sao công ty kiểu gì zậy chị. Ở đâu em đến đòi thuê cho, để em rủ chị Phơ cùng đi đã ná. Đùa c chút thôi, cứ bình tĩnh giải quyết c ạ. Làm j có quyền xù lương mình chứ.
ông xã mình không có đổi ý...mà mình đổi... vì mình ham vui mà...mà hình như ở hôi ai cũng zậy hết á!ảnh xem đá banh của ảnh,mình đi chơi với mấy chị em của mình...vẹn cả đôi đường...
Các chị ơi, em là thành viên mới cũng đang sống tại TP.HCM nè, bữa giờ đang kiếm hội gần nhà, giờ rảnh đi lang thang mới thấy, vui quá. Hôm nào có offline thì cho em hay với nhé. Thanks các chị và chúc mọi người thật nhiều sức khỏe nhé.
Website chung của cty đang được hoàn thiện rồi chị ( vì mới sát nhập 3 công ty), nhưng chị có thể vào http://www.antrancompany.net/ , http://atfcompany.net/, http://anthaibinh.net/ để xem các sản phẩm của công ty em. Đợt này em cũng k biết chi tiết sale những hiệu gì nữa, rảnh chị đến thử xem.
Đắt nhưng dùng được bền chị ạ. em thấy mua đắt nhưng bền còn đỡ tốn hơn rẻ rồi cứ phải thay liên tục.
Đáng lẽ pà Phơ đừng tiết lộ tấm hình tui chụp chung với Tina thì chắc mọi người cũng còn lâu mới đoán ra. Lâu lâu tui xấu bữa mừ:mrgreen:
Bắp hum qua hẻm đi....vui lém lun ý........thíu bắp dí mẹ cún beo nên cũng hơi thiếu vui một xíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.......
Nhớ Tú quá, hehe, chị có dặn dò Tina kỹ lém, ráng ún trà đá nhìu nhìu, en hải sản Tú đãi nhìu nhìu, nói ít thôi, "bảo toàn lực lượng" phục vụ sự nghiệp en chưi lâu dài!!!Huhu, hum qua ở nhà mần việc, cuối năm rùi, chạy té khói, ngày nào chị cũng ở cơ quan đến gần 19g!!Thứ 7 thì gần 13g, Chủ nhật ôm về nhà làm mừ không dám vào nhà, hổng biết bơi, sợ chết đuối, thôi thì chết ...ghiền!!!\\/\\/\\/
troi oi, chi cung muon gap moi nguoi ghe, voi lai con cai vu vong TA vang nua, hu hu hu, ma thang nay hoi mnih op ngay nao vay?