Tâm sự Hội Các Single Mom, Dad - Vào Đây Chia Sẻ, Tâm Sự, 8 Chuyện, Và Học Hỏi Cách Chăm Sóc Con!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Mẹ Hà Vi_2004, 20/12/2011.

  1. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    E ơi, e còn trẻ nên chưa biết và va chạm trong chuyện này.
    Ở VN chưa có 1 cơ quan chức năng nào đứng ra chịu trách nhiệm truy thu tiền trợ cấp nuôi con bằng pháp luật đâu e ah.
    Xưa nay họ chỉ gọi là thu hộ ( với những ông bố nhận trợ cấp nuôi con và họ có trách nhiệm thực sựu thui ), còn lại thì ko có 1 chế tài nào của nhà nước về việc thi hành luật trợ cấp nuôi con đâu e ah.
    Thế nên có ra tòa nó nhận trợ cấp, mà nay nó đưa mai nó ko đưa cũng chả ai làm gì đc nó.:D
     
    Đang tải...


  2. moon_ngheu

    moon_ngheu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    224
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    thế lằng nhằng quá nhỉ. chính ra như em lại hay. hehehe , bang chủ ơi chị tên gì , em chưa bit nhỉ. mà chiều nay chị có nhà ko em mang khăn đến roài buôn dưa lê tí ^_^
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  3. dolcevita

    dolcevita mẹ Cám Tấm

    Tham gia:
    17/9/2009
    Bài viết:
    1,266
    Đã được thích:
    240
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    hum trc thằng kia nt hỏi thăm e "em bé được bao nhiêu tháng rồi nhỉ?" :))
    rùi hỏi han vớ vẩn.
    e chỉ trả lời "em quên hết rồi , chúc anh hạnh phúc" và ko đồng ý gặp nó,
    e thì cũng ko có tiền nhưng may mắn có mẹ e lo cho e,nên con em em nuôi (mẹ nuôi mai mốt có xiền thì trả nợ hihi)
    em vẫn tin vào nhân quả ở đời ;)
    và hiện giờ thì em cũng đang có 1 tình yêu hp.(vì thế mà dạo này phởn quá)
     
  4. me.sam

    me.sam Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/8/2012
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Uh, chị thì vẫn đang ở trạng thái là "thế nào cũng được". Anh ta ko đưa đồng nào cũng ok, đưa nhiều đưa ít ok hết, chị ko ngăn cản việc anh ta có trách nhiệm với con của anh ta. Nhưng chị ghi lại từng đồng, mang đi bao nhiêu, gửi về bao nhiêu để sau nếu cần tổng kết cho anh ta và nhà nội "tự hào" vì đã có trách nhiệm với con cỡ nào.
     
  5. elisefashion

    elisefashion Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/11/2012
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    E cũng nghĩ như vậy c ạ, nên đối với em, e coi như mình k có bố chứ k phải bố mẹ ly dị. Cũng có nhiều bác khuyên em là vẫn phải hiếu thuận này kia, nhưng mà đấy là nhiệm vụ bất khả thi c ạ :D
     
  6. elisefashion

    elisefashion Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/11/2012
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Ùi vậy à c, e tưởng kiện đc :D
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  7. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Chị nghĩ là kiện đc,nhưng bõ gì,mỗi tháng vài trăm bạc có là gì đâu. Ko có càng đỡ phải trách nhiệm sau này với nhà họ.
    Con người biết suy nghĩ ra thì cần gì đến pháp luật.Bố Mít nhà chị còn nói,anh mà được nuôi con anh chẳng cần em chu cấp đồng nào. vài trăm 1 tháng còn ko có mà đòi nuôi con.
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  8. moon_ngheu

    moon_ngheu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    224
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    mẹ này giống mình, mỗi cái em chưa tìm thấy cái tình yêu hp đấy hic hic
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  9. moon_ngheu

    moon_ngheu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    224
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    uầy mẹ này giống mình, mỗi cái em chưa tìm thấy cái tình yêu hp đấy hic hic.
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  10. elisefashion

    elisefashion Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/11/2012
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    :)) cũng đúng. Thấy tình hình này chán quá, chẳng mún lấy chồng nữa các mẹ ạ >"<
     
  11. me.sam

    me.sam Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/8/2012
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Em ơi, thật ra mình là con, vẫn phải có hiếu với người sinh thành, nhưng hiếu cỡ nào thì chị nghĩ mỗi người tự biết mình được đối xử thế nào và nên đối xử ngược lại thế nào. Nhưng em biết ko? Nhiều khi tha thứ được cũng làm mình thấy thanh thản đấy. Chị có một anh bạn, anh ấy luôn miệng trách móc bố anh ấy, nào là làm khổ mẹ anh ấy rồi làm khổ các con, nào là có lỗi với gia đình, nào là anh ấy cảm thấy mệt mỏi khi nhìn thấy bố. Rồi bố anh mất - vài tuần trước đây thôi. Anh ấy lại buồn và khóc nhiều lắm, và bây giờ anh ấy nói anh ấy tha thứ hết, tiếc là anh ko tha thứ sớm hơn.
    Cuộc sống của mình chỉ có 1 em ạ, hãy làm sao để sau mình ko phải tiếc, mà hãy để cho ngta phải tiếc. Chúc e luôn hạnh phúc nha
     
  12. cale

    cale Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/6/2010
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Mình rất thích quan điểm của me.sam, mình khác bạn ở chỗ là ghi từng đồng..vì mình lười,chả nhớ được. Mình lập một tài khoản chung, rồi cứ có đồng nào tự động ck cho con, mình chả cần ghi chép gì hết cứ 3 tháng hoặc 6 tháng mình lấy bảng kê 1 lần. Hoạc tự động ngân hàng gửi tin nhắn là biết ngay ấy mà. Như vậy mình cũng đỡ phải gặp và ghi ghi chép chép..keke, tính mình lười nó thế đấy!!!
     
  13. moon_ngheu

    moon_ngheu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    224
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    em đã ko được đồng nào còn bị bà nội nó bòn thêm cơ. nhục lắm ý. mà mình 1 nách 2 con , còn lo trả nợ chỗ nó ỉa vãi ra. hic thôi cứ tự thân vận động chả mong chờ gì trách nhiệm hay này nọ để rồi thêm ức và bực. ko có càng dễ sống. chỉ sợ ai sống tốt với mình quá thôi.
     
    Sửa lần cuối: 4/12/2012
  14. me_yenlinh_chichbong

    me_yenlinh_chichbong mẹ 2 con gái

    Tham gia:
    28/5/2012
    Bài viết:
    2,064
    Đã được thích:
    562
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Tớ cũng thế, thằng bố nó có cho bọn nó được đồng bạc nào đâu, bà nội cũng bỏ :Dchaú, mình cũng tự lo từ khi đứa thứ 2 gần 20 ngày tới nay, híc, vẫn sống nhăn răng đây
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  15. moon_ngheu

    moon_ngheu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    224
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    em cũng như chị đấy. nhắc đến lại bực mềnh. mà thôi ko có càng rảnh nợ chị ah. các loại đấy chỉ bít sướng thân chúng nóa. đàn bà mình là khổ thoai. chúng ta phải bit thương lấy nhau. đang đói nhìn mấy cái hình của chị chạy qua chạy lại thèm rỏ dãi ra :((
     
  16. me_yenlinh_chichbong

    me_yenlinh_chichbong mẹ 2 con gái

    Tham gia:
    28/5/2012
    Bài viết:
    2,064
    Đã được thích:
    562
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    hì hì, mình cũng nghĩ như bạn, mình đang định chuyển hết con sang họ mẹ, hì hôm nào ủng hộ mẹ con nhà tớ nhé, híc, mà mẹ nó ngủ muộn thế, nhà ấy sinh năm 89 nhỉ, bằng e gái tớ mà đã 2 con rui, e mình thì vừa lên xe hoa được 1 tháng, híc
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  17. moon_ngheu

    moon_ngheu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    224
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    vâng chị, lấy sớm thì vất vả mà nói thật nhìn cảnh như chị em mình chắc chột lấy chồng quá. con em thi em làm giấy khai sinh họ mẹ hết rồi. để luôn là con ngoài giá thú luôn
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  18. me_yenlinh_chichbong

    me_yenlinh_chichbong mẹ 2 con gái

    Tham gia:
    28/5/2012
    Bài viết:
    2,064
    Đã được thích:
    562
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    tớ cũng đang định tính giống e đấy, cơ mờ ngại về quê làm, híc, khổ thế nhưng được cái mình làm lúc nào cũng được, hì" hì vì có người nhà làm chủ tịch xã mờ, hihi, cv của em thu nhập là khá hơn chị rùi lại thi thoảng đc obaf ngoại giúp đỡ, chứ nhà chị ông bà ngoại khổ, chẳng có gì cho mình cả, hàng ngày chạy chợ cũng kiếm được tiền ăn tiền nhà, tiền gửi con, chẳng dư ra được đồng nào cả, hic hic
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  19. moon_ngheu

    moon_ngheu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    224
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    em cũng may là có bà ngoại đỡ cho chứ ko thì có mà khốn khổ khốn nạn. học hành chẳng đến đâu bằng cấp ko có. chả xin được việc gì thì chỉ có lao động chân tay mà kiếm tiền thui, nhưng mà có kiếm cũng chả đủ để lo đc 2 thằng ý. mẹ em đỡ nhiều lắm ý chị ah. thương mẹ em ghê.
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  20. me_yenlinh_chichbong

    me_yenlinh_chichbong mẹ 2 con gái

    Tham gia:
    28/5/2012
    Bài viết:
    2,064
    Đã được thích:
    562
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    ui cứ tưởng có bằng cấp thì xin việc kiếm xèng nhiều, chị đây học hành tử tế giò đi chợ kiếm xèng nuôi 2 đứa chứ tính đi làm ko đủ tiền gửi con và tiền nhà, híc đi chợ, tự do time, buổi trưa lại về ôm con tới 3h chiều lại tiếp tục chợ chiều, nắng thì đi, mưa thì nghỉ, quan trọng nhất là lúc chúng nó ốm đau thì thoải mái ở nhà ko phải xin phép ai cả( híc có chăng là xin phép túi tiền thui)
     

Chia sẻ trang này