KHiếp gà mà sút mất tận 4kg thì con da với xương thui hà mà, thui dù sao cũng ổn rồi nhỉ, thui cố lên bà nhé????, hết ốm thì thỉnh thoàng vào chuồng 8888 nhé
chắc trông bà giờ giống gà tần lắm đây . yên tâm bà ạ , sắp tết rồi , gà chúng ta sẽ được vỗ béo thôi . Chóng lấy lại sức nhé bà !
Không có hội trưởng bà ạ!! Cứ 888 với nhau vậy thôi!! Cập nhật danh sách thì gặp Meinxinh nhé!! Bà có nhầm không vậy?? Mai mới thứ 6 mờ!! Thích nghỉ rồi hử??? Bà ơi!! Đi khám khiếc thế nào rồi?? BS bảo sao vậy???
Khổ thân quá!! Khỏi rồi thì bồi dưỡng cho nó béo đi!! Khỏe mới vào chuồng 888 với cả nhà được chứ!! Mụ đọc tin tôi nhắn chưa vậy???
Cả nhà ơi!! Tôi kể chuyện cún nhà tôi cho các bà nghe nhé!! Hôm trước, hai mẹ con đi hiệu sách, tôi mua cho nó 5 quyển truyện tranh, tôi mang về, tối hai mẹ con ôm nhau đọc nó nghe, nó bảo: Mẹ kể chẳng hay gì cả!! Cô Thi kể hay lắm (Cô Thi là cô giáo dạy nó!)! Sáng hôm nay, cu cậu nhất quyết ôm đủ 5 quyển sách mang đến lớp "để cô Thi Kể", thiếu mất 1 quyển để dưới gối mà mẹ quên mất!! Nó lục tìm bằng đủ để mang đi!! . Dạo này sáng ra ngoan lắm!! Mẹ ơi!! Cho con uống sữa, mẹ con mình đi ăn bún/xôi/miến rồi đi học ná!! Chiều con về mẹ mua cho con cái này/cái kia nhé!! Nhưng chiều về, chỉ đòi mỗi ăn tôm!! He he... Vì mẹ kêu mẹ hết tiền, không còn tiền mua đồ chơi là thôi, không đòi mua gì nữa!! Chiều hôm kia, có ng bán đồ chơi, bóng bay vào trong ngõ. Mấy đứa trẻ hàng xóm đòi mua hết cái này đến cái khác! Tôi bảo cu cậu: Mẹ hết tiền rồi, không mua gì con nhé!! NHìn đồ chơi thèm thuồng lắm, nhưng cũng chẳng dám đòi!! Bác HX hỏi, Đạt không mua gì à?? Mẹ cháu hết tiền rồi!! Không mua ạ! Thấy ngoan quá, lại rút tiền mua cho quả bóng bay!! hi hi Hôm trước, chuột chạy trên mái nhà giữa lúc 2 mẹ con tắt đèn đi ngủ!! COn bảo: mẹ đừng sợ nhá!! Con chuột ấy mà!! Bỗng nhiên thấy hạnh phúc vì con mình lớn lắm rồi!! Mà cũng thấy nhanh thật nữa!! Nhoằng cái con đã sắp 3 tuổi, còn mình thì gần 30!!
Hic, nghe ba ke ma thay hanh phuc qua. con cai bi gio cung tinh cum that. bao gio cho coi nah tui bang cu dat nha ba de duoc nhu the. (con gia tui gio be ty the) nhung ve nha neu bi me mang la cung biet thom me de lam nung roia day nhieu luc hihihi
Bà có nhầm không vậy?? Mai mới thứ 6 mờ!! Thích nghỉ rồi hử??? He he ai nham nhe cac ba noi cho ba y biet de
công nhận đấy mới thật sự là hạnh phúc . Chồng chỉ là một phút nhất thời lúc yêu thương thôi . Lúc mang bầu chúng nó , khi đau đẻ chúng nó ,rồi từng đêm thức trắng bế chúng nó ốm không ngủ được là lúc quên sạch như bay để hạnh phúc ngắm nhìn chúng nó chơi, chạy , ngủ và ôm lấy mẹ . con đậu nhà tôi mỗi lần bị mẹ mắng: "không đi ngủ à ? quá giờ trưa rồi !" nó lại cười nịnh bợ nói ngọng líu lô: "con yêu mẹ lắm , con vuốt má mẹ này !" . Thế là lại thấy có lỗi với nó . Con gần 2 tuổi rồi , mình gần 30 . Ôi , bao giờ nó gần 30 chắc nó mới hiểu được lòng mình
ôi, nhìn lại chuồng gà nhà mình toàn có con lớn hết cả rồi nhỉ, biết nghĩ ngợi như người lớn rồi đấy, dễ thương quá cơ, con tui giờ mới ê a thôi, chỉ thỉnh thoảng có 1 trò gì mới là bm đã háo hức lắm rồi có tôi đây,, hôm nay thứ 7 chả được thảnh thơi đi chơi, chán thía ko biết
Tôi biết mình nhầm roài!! Nhưng lười nên chẳng sửa nữa!! Hi hi Uh! Chắc nó gần 30 mới hiểu lòng cha mẹ như mẹ nó bây h ấy nhỉ??
Các bà xây nhà nhanh thế , lâu lắm ko vào đúng là tốc độ 888 của đội gà nhà ta ác liệt thật . Tôi vừa bước đầu thực hiện ước mơ làm thuê cho chính bản thân mình . Hội gà nhà mình ai có nhu cầu thì giúp đỡ tôi với nhé , liên hệ chữ ký nha . Thanks các bà trước
bà ơi yên tâm bà ạ . Đằng nào thì vất vả cả đời , đến cuối đời cũng dc trút bỏ xiêm y , ngậm bông hoa hồng rồi lên cao ngồi ngất ngưởng , mơ hồ trong khói thơm ấy mà . Thiên hạ ở dưới tha hồ mà xì xụp !
Tôi lấy chồng 76, ng ta bảo chồng Long, vợ Phụng là tiên, là giàu có, giỏi giang lắm!! có 30triệu nộp tiền đất còn không lo nổi!! Nhiều lúc thấy tủi thân lắm!! ( Cái thằng được trút bỏ xiêm y, ngậm bông hoa hồng cho ng ta cũng là con gà trống, chứ lũ gà mái nhà mình lấy đâu ra ng ta xì sụp hở bà??
ừ nhỉ !!! tôi nhầm !!! chắc chúng mình ở dưới bàn , rắc lá chanh thái chỉ thôi ! dù sao cũng thơm tho . mà bà ơi . Ai cũng khen lấy anh 76 là ok lắm đó . Hai tuổi hợp nhau kinh . Tôi tiếc quá , ngày xưa lại đá anh 76 để lấy anh 75 . Lấy rồi mới có thầy bảo thế , tiếc . GIờ suốt ngày ông chẳng bà chuộc với anh 75 lại càng tiếc . Anh 76 giờ này vưỡn chưa vợ mới chết chứ !
cảm ơn bà , tôi buôn bán vưỡn tốt bà ạ , nói chung từ lúc bố mất hình như được cụ phù hộ . Làm ăn ổn cả .Nhưng lại ốm khật khừ , ốm nghén bà ạ . Ghét cái đúng cái tầm chẳng ăn được gì thì lại bạn bè thi nhau mời đi ăn cỗ , lại một lứa nữa nô nức đi lấy chồng . Chúng nó quả là dại như mình ! dạo này đang ngó xem có mẹ nào xả hàng áo váy bầu không đây !
Hợp nhau hử?? Tôi suốt ngày bắt nạt chồng tôi!! Ông ấy sợ lắm!! Mờ chuyện ông ngoại, lâu chưa?? Chẳng thấy nói, nên chẳng ai biết cả!! Chia sẻ cùng bà!!