Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Thế là nhất mẹ nó nhất rồi. Hoan nghênh bạn. Hi, bạn cho link bài báo đi cho mọi người cùng đọc và học hỏi nhé!
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Lật giở lại những trang viết của chồng ngày xưa, những bài thơ - đoạn văn dành cho mẹ luôn làm em xúc động dù đã đọc đi đọc lại nhiều lần. Em chia sẻ với các mẹ nhé! 01. Con biết mẹ buồn từ khi bố đi xa Ngôi nhà vắng rộng dần lên nỗi nhớ Con biết những đêm khuya mẹ một mình trăn trở Một mình bên ảnh bố ngày nào Bố xa rồi, bóng nắng cũng chênh chao Con vẫn biết niềm thương đâu dễ nhạt Nhưng mẹ nhỉ, giữa buốt lòng mất mát Hẳn bố mong mẹ bớt những đau buồn Sớm mai này lại thanh thản tiếng chuông Bố dẫu xa vẫn mãi gần bên mẹ Cũng như con sẽ mãi là như thế Có khoảng cách nào ngăn nổi những yêu thương BP 22.02.06
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật 02. Ở nơi xa con nhớ Mẹ bần thần Trời trở gió Mẹ có đau không ạ? Rét tháng ba chiều nay tê tái quá Mưa có rơi thêm trắng tóc Mẹ không? Cả một đời Mẹ vất vả long đong, Cha ra đi, Mẹ già nhanh trước tuổi Dáng lưng ong ngày xuân đánh đổi Nét hao gầy nuôi con lớn nên người Con xa quê dằng dặc mấy năm trời Ghi khắc mãi trong tim lời của Mẹ "Gói tình riêng, gắng học hành con nhé Nhà mình nghèo..." Đã mấy xuân, thời khắc trôi vèo, Én lại về, Mẹ lại già thêm tuổi Giữa dâu bể cuộc đời chìm nổi Con nhớ nhà, nhớ Mẹ lắm, Mẹ ơi!!!
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Xúc động quá chị à. Thật là một người con hiếu thảo . Tình cảm chân thật , sâu sắc quá. "Giữa dâu bể cuộc đời chìm nổi Con nhớ nhà, nhớ Mẹ lắm, Mẹ ơi" Đọc câu này e muốn về nhà với mẹ, với bà quá thôi](*,) Lâu lắm rồi chưa về thăm bà, bà e năm nay gần 100 tuổi rồi. Nhớ bà quá
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Đứt đoạn,… Thế là đứt đoạn rồi anh Sợi tơ rối đã không còn nguyên Đã đứt thành những đoạn nhỏ, tủn mủn, tủn mủn Không thể nối khổng thể chắp Em cầm trên tay những đoạn tơ vụn Và gió đến Tơ vụn theo gió mà bay đi… Ngơ ngác nhìn theo Lòng tự hỏi: gió mang tơ vụn đi đâu? …. Giật mình e chạy theo gió Nhưng gió đã đi rồi Và những tơ vụn cũng biến mất… Đứt đoạn, Và tan biến… p/s: một chiều tháng 5 nắng nóng và khô hanh, ngồi thẫn thờ nhìn những sợi vụn bay lả tả trong gió thế là bài này ra đời
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Bài thơ hay quá! Mẹ chồng mình giống người mẹ của chồng bạn. Bố chồng mình mất cũng chừng 15-16 năm rồi. 1 mình bà chạy chợ rau cháo nuôi 3 đứa con. Nhiều lúc ko thích mẹ chồng vì mẹ chồng chắt chiu quá...nhưng nghĩ lại thấy tự trách bản thân mình. Bởi mẹ chồng mình là người nghị lực, 1 mình nuôi 3 con thơ nên người. Trong hoàn cảnh của mẹ, nếu ko chắt chiu thì liệu giờ cs của mấy anh em vc mình được như hôm nay không. Cảm ơn mẹ chồng nhiều lắm!
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Hội nhà mình buồn quá, ko thấy ai vào tám, bình loạn gì cả ((
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Hic.......đã từ rất lâu...... thói quen viết lách k còn nữa... cũng đã một thời suốt ngày ôm quyển sổ nhật ký..........
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Hihihihi, Giờ nhiều việc hay sao mà thói quen viết lách bị lu mờ đi thế memmeoluoi oi?
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Mở cửa chúc các mẹ, các ace vui vẻ, may mắn thành công nhé!
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Những bài thơ viết về gia đình của chồng luôn làm chị thấy biết yêu thương nhiều hơn... Em nhiều khi cũng có những điểm ko hợp hay thấy ko thoải mái với mẹ chồng. Nhưng khi đọc lại những dòng này thì sẽ thấy mình biết cảm thông nhiều hơn, biết yêu và biết ơn mẹ chồng nhiều hơn...
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Uk. Tính ra các cụ giỏi thật. Nuôi con trưởng thành có 1 thân 1 mình...
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Tháng mười một đã qua Tháng mười hai đã đến Mưa phùn và gió rét Khi nào ta gặp nhau tự nhiên tha thẩn e lại nghĩ ra 4 câu này, viết lên lun cho cả nhà lãm. Sẽ cố từ 4 ý câu này làm bài hoàn chỉnh cho cả nhà coi
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Chị không biết làm thơ nhưng thử nối vài câu nhé! Khi nào ta gặp nhau Trên đường đời anh hỡi Em ngày ngày mong đợi Cho đến ngày gặp anh... Kekeke...
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Hay quá chị ơi hay là mìh chơi trò nối đuôi thơ nhau nhỉ? câu cuối của đoạn naỳ là câu đầu của đoạn kia. Thử nha E nối đuôi chị như thế này nhé: Cho đến ngày gặp anh Em đã biết mình sai Có lẽ nào không sửa Để vuột mất yêu thương
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Để vuột mất yêu thương Có bao giờ trở lại? Đừng phán xét tại ai Yêu thương lại từ đầu... Ok. Trò chơi nối đi...Nhưng mà nối cả ý tứ của nó nha. Lâu rồi ko thấy mẹ Chíp Bông đăng thơ ông xã nhỉ...Nhớ thơ ông xã bạn quá rolleyes
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Chết chị nha ) nhớ thơ hay là nhớ người đây. Hờ giờ e đói wa ko nghĩ ra đc câu nào mà típ với chị
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Cảm ơn mẹ nó nhắc đến em Mỗi tội là mấy hôm liền em đi nhà máy, ko có ở VP nên ko tranh thủ vào LCM đc. Em khoe tiếp đây ạ, nhưng hnay ko phải là thơ mà là văn ạ. Xã nhà em còn viết kiểu tản văn - văn vần (tự nhiên em quên mất gọi là j rồi), kêu là viết văn còn khó hơn cả làm thơ Vẫn là đề tài về Mẹ ạ: Mẹ Như đứa trẻ thơ non nớt dại khờ, chập chững bước trên con đường đầy trắc trở, một ngả rẽ bất ngờ lòng cũng đầy bỡ ngỡ, con chỉ tìm cho mình hơi ấm ngọn lửa cuối hoàng hôn. Con tìm cho mình nào có gì hơn - niềm hạnh phúc đơn sơ như chiếc lá... Con đường trước mắt còn nhiều gai nhọn nữa, mẹ đừng buồn, đừng lo quá về con! Mẹ đừng buồn mẹ nhé! Mỗi hoàng hôn... Dẫu trọn đời con vẫn tựa cửa nỗi bồn chồn của mẹ. Con biết trong mắt mẹ con mãi là đứa bé, vẫn đón yêu thương từ sữa mẹ ngọt ngào... Mẹ hãy tin dù ở tận nơi nào, một ngày kia con sẽ lại về ngả đầu vào lòng mẹ; lại ríu ran với bao câu chuyện kể, lại huyên thuyên những lời vô nghĩa không ngừng... Mẹ sẽ cười trong ánh mắt rưng rưng, khuôn mặt mẹ sáng bừng như lửa thắp. Trọn đời mẹ, một mặt trời ngời rực, bởi yêu thương chưa nguội tắt bao giờ!
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Topic này hay thế, mình thì không có khả năng viết lách gì, nhưng đọc những dòng các mẹ viết thấy rất thú vị nhé....................
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật \\/ hay quá chị ơi. Xã chị trước học văn à, sao mà viết cảm xúc đi vào lòng người vậy