em làm cty này được hơn tháng rưỡi. tháng đầu tiên anh Phó GD_cũng là ng giới thiệu em vô làm,nói em làm việc ở nhà:thứ nhất cho quen với công việc,thứ 2 là cty đang lu bu,k có chỗ. ở nhà nhưng ngày nào em cũng bị kiểm soát trên mạng,và làm việc ổng giao chứ bộ. sản phẩm em làm ra thì dùng,mà k đưa em vô biên chế cty. em k lên cty,bà kế toán đâu chấm công cho em,làm gì mà chịu tính lương. khi bắt đầu công việc cũng nói chuyện lương và ngày lãnh đàng hoàng hết chứ bộ. mà vừa rồi cty lãnh lương em đâu có. em đã hỏi ổng từ trước khi có lương là em có đc lãnh tháng rồi k. ổng cứ im là em ngán rôi. tối qua bức xúc quá em hỏi ổng là sao em k có lương như ổng đã nói. ổng còn dám xung lại mày với em nữa chứ. ý ổng là em hiểu sai ý ổng,ở nhà ổng đưa việc cho biết làm,vô khỏi bỡ ngỡ. mà lại dùng đồ em làm ra đưa cho khách hàng. thiệt....em nói ổng k còn mức độ nào tệ hơn lun...
chán quá...quen biết gì mà lại chơi nhau như vậy chứ! em kiếm việc khác làm không chừng may mắn mỉm cườiu với em đó!
em nghĩ mặt mũi em k tới nỗi nào,trình độ cũng k phải tệ. với là vô cty thì em ngoan á,nói gì cũng dạ,cũng làm.ai chọc cũng cười thôi. vậy mà sao...số em đi làm lận đận...chẳng hiểu còn chuyện gì xảy ra nữa k đây... em nản quá chừng,nhưng mai cũng qua chỗ khác phỏng vấn. hi hi...
Tina & Hada Mẹ susu 76 và cô giáo đang 888888 trên mọi nẻo đường lun. Hai mẹ con Tin & tit(bé Tin tin) Hoàng tử đẹp giai giống mẹ ekekekekek Gia đình béhuy Gia đình Hada
hic chờ từ sáng đên giờ mà c post hình bé xíu làm sao e ngắm rõ dung nhan của các c được...hổng chịu đâu
cảm ơn chị...rồi cũng sẽ quên thôi. hi hi...em nói ổng là "làm chuyện gì cũng có báo ứng cả đấy" . hí hí..k biết lão có sợ mà trả tiền cho em k nhỉ[-o<[-o<[-o< còn khuya chị há
ừ!khi náo mặt trời mọc ở phía tây.. kệ đi em người như ổng có ngày người người khác gạt lại....cho mà chít...