chào các chị ở nhà em cũng k đi...hi hi ..tăng ca @jumi ơi,chị ở đâu vậy? ax chị làm ở đâu?mà chị làm gì,seo lợi biết vẽ cad thía???
Chào cả nhà Chúc cả nhà ngày chủ nhật vui vẻ. Na na nà ná na nà..... Mấy hôm nay SG mát mẻ sướng tóahh....
Các mẹ đang bàn mua mấy kem tan mỡ ấy ah. Hôm vừa rồi em mới gặp ông bác bạn mẹ em. Thấy bác giảm cân hẳn. Mẹ em hỏi bí quyết- vì dạo này mẹ cũng hơi " béo" 1 tí. hiihi Bác đó bảo uống linh chi đỏ của Nhật Bản, đang gần 110kg xuống còn khoảng 91 kg, mà ngưng gần 6 tháng nay không uống nữa, ăn uống vẫn bình thường nhưng không thấy tăng cân trở lại. Mà bác đó nói hay nhất là nó giảm những phần khó xuống nhất như bụng, mông, đùi mới hay. Trước đó em cũng nghe mấy người nói rồi nhưng không tin, nhưng bác này thân với nhà mà em thấy rõ ràng nên mới tin Đang bảo mẹ mua thử về uống xem sao, vì tiện công xách hàng về mà.
e cũng định đi đánh mỡ bụng vì sau sinh bụng như cái trống ấy nhưng hồi truoc e đi đánh rồi bỏ 1 time lại xồ hơn ấy chứ
Em có đến mấy chỗ đó đâu, tại tự nhiên nó tặng cái thẻ đấy, tưởng là nó tốt ( e hơi ngây thơ tí ) nên định tặng lại ai ở nhà mình mừ.
Ủa, dưng mà con iêm giống chồng iêm mà, làm sao mà nhìn hình con biết mặt mẹ được.... nhưng mà nhìn iêu lắm là đúng đóa..... kekeke\\/
Em hông đi Đại Nam được, bé nhà em nhỏ quá với lại vẫn sụt sịt mừ. Em đành ngồi nhà chờ chị up ảnh lên cho thèm thui... huhuhuuuuu
Hum đó em méc chị là chị Phơ đang cười hả hê kiu ở nhà xem cải lương rùi còn giề.....heheehhehe. Chị xử "ný" chị ấy đi.
CHị nhớ nha, hum nào em với chị sang cửa hàng chị Hà chơi đê. Chị em mình cùng 8888888, chứ đi với chồng e, chán phèo, vì chồng em đâu có biết 88888888888888. Chị đưa iêm đi ăn chè chưa mà đã dzu dê. Mà dzu de ngon lắm hả c???
hí hí, iêm đây, iêm đây. Hum trước chị vừa bẩu iêm tuyển đào hum nay chị lại kiu cho c 1 chưn là sao.....???
Chào cả nhà , đăng ký khá lâu rồi nhưng còn "mắc cỡ" nên chưa chào hỏi mọi người. Chúc đại gđ cuối tuần vui vẻ.
hì hì vậy thì cố gắng đừng mắc cỡ nhé, tưởng tượng đi en mà ngồi kế tina với Phơ mà méc cỡ là ........thôi rồi.\\/\\/\\/\\/