm, nào là đưa đi làm, mua đồ ăn nọ đồ ăn kia vv, còn chị sáng dậy tự đi chợ bê vác nặng ơi là nặng, nấu ăn sáng cho cả nhà, xong rửa bát, chuẩn bị đồ ăn trưa, sơ chế, đi làm, nấu cơm rửa bát, hì hục vác xe,vv. Được mấy tuần chồng dậy thấy vợ vất vả ra đỡ đồ đi chợ hộ, mấy tuần sau dậy sớm hơn bảo vợ ra ngoài ăn cho đỡ vất vả, dần dần đi chợ hộ, về sớm thì nấu cơm ko thì kiểu gì cũng rửa bát, trước tự pha sữa sau chồng bảo trời lạnh ngồi đấy anh pha cho... Đấy, em thử thay đổi mình 1 chút xem sao nhé, các ông chồng như trẻ con ấy, phải "dạy dỗ" dần Cứ đặt chồng lên trên nhé, rồi mình sẽ ngồi lên trên lúc nào ko hay
Ðề: Từ khi em có bầu, chồng em hờ hững chuyện phòng the - em tủi thân quá nhưng mình đã lấy chồng già rùi , đáng lẽ phải đc yêu chiều chứ, lại còn phải phục vụ chu đáo nữa thì ấm ức lắm b ạ, nhưng mà mình thích cái quan điểm của b, thanks nhìu nhé