Ðề: Từ khi em có bầu, chồng em hờ hững chuyện phòng the - em tủi thân quá ôi, thật thế hả chị, nhưng ko biết chồng em có được như ox nhà chị ko í, chứ chiều 1 thời gian rùi lại ỷ lại thì toi em. em sẽ thử áp dụng chiêu đó xem thế nào. cảm ơn chị nhé
Ðề: Từ khi em có bầu, chồng em hờ hững chuyện phòng the - em tủi thân quá Có khi chồng bạn sợ bạn mệt và ảnh hưởng đến em bé nên thế thôi. Còn ko bạn cứ hỏi thẳng chồng bạn như thế nào. Hồi trước mình mang bầu lúc nào cũng mệt mỏi, chẳng có hứng thú gì chuyện đó hết. Nên 2 vc chỉ ôm nhau ngủ thôi mà vẫn thấy vui.
Ðề: Từ khi em có bầu, chồng em hờ hững chuyện phòng the - em tủi thân quá Khi có bầu nên hạn chế quan hệ,vì luc này bào thai đang phát triển rất cần được yên tĩnh,không va chạm mạnh.. có thể chồng bạn no cho con,hoạc nếu trước khi mang bầu mà chồng bạn đã từng hờ hững như thế thì mới đáng trách chúc ban sinh được chấu bé khỏe mạnh,gia đìng hạnh phúc
Ðề: Từ khi em có bầu, chồng em hờ hững chuyện phòng the - em tủi thân quá chị nghĩ một phần do tính chồng em vô tâm, một phần tuổi của em và chồng em cách xa nhau, có khi nhu cầu chăn gối giữa 2 người khác nhau rồi, em cũng để ý xem có nàng nào bên ngoài ko??? nhưng chị nghĩ khả năng này ít vì bọn em mới cưới mà. thường thì mới cưới đang còn hòa hợp giữa cái riêng thành cái chung, nên cũng còn nhiều bất hòa với nhau lắm. sau này quen cũng đỡ hơn nhiều.người ta bảo vợ chồng lấy nhau cố gắng vựot qua năm đầu. Một phần nữa, có thể tính anh ý quen được bố mẹ chiều chuộng, làm cho quen rồi, ko quen chièu người khác đâu. nên giờ điều quan trọng là ko phải em cứ tự suy đoán mà khóc lóc cho khổ mẹ và con. thay vì điều đó em hãy tự chủ động làm mọi việc cho mình. đừng ỷ lại chồng, nếu người chồng người ta chiều ko nói, nhưng người chồng ko quen chiều người khác em đừng dựa dẫm nhiều, hi vọng nhiều thất vọng thì mình rất khổ. Sau khi em tự làm mọi việc em kết hợp với việc nhờ chồng việc nọ việc kia, nói chuyện chia sẻ mong muốn nguyện vọng của mình xem chồng nói gì. Phải thay đổi từ từ em a. Có thể do tính chồng của em thế đấy, nhiều ông bên trong rất yêu thương vợ con, nhưng ko biết cách thể hiện, ko dám nói. Làm phụ nữ mình cảm tưởng như chồng mình vô tâm, hay là chồng mình ko iu vợ, hoặc là chẳng hiểu chồng mình đang nghĩ gì. Những ông này phải thay đổi từ từ và có biện pháp e ah.
Ðề: Từ khi em có bầu, chồng em hờ hững chuyện phòng the - em tủi thân quá Đàn ông vô tâm lắm chị ah..lại trẻ con nữa nên nh ng ko tự nghĩ đc đâu ạ..như chồng em..em cứ thích j thì nói ra, anh ý chiều hết..đòi j ăn uống j đều đưa đi nhưng đấy là e phải nói ra chứ còn tự dưng mà hỏi vợ ăn j hay tự mua về cho vợ thì ko có đâu..chuyện chăn gối cũng vậy..em máu lắm đòi hỏi thì chồng mới dám còn ko thì cũng tự chịu vì lo và sợ ảnh hưởng đến con..chị cứ thử nói hết nhưng yêu cầu vs mong muốn của mình xem sao..thời kỳ này mình đang đc cưng chiều nhất mà..hihi..đừng để stress mà ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và con chị nhé
Ðề: Từ khi em có bầu, chồng em hờ hững chuyện phòng the - em tủi thân quá Thời gian này nhiều người chồng như thế lắm chị ạ, có thể là lo cho em bé của chị thôi, chị đừng lo quá nhé, trước hết phải giữ cho tinh thần luôn luôn được thoải mái chị nhé, để tốt cho em bé
Ðề: Từ khi em có bầu, chồng em hờ hững chuyện phòng the - em tủi thân quá ủa nhà chị lạ nhỉ. Bth e thấy có e bé thì phụ nữ mình hờ hững chứ nhỉ??? Chị thử nói chuyện với chồng xem anh ấy có lí do j đặc biệt không ạ? E cũng nghĩ là do anh ấy lo cho e bé thôi ạ
Ðề: Từ khi em có bầu, chồng em hờ hững chuyện phòng the - em tủi thân quá Chồng mình cũng hơn mình 11 tuổi đây,chồng già,hehe,nhưng mình cũng già nữa,mình hơn bạn cũng kha khá,nên vụ đó tịt luôn,đc mỗi 1 lần nhưng chồng bảo lo con đau,chả cảm giác gì nên thôi luôn. Chồng mình cũng chả chăm chút gì,đợi ông ấy gọi điện hỏi thăm hay hỏi ăn uống gì á,có mà cả năm ko có,nhưng riết rồi quen,nên mình chả tủi thân như bạn này,vẫn phơi phới lắm,kệ thôi,mình phải tươi tỉnh cho con nó khỏe,mẹ chồng dặn thế,ko được khóc lóc âu sầu,kẻo con khó nuôi,hehe
Ðề: Từ khi em có bầu, chồng em hờ hững chuyện phòng the - em tủi thân quá mình hỏi nhìu lần rùi thì a ấy cứ cáu gắt kêu bùn ngủ (mà đã ngủ thì ngáy khò khò đến sáng), rồi là lo cho con, thế mới ức thêm chứ. mình có bầu trên 3 tháng rùi, bắt đầu từ giai đoạn 2 nhiều pnu tăng nhu cầu trong chuyện ấy mà. mình đọc báo thì bác sỹ nói nếu người mẹ vẫn khỏe mạnh và có nhu cầu thì nên được đáp ứng, miến ko bị ra máu là ok nên mình vẫn yên tâm
Ðề: Từ khi em có bầu, chồng em hờ hững chuyện phòng the - em tủi thân quá thế mà mình đâu có được kưng chiều gì. mẹ chồng thì chả bao giờ hỏi đc câu 'con muốn ăn gi mẹ mua cho", cũng chả bao giờ mua cho mình cái gì bao giờ. chán lắm. thế mà chồng cũng hờ hững, thiếu quan tâm. mình cũng đã tâm sự với chồng vài lần nhưng a ấy cáu gắt nói mình ích kỷ, quen thói muốn gì đc nấy. mà khổ nỗi mình trẻ hơn nhu cầu cao, ông ấy có hỉu đâu, hic
Ðề: Từ khi em có bầu, chồng em hờ hững chuyện phòng the - em tủi thân quá giá mà em được như chị thì có phải là nhẹ đầu không, đằng này...hic hic
Ðề: Từ khi em có bầu, chồng em hờ hững chuyện phòng the - em tủi thân quá vâng, em sẽ nghe theo chị xem thế nào. chồng em là con trưởng ko quen làm các việc vặt nên đâm ra lười. để thay đổi đc chắc khó. tối nay e sẽ thử tự pha sữa xem có gì khác ko. ngày mai tự dắt xe, nhưng cũng sợ trượt chân, xe đè vào người lại khổ lắm chị ah. thôi thì cố gắng những gì có thế. em cảm ơn chị đã động viên và chia sẻ với em. đêm qua em tắt lap rùi lại bật lên 3 lần đấy chị ah
Ðề: Từ khi em có bầu, chồng em hờ hững chuyện phòng the - em tủi thân quá Nhà mình thì từ hồi có bầu mình lại giảm ham muốn hẳn, xã bạn lo cho con nên hạn chế thôi, đừng nghĩ nheieuf quá mẹ nó nhé
Ðề: Từ khi em có bầu, chồng em hờ hững chuyện phòng the - em tủi thân quá Ôi em ôi,hồi đầu chị mới lấy chồng,cũng xụt xùi như em ý,có 1 lần động vào chồng,chồng hất tay ra mà còn khóc cả đêm,cả ngày hôm sau nữa ý,nhưng bi h chán rồi,kệ.Cứ phải AQ tí,kiểu tử tế thì đây tử tế lại,ko thì cứ coi như sống cùng nhà thôi,có gì ta có con chia sẻ rồi,chồng cũng chỉ là 1 ai đó,ko ruột thịt,ko máu mủ mà thôi Tuyên bố luôn rồi là con số 1,bản thân thứ 2,chồng cho thứ 3.Cứ thế mà sống thôi em ạ,nghĩ nhiều khổ mình,khổ con
Ðề: Từ khi em có bầu, chồng em hờ hững chuyện phòng the - em tủi thân quá bạn này máu nhỉ, em bầu 18w rồi từ ngày bầu k dám làm gì vì kiêng vẫn tốt hơn nhỡ sơ suất có chuyện gì thì khổ mình đầu tiên chứ chẳng khổ ai đâu, đừng có ham quá bạn ạ
Ðề: Từ khi em có bầu, chồng em hờ hững chuyện phòng the - em tủi thân quá 2vc nhà em thì đang cố kiêng đây..nghĩ tội cho chồng nhưng mà chồng bảo jo chỉ cần nằm ôm vợ con là đủ rùi vì nhà e mong mãi mới có nên kiêng nhìu thứ lém,hihi
Ðề: Từ khi em có bầu, chồng em hờ hững chuyện phòng the - em tủi thân quá Thực ra qhe khi có bầu đâu có ảnh hưởng gì, nếu bs ko bắt kiêng. Hồi 3 tháng đầu vch mình vẫn 1 lần/tuần mà. Bạn thử thu thập thêm nhiều sách báo, rồi hôm nào đó tỉ tê cho chồng đọc xem. Anh ý cũng lớn tuổi rồi, nên có lẽ suy nghĩ ko được hiện đại chăng? Mình bầu bí tháng này là tháng cuối (35w rùi), thậm chí còn yêu nhau như hồi mới cưới, vẫn 2-3 lần/tuần đều. Tranh thủ lúc này chứ sinh xong kiêng 6w lận cơ mà. Mà qhe cũng là 1 hình thức tập TD ý, giúp cơ xương chậu co giãn tốt hơn
Ðề: Từ khi em có bầu, chồng em hờ hững chuyện phòng the - em tủi thân quá chồng bạn kiêng cho bạn càng tốt chứ sao????
Ðề: Từ khi em có bầu, chồng em hờ hững chuyện phòng the - em tủi thân quá được chồng quan tâm cũng thích mà chị. Sao lại "đằng này..." hix
Ðề: Từ khi em có bầu, chồng em hờ hững chuyện phòng the - em tủi thân quá uk cố gắng lên em, em chịu khó nhờ vào, thấy ông ý đang bình thường hoặc vui vẻ, em phải nhờ "vi dụ anh dắt hộ em xe với, em muốn tự dắt mà em sợ trượt ngã rồi ảnh hưởng đến con chúng mình".đàn ông họ thế mà, mình mà chiều làm hết là các ông ý lười lắm, nhưng tuyệt đối đừng có giọng sai ông ý, mà phải nhờ việc nọ việc kia. cơ quan chị cũng có một chị, chị ý nhờ việc gì chồng cũng làm, nhưng bảo biết việc mà làm thì ko bao giờ. chị ý chiu khó nhờ lắm, lên anh ý hay làm giúp chị ý việc nhà lắm. Như kiểu roboot ý hihi