Chào các mẹ thông thái, E thật sự bối rối quá, k biết phải như nào cho con chịu đi học mà không khóc. Bill nhà e đi lớp từ lúc 13 tháng cơ, ngoan và biết chuyện, nên e cũng nhẹ lòng lắm, Thế nhưng từ lúc 17 tháng, bé trở nên khó tính lạ thường, vui vẻ thì k sao, ai làm khác í tị ti là khóc, khóc không dỗ dành đc, lúc đầu e nghĩ do cả ngày ở lớp bị gò bó, nên về nhà chiều chuộng con chút k vấn đề gì cả, dù gì con cũng còn bé. Nhưng càng ngày càng lấn lướt, đêm đến ngủ, nằm sai tư thế, e chỉnh cho ngủ lại, cũng òa lên khóc nức nở, càng dỗ dành càng khóc, e điên quá nhốt lại phòng khác, rồi mới chịu nín chịu đi ngủ tiếp. Hiện tượng trên lặp đi lặp lại nhiều lần, và đến lớp cũng được cô giáo miêu tả lại i chang cái cảnh ngủ trưa ở lớp như thế, và cũng bị cô giáo phạt ( do làm đủ mọi cách bé nhà e vẫn cứ hét lên ầm ĩ ) đã phải dọa nạt bằng cách nhốt vào nhà vệ sinh bé mới chịu nín. E thương con lắm, nhưng cũng hiểu cho cô giáo nữa, vì e cũng từng trải qua cái lúc bé quấy như thế??? Nhưng từ đấy trở đi con e cứ đến lớp là khóc, là k chịu đi học ( mặc dù khóc k dai, sau đó vẫn trở lại chơi với bạn bè bình thường ), cho dù trước đấy rất thích đi học, buổi sáng e bảo đi học thôi, là tự đi tìm balo miệng bi bô: đi học, đi học Mong các mẹ thông thái giúp e với ạ
Ðề: Làm sao để trẻ đi học một cách tự nguyện Em hóng topic này với, thật sự là không biết làm sao để dỗ bé đi học cho ngoan được bé chỉ thích ở nhà với bà nội
Ðề: Làm sao để trẻ đi học một cách tự nguyện Nhà mẹ nó còn có ông bà nội để trông nom bé, đằng này...
Ðề: Làm sao để trẻ đi học một cách tự nguyện bé nhà em lúc đầu sợ đi học rùi nhưng bây giờ bé thích đi học lắm
Ðề: Làm sao để trẻ đi học một cách tự nguyện Hix,hóng topic này xem ntn.Con nhà tớ hòi 17 tháng cho đi học trường tư ngay cạnh nhà thì thích đi học lắm.Sau 1 năm cứng cáp rồi tớ cho con vào trường quốc tế(học phí gấp 5 lần trường cũ chứ có phải dở hơi đâu) thế mà con ko thích.Cứ đòi về trường cũ học. Chắc trường cũ được chiều hay sao ý.Trường mới các anh chàng phải tự lập nên ngại đi học ah??Tớ tìm hiểu thì trường mới ổn lắm.Các cô cũng dịu dàng mà tôn trọng bọn trẻ con lắm.Ko có chuyện ngược đãi gì cả.Lớp học thì tiện nghi và đẹp hơn trường cũ nhiều. Chả hỉu sao nữa..
Ðề: Làm sao để trẻ đi học một cách tự nguyện Bé nhà mình 4 tuổi, đi học được hơn 1 năm rồi mà vẫn khóc mỗi khi đi học kìa, chẳng tự nguyện đâu.hix
Ðề: Làm sao để trẻ đi học một cách tự nguyện e cũng đang chán chít đây cháu bà "không chỉ là thiên tài của bố mẹ, mà là thiên tài của thế giới, nên lớp ở VN không đáp ứng được". Cháu bà sáng dạy khụ khụ vài tiếng, vậy là ở nhà, 5t rồi, 1 tháng mười mấy buổi nghỉ, nhưng bà vẫn "sắp đầu tháng rồi đóng tiền học thôi", mà học tư thục chứ, rồi còn kĩ năng sống, chữ, toán, võ, vẽ... bla bla, đăng kí bằng thích ở trường, rồi nghỉ học.
Ðề: Làm sao để trẻ đi học một cách tự nguyện huhu, sáng nay mới chỉ đưa con tới đầu ngõ để vào lớp thôi, mà chân tay cứ ríu rít bấu víu vào mẹ, khóc lóc om tỏi, Mình đang tìm hiểu nguyên nhân mà chưa biết tại đâu??? vì bé đi học từ lúc 13 tháng, và ổn lắm, cái thái độ sợ đi học chỉ mới xuất hiện khoảng tuần này thôi, đến là đau đầu với con quá
Ðề: Làm sao để trẻ đi học một cách tự nguyện Chắc là do bé chua quen môi trường mới, phải tu tu thôi.
Ðề: Làm sao để trẻ đi học một cách tự nguyện Uh,cảm ơn nàng nhiều.Con sang trường mới cũng mấy năm rồi mà vẫn nhớ trường cũ. Giờ còn có chiêu trò đếm từng ngày bạn ah.Chờ hết thứ 6 để được nghỉ T7-Cn. Chắc là do trường cũ có cô hiệu trưởng cưng nó quá nên nó nhớ hay sao ý. Đến bây giờ con ko học trường cũ nữa mà cô hiệu trưởng vẫn gọi điện hỏi thăm liên tục,sinh nhật năm nào cũng nhớ mang quà cho con. Chắc vì thế thằng bé mới quyến luyến.
Ðề: Làm sao để trẻ đi học một cách tự nguyện Trẻ con tinh mà dễ gần gũi lắm, đc cô giáo yêu thế quyến luyến là phải rồi
Ðề: Làm sao để trẻ đi học một cách tự nguyện Oài, chiều cháu quá rùi, em chỉ cho con nghỉ khi con ốm thôi. Mà nhiều khi bà nội cũng thương cháu, ốm có chút xíu mà cho nghỉ rõ nhiều, nghỉ lâu đến khi tới lớp con lại khóc vì ở nhà quen rùi. Con em năm ngoái ko thích đi học vì cô giáo dữ lắm, hay quát mắng và đánh. Năm nay lớp khác cô giáo hiền hơn nên ok hơn chút. Nhưng hôm nào bị đánh là hôm sau khóc ko đi học luôn.hix
Ðề: Làm sao để trẻ đi học một cách tự nguyện sáng nay vừa đưa Bill tới đầu ngõ là ôm cổ mẹ đòi về, mồm cứ gào lên về, rồi khóc nức nở... chẳng hiểu nổi phải thế nào nữa ở nhà đã nịnh nọt dỗ dành, đã đồng í rồi, mà khi tới lớp thì lại dở chứng ra vậy...
Ðề: Làm sao để trẻ đi học một cách tự nguyện hay là do trẻ có vấn đề gì ở lớp vd như bị bắt nạt hay cô giáo làm gì khiến con sợ mẹ nó thử tìm hiểu xem biết đâu tìm đc ng nhân con k muốn đi học
Ðề: Làm sao để trẻ đi học một cách tự nguyện có khi bị mắng, với hay bị dọa nên con sợ chăng? or cũng có thể con đã lớn, đã biết đc ở nhà thì thích hơn là đi lớp???
Ðề: Làm sao để trẻ đi học một cách tự nguyện Sau vài ngày kiên nhẫn, thủ thỉ nói chuyện với con, hnay bé nhà e đi học đã k còn khóc nữa, cho dù khi vào lớp, cứ nhìn mẹ với ánh mắt lưu luyến, cơ mà như thế cũng là tốt lắm rồi, đỡ xót xa hơn.... đúng là với con trẻ cha mẹ nên kiên trì, là tốt hơn cả
Ðề: Làm sao để trẻ đi học một cách tự nguyện Trẻ thích ở nhà hơn đến lớp cũng giống việc trẻ thích người này hơn người khác, đó là cảm xúc tự nhiên bạn ạ. Nói một cách khác, trẻ thích được chiều chuộng. Con bạn đang trong tình trạng được chiều chuộng quá khiến cháu có thái độ kiêu kỳ và hơi hách dịch chút. Đây là hậu quả của việc cưng chiều quá mức, một số gia đình thì nó là hậu quả của việc "con là trung tâm của vũ trụ". Điều này vô cùng nguy hại đến tính cách của trẻ sau này. Bạn và các thành viên trong gia đình cần có thay đổi thái độ đối với con bạn. Tôi phân tích một ví dụ sau: Khi con bạn chạy nhảy vấp phải cái chân ghế và ngã, khóc. Bạn cần kiềm chế, không tỏ ra hốt hoảng lao vào bế và nựng cháu. Cứ để nó khóc một lát (1-3 phút), sau đó bạn đến bên đứa bé và hỏi: Sao con khóc? con có lỗi hay cái ghế có lỗi? cái ghế có sẵn ở đây và nó chỉ ở đây, vì thế con phải tránh nó, đây là lỗi của con vì thế con phải nín và lần sau hãy chú ý hơn. Bạn nói với con bằng 1 thái độ nghiêm khắc, kiên quyết. Cứ như vậy, trong các tình huống khác bạn cũng có cách cư sử tương tự. Con bạn sẽ tự điều chỉnh được tính cách của mình. Bạn cần phối hợp với cô giáo để có cách định hướng lại tính cách của con bạn. Con gái tôi mới 8 tháng tuổi nhưng tôi cũng áp dụng sự dạy dỗ "con không phải là trung tâm của vũ trụ" này và khá hiệu quả. Các cháu phải luôn có suy nghĩ mình có lỗi và phải tự sửa lỗi, mình cần phải tự bảo vệ chính mình. Quay trở lại vấn đề con bạn không thích đến lớp. Vì ở nhà bạn nuông chiều cháu quá nên cháu thích ở nhà hơn đến lớp. Nếu bạn không nuông chiều nữa, tự dưng con bạn không còn cảm thấy chán đến lớp vì đến lớp với ở nhà đều không được nuông chiều, mà đến lớp còn có các bạn để chơi vui vẻ. Chúc bạn và gia đình vui vẻ! TuanLong!
Ðề: Làm sao để trẻ đi học một cách tự nguyện Bạn phân tích có lý quá, haiz, phải kiên quyết và cứng rắn vì tương lai con e chúng ta vậy, cố lên
Ðề: Làm sao để trẻ đi học một cách tự nguyện Kiên nhẫn, và cứng rắn với con thì k có gì là khó, mình đã khiến bé đi học một cách vui vẻ và tự nguyện, thấy nhẹ lòng quá, đúng là trẻ con, mình mà cứ nuông chiều con quá sẽ rất khó dạy dỗ