Hôm nay chắc có mỗi tớ đi làm nhỉ hic hic Cảm ơn mọi người đã chúc mừng ngày cưới của VC tớ nhé! Báo cáo luôn vụ ngày cưới đây. Trước ngày cưới khoảng 2 tuần thì nhà tớ đã đặt 1 cái "sàn thi đấu" mới. Cái "sàn thi đấu" cũ thì dỡ ra từ hồi Chíp 5 tháng (vì giường cao, sợ con ngã), sau đó lại thay đổi kích cỡ đệm nên cho nó nghỉ từ hồi đấy. Đến vừa rồi thì tớ quyết tâm phục hồi lại 1 cái "sàn thi đấu" đúng nghĩa, nên 2 VC tớ nhờ anh Tuấn (chồng bạn Thu) thiết kế cho 1 quả giường hoành con nhà bà tráng. "Sàn" này bao gồm 2 dãy kệ ở trên đầu giường và bên hông giường, phần giường cao khoảng 15cm và đặt đệm vào trong. Nói chung là cả 2 VC đều rất ưng ý với cái "sàn thi đấu" mới và hy vọng 1 thời kỳ "khởi sắc" ke ke Đó là món quà lớn mà 2 VC tự tặng nhau roài. Còn về phần tổng kết: Sau 6 năm "ở với giai" của tớ, tớ có 1 cô con gái 5 tuổi, xinh xắn, ngoan ngoãn, dễ thương và 1 em be bé trong bụng được 5 tháng cùng với một ông chồng trừ những thứ không chịu nổi thì cũng tàm tạm . Một ông chồng chả bao giờ nhớ ngày sinh của vợ (hoặc có nhớ thì cũng... để đấy) hoặc khi lỡ quên mà vợ có nhắc thì thốt lên đầy ân hận: Ôi thế à, cho anh... nợ quà :-(. Và những "món nợ" kiểu như thế mỗi năm lại nhiều thêm. Hôm qua nhà tớ đã phải lên lịch để có thể thu xếp được 1 buổi ở bên nhau, 2 VC cho con đi chơi, đi ăn uống rồi về nhà. Sau đó thì vợ lại đi việc của vợ, chồng lại đi việc của chồng. Buổi tối thì lại "một ngày như mọi ngày" và kết thúc bằng việc 3 thằng 3 chăn ngủ khò khò đến sáng. Không có cả quà truyền thống luôn Túm lại là tớ thấy ngày này cũng chả khác gì so với các ngày thường, có chăng nó là cái mốc để mình nhớ lại rằng thì là mà, mình cũng đã từng có 1 ngày huy hoàng với xe đưa xe đón \\/\\/\\/
K hổ danh Trà là nhà báo viết hay thế, câu nào ra câu đấy Tớ đang tưởng tượng sàn thi đấu mới của nhà Trà, chiều cao ổn nhỉ, thế kích thước bao nhiêu? Có lẽ tớ sắp tới tớ phải bắt chước thôi vì nằm đệm đất kiểu ngủ tập thể chán lắm rồi, cảm giác k dc sạch sẽ, k dc gọi là tổ ấm cho lắm
Kích thước là 1,8 x 2m Thủy ạ. Nhà tớ cũng nằm đệm kê dưới đất mấy năm đấy. Năm nay quyết định "đổi kiểu" Làm xong cái giường thấy phòng "ổn" hẳn, hôm nào tớ chụp ảnh khoe nhé!
Phù, giờ mới về nhà sau vụ ọp CLB, ăn xong cơm trưa xong lúc 14h . Mừng ngày cưới của Trà nhé. Hôm qua nhớ và mấy lần định nhắn tin nhưng bận quá, mãi đến 23h định nhắn tin chúc mừng nhưng nghĩ có khi quấy quả Trà nên lại thôi hihi. Tưởng Trà có kế hoạch đi chơi cả T7 và CN cơ mà, sao lại đi làm CN à? Trà ơi, chụp ảnh sàn thi đấu mới đi, nghe tả lại thấy tò văn mò quá.
>>Trà: Trà viết hay quá làm mình thèm được xem sàn thi đấu mới. Hi hi. Hôm nay tớ cho hai anh em Bin Tom sang ông bà ngoại chơi vừa mới về nên giờ mới vào điểm danh đây.
Giờ tớ mới từ CQ về nhà đây, hu hu, Máy ảnh cho mượn rồi, nên tạm thời mọi người cứ tòa mòa đi nhá, khi nào có máy ảnh chắc chắn sẽ show cái sàn thi đấu cho mọi người chiêm ngưỡng
chúc mừng ngày cưới nhà Trà nhé ! Tháng 12 nhiều đám cưới nhỉ ! sắp tới nhà mình , chắc chả có gì rồi !
chúc mừng kỷ niệm ngày cưới vc Trà nhé. Chúc 2 bạn hạnh phúc thêm 60 năm nưã. Chắc tớ chúc muộn nhất ngaỳ hnay nhỉ. Chúc mừng thêm vụ “sân Kim Đan mới khai trương ” nhé - tận Kingsize cơ mà
Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới Trà, chúc 2 vợ chồng luôn mặn mà, nồng thắm và thực hiện được nhiều "bàn thắng đẹp" trên sàn thi đấu mới nhé! Nghe tả cái sàn thi đấu đã muốn chiêm ngưỡng rồi @all: chúc cả nhà một tuần làm việc hiệu quả, tầm này chắc mọi người ai cũng bận rộn nhỉ, cố gắng lên, sắp hết năm rồi, sắp được chơi nhận tiền thưởng rồi.
@Thuỷ và Momo: nhất 2 bà này nhé, nhà tớ quê lắm, chẳng bao giờ có quà noel cả, kỷ niệm ngày cưới còn chẳng có quà gì huống chi là Noel, mà cũng chẳng thấy buồn gì, quen rồi ;-) Bà Thuỷ thảo nào tối hôm kia đế nhà tôi 2 vợ chồng đèo nhau tình củm thế, mặt tươi như hoa ý, mình nhìn phát ghen tị lên ý
Chảo cả nhà ! Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới nhà Trà ! Tả quả sân thi đấu nghe thấy hoành tráng nhỉ Bà Thủy với bà Momo sướng nhỉ ! Tôi có mỗi lọ nước hoa, bảo ax là mua thêm 1 lọ để có 2 lọ dùng mùa hè và mùa đông mà lão ý còn thắc mắc là sao nhiều thế? dùng 1 lọ hết lại mua . Thế mà bà Thủy có hẳn bộ sưu tập, ngưỡng mộ quá ! Mà sao tôi chưa ngửi thấy bà Thủy dùng nước hoa lần nào nhỉ? hay tại chưa ngồi gần hôm nào nên ko ngửi thấy? Nhà Momo đc tận 3 đôi giày 3 màu khác nhau cùng 1 kiểu, hí hí, ông này đểu nhỉ
Hí hí nhà tớ lúc nào cũng thế đấy Minh ạ, hôm đó về tí nữa bị công an tóm, cái chỗ ngã tư Chùa Bộc, nguyễn Lương Bằng ý, mọi khi dc rẽ phải thế mà nó bỏ cái biển dc phép rẽ phải đi lúc nào k biết, ax rẽ bị công an chặn lại, may mà ax tớ lượn lách phóng vút đi , may thế, tí nữa mất tiền ngu cho bọn công an , 2 vc chồng trên đường về cứ cười rũ rượi. Lúc ra về tớ gặp em Bon rồi, trộm vía nhìn em hoành tráng lắm cơ, áo phanh ngực nhé, mà ra đường thoải mái nhỉ, nhà tớ cứ 7h tối là cấm tiệt 2 thằng ra sân vì sợ ốm
Nói là bộ sưu tập cho oai thôi chứ thực ra tớ có mỗi 5 lọ thôi. Đến nhà Momo tớ thích nhất vì thấy cực kỳ nhiều nước hoa nhé, mà cả hội rắn công nhận rằng Momo sướng thật...
Thủy ơi, đấy là tớ còn cất bớt đi đấy, chứ để trên bàn chật quá. À, vụ 3 đôi giầy cùng kiểu khác mau là tại ông í cứ nghĩ mình giống các ông í. Chứ thực ra mình thích 3 đôi giầy khác kiểu. Riêng cái này ông chồng mình chưa hiểu đúng tâm lý vợ. Nhưng ông í nhấn mạnh là giầy xịn, đi êm chân, nên làm 3 đôi cho nó đã. Nói nhiều thì các bạn lại bảo khoe, nhưng thật sự là tớ rất tự hào với người chồng biết "nịnh" vợ. Đằng sau hành động của chồng, mình hiểu sâu xa rằng chồng mình thật sự tôn trọng mình và thấy mình có 1 vai trò quan trọng trong cuộc sống của ông ấy. Bên cạnh đó, có thể còn là sự kì vọng vào vợ nữa chứ! Cho nên tớ hiểu làm vợ của 1 người chồng như vậy cũng không phải dễ. Tớ cũng rất trân trọng điều đó và luôn nghĩ mình làm sao đáp lại được thật xứng đáng cho chồng. Có đi có lại mà.
Chào cả nhà. Tớ điểm danh nào . Trà: bà chụp ngay cái sân vận động hàng chiếu lên nào ??? Bà này câu kéo , làm mình cứ tha hồ tưởng tượng : hoành tráng, rồi lại còn giá , kệ quanh giường ... Mo mo: bà cũng phải chụp ảnh ngay, để tớ còn ca bài ca quen thuộc :"Đấy chồng người ta ... Cũng đi lấy chồng , đẻ con 1 trai 1 gái mà tủi thân quá " mà lão nhà tớ cũng chịu khó học tập lắm đấy cũng "nheo mắt nhìn" ảnh (cái nhẫn của mo mo) hi vọng thay đổi nhận thức dẫn đến thay đổi hành động thay đổi mà chưa thấy gì