he he he...chị là chị dunglise nấu en ngon ơi là ngon phải hem? thấy chị bên wtt mà k biết phải k? hơ hơ...đoán đúng có thưởng\\/\\/\\/
thì em cũng tham gia wtt,hơ hơ....có làm điều giề xấu xa đâu mờ sợ nè\\/\\/\\/ em nick mesieupham chị ợ. avatar thì giống bên đây.
hihi xin lỗi em tại vì nhà mình vô hẻm nên khi vào là vào trang cuối cùng nên chị ko hay em hỏi ^^ Chị ở Phú Nhuận, gần chổ PCCC ý. AX chị làm cho 1 công ty của Hà Lan, tên là Haskoning thì phải Chị biết vẽ CAD vì AX chị dạy để thỉnh thoảng vẽ phụ anh ý mí cái nhà phố mờ anh nhận làm thêm ý mờ.
À mà chị cũng đang học thêm về kiến trúc, cũng đang ôn để thi vào ĐH kiến trúc làm KTS đây, vì AX bảo chị có năng khiếu về kiến trúc. Định học cùng nghề với chồng để 2 vợ chồng đi làm cùng cho khỏe ^^
hi hi hi...anh í làm nhiều xế xèng chất đâu cho hết hở chị \\/\\/. hi hi ...vì em mới tốt nghiệp nên công việc chưa ổn định,bị đủ thứ rắc rối hết chị ơi. mà em thấy k cần đi học đâu chị,chị có thêm ở nhà,tham khảo các tiêu chuẩn thiết kế,xây dựng,rồi 2 vợ chồng cùng làm. vì đi học mất time quá,mà chất lượng giảng dạy bây giờ...xin lỗi..quá tệ. em ủng hộ tự học hơn ạ. vì nghiên cứu tiêu chuẩn và nguyên lí là rất tốt,nếu có quen ai đang đi học thì chỉ cần canh giờ vào ngồi nghe những môn cấu tạo,và nguyên lí thôi là dư dùng luôn. Nếu được chị ở nhà làm phụ ảnh là sướng nhất,vì vào cty thì bị ràng buộc nhìu thứ,chị khó có time cho con đó. nhìn jumi hơi hơi giống Thiên Ân chị nhở
zai em cũng cùng nghề nè,vui có vui,khỏe có khỏe,vì cũng giúp đỡ nhau. nhưng mà nhiều lúc cũng cãi nhau hăng lắm. cái tôi to mà. hì hì...ai cũng mình đúng,mình đẹp. hí hí...
ko nhiều lắm đâu em ơi, 2 vợ chồng chị vẫn phải ở nhà thuê mà. Hơn nữa dạo này AX chị ko làm ngoài nữa vì bận học. Kệ nó em mình học lấy bằng chính qui thì cũng dễ có cơ hội hơn. Ví dụ vừa học vừa làm cũng đc ko seo.
nhưng học để xong 1 cái bằng thì khó chị ạ,cực nữa... ax chị làm nghề được bao lâu rồi? mà hình như chị sinh 83?
hi hi hi...vì mấy hôm trước em bận,k vào 8 8 8 được,vào nhà thấy người mới thì tìm các bài chị gửi để xem cho bít, vì k biết chị sống ở đâu. hi hi hi....chị ở bên top kia có nói nick dunglise mờ..hehehhe....tại em thông minh đấy.... ha ha ha ha hah a...
he he he..có chứng chỉ thì khỏe roài...lương tăng,chức tăng..hí hí hí... k biết cty ax chị có làm nhiều về nhà cao tầng k hén? có yêu cầu english nhiều k chị? zai em có kinh nghiệm làm bên mảng đó,cũng đang mún nhảy,tại bên đây ép người quá....việc nhiều mà lương k hợp lí,làm lâu cũng vì mún gom thêm kinh nghiệm thôi,giờ chán chê rồi
hi hi...bên zai em làm cũng vậy,chung cư với văn phòng,qui hoạch thôi à.Chẳng có gì nhỏ hết... bữa nào ọp ẹp,chị cho ảnh theo giao lưu..hơ hơ hơ...hí hí hí...mưu đồ bất chính .lalallallalalallal
hehe ngủ ngon nhé, ngủ h này là tối đi chơi vô tư nè ^^ Tình hình là mua 40 trứng cút về kho, sau khi kho xong nồi thịt còn 17 trứng ---> thủ phạm 2 mẹ con keke