Tâm sự Hội Các Single Mom, Dad - Vào Đây Chia Sẻ, Tâm Sự, 8 Chuyện, Và Học Hỏi Cách Chăm Sóc Con!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Mẹ Hà Vi_2004, 20/12/2011.

  1. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    C ngủ đc một giấc tỉnh dậy lại lọ mọ vào đây tâm sự với mọi người vài dòng đây:

    Thật sự là sáng qua c buồn quá, 5 giờ sáng ngủ chập chờn rùi tỉnh giấc, và nghĩ là từ giờ thôi có ai chết mình thà ác chứ ko bao giờ cứu họ để họ nói mình ngu nữa e ah.
    Tối kia sau khi gọi đt và sms đi sms lại với vc nó thì đc câu của chồng nó là : Chị muốn làm gì thì làm, chúng e xấu mặt sẵn rùi nên có xấu thêm tí nữa cũng ko sao.....bla bla với một giọng điệu đầy thách thức c. Xl cả nhà nhé, tử tế thì c tử tế chứ vô ơn lại ăn nói giọng ăn cháo đá bát thì đừng trách c. C chỉ sms đúng 1 câu : OK mày! Và từ tối hôm kia đến cả ngày hôm qua c đã ko thèm nt, gđ hay liên lạc gì với chúng nó nữa. C nghĩ là c giải quyết việc của c xong rùi c sẽ quay sang xử lý chúng nó.

    Đúng là thịt người ko ăn đc, nhưng một khi đã muốn sống đểu với nhau và trở mặt thì quá dễ. Nó vong ơn bội nghĩa thì c cho chúng nó sống ko bằng chết.
    C đã lên kế hoạch rằng c sẽ chi thêm bằng số tiền chúng nó nợ c nữa, để làm việc đó.
    Bước đầu là nhờ bạn làm xếp bên VT in ra tất cả các sms khốn nạn của chúng nó liên quan đến vay nợ của c. C lên blog cá nhân viết 1 bài rất bình thường coi như một mụ tâm sự thôi. Bỏ ra thêm 20M đăng bài lên vài tờ báo mạng và 1 tờ báo giấy nông thôn ngày nay, giả danh 1 phóng viên biết sự việc nên đã viết bài. In tầm 500 tờ báo in thuê người rải đầy làng đầy xóm quê vợ quê chồng nhà chúng nó. C ko tin là ở quê mà bố mẹ chúng nó, và chúng nó ko biết xấu hổ là gì? Song song với việc đó là c đưa đơn kiện ra chính quyền, 2 M đã là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đủ bị khởi tố đi tù rùi. C phải dạy cho chúng nó biết, thế nào là ở đời sống vong ơn bội nghĩa nó nhục như thế nào.
    Hôm kia c còn bảo, mày ép c chết c sẽ mang thuốc ngủ về chết trước mặt bố mẹ mày, biếu luôn bố mẹ mày cái mạng của c..:D

    Thật sự, ở đời c căm hận nhất kẻ phản bội chà đạp lên tình cảm và niềm tin của người khác, lại ăn nói những câu hỗn xược thì c ko thể tha thứ đc. C ko là ai ở cái XH, nhưng c sẽ làm tất cả những gì có thể để trị và dằn mặt đc những kẻ như vậy.

    May cho nó là tối qua chắc cả ngày suy ngĩ biết đc tính c nói là c sẽ làm nên nt lại là : Tối nay trả c tiền rùi. Ko biết có trả đc ko, nhưng cứ tạm biết thế. Ở đời con người thích sống khốn nạn với nhau thì dễ lắm. Hy vọng là chúng nó biết tự cho bản thân nó 1 cơ hội quay đầu lại.!


    Còn về phần e, c nói rùi, c sẽ tốt trong khuôn khổ, chứ nói thật là c ko thể tốt quá mức đc. Cs va vấp nhiều nên cũng dạy c nhiều bài học rùi e ah. Người ngoài thì c còn tránh nhiều, nhưng đau nhất đây lại là e thân thiết của c c mới sốc chứ.
     
    Đang tải...


  2. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc


    C đây, vừa ngủ 1 giấc tỉnh dậy lọ mọ vào đây tí lại ngủ tiếp.
    Dạo này c ko mất ngủ nữa, vì thật sự c nghĩ 1 con ng ko xứng đáng với tình cảm của mình thì mình ko phải suy nghĩ lăn tăn về họ quá nhiều.
    Sống sao c sẽ trả đủ lãi đủ lời đúng như vậy.:D
    Thế nên tự nhiên mấy hnay 9h tối là mắt cứ díp lại rùi.:D
     
    memit050408 thích bài này.
  3. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    E ơi, c nói gì là có cơ sở. Sau sự việc này c giải quyết xong, c sẽ mở hẳn 1 topic và tâm sự với mọi người thêm hàng chục trường hợp bạn bè thân chí cốt của c mà chỉ vì có mấy trăm ngàn mà mất nhau....:(
    Thế nên giờ cs khó có thể tin ai tuyệt đối đc e ah. Vc còn ăn của nhau từng miếng, huống chi người ngoài.:(
     
    memit050408 thích bài này.
  4. moon_ngheu

    moon_ngheu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    224
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    vâng chị. thôi đừng nghĩ nhiều nữa chị ah. để xem tình hình thế nào. nhưng em thấy trả thù theo cách của chị cũng hay nhưg tốn kém quá. khoản đấy để con mình ăn tiêu còn hơn. còn nhiều cách khác khủng bố hơn mà lại đỡ tốn hơn. nhưng sợ lại ảnh hưởng đến hình tượng của mình 1 tý ^_^
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  5. jung

    jung Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    24/9/2011
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Vụ gi day N 8888 nhanh qua chi doc mai chua hieu
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  6. TCT family

    TCT family Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    15/12/2008
    Bài viết:
    6,647
    Đã được thích:
    1,102
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Mất ngủ lại gặp tâm sự của mẹ Hà Vi. Đúng tâm trạng c quá. Nhg c chỉ bị nó quỵt nợ thôi chứ chưa đến mức như e. Nhg cũng ức vì đến tận nhà gặp mẹ nó rồi mà còn bị mẹ nó dọa lại. Cũng đag tính như e chấp nhận mất thêm tiền Nhg k để chúng nó ăn k tiền mồ hôi nước mắt của mình đc. Nhg chẳng biết làm tn. Thuê bọn đầu gấu thì k quen. Bọn đòi nợ thuê thì mình bị nợ có 16tr chắc chẳng bõ. Mà k đòi thì vừa mất tiền lại bị mẹ con nó chửi mình ngu ấy chứ. Ức quá...
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  7. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    E ơi, đây là thân thiết hơn cả c e ruột c mới đau e ah. Chứ người ngoài thì c nghĩ làm gì cho mệt óc.:(
     
  8. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    E thì gấp vài lần số c, nhưng e nói thẳng với nó tiền là quý nhưng ko có rùi lại làm ra.
    Còn tình cảm và sự cưu mang giúp đỡ của e nó mới vô giá. Nó đã ko biết trân trọng, lại còn để chồng nó dùng thái độ láo xược thách thức e thì e sẽ cho nó biết thế nào là sống ko bằng chết. Chả thèm giết loại ấy làm gì cho bẩn tay, để đời nó chửi nó giết bằng miệng lưỡi, bằng ánh mắt, bằng sự khinh bỉ....cái ấy mới nhục hơn nhiều.

    Thực ra tùy từng trường hợp và mối quan hệ mà giải quyết chứ cũng ko áp dụng hết đc cho trường hợp nào c ah. Đây là thân tình, nó phản bội lại tình cảm và niềm tin của e. E với gđ nó cũng đã quen biết và đi lại nhiều e mới làm thế đc. Còn nếu trường hợp của c mà là người ngoài thì c cứ im hơi lặng tiếng đi, để sự việc lắng xuống. Chấp nhận mất thêm 16M nữa cho mẹ con nó biết thế nào là bài học. Thiệt người ko ăn đc, nhưng " hành" đc c ah.
    Cần gì thì bảo e, e chả đầu gấu đầu mèo gì cả đâu, nhưng ăn bát cơm của con e thì ko xong với e. Giang hồ cũng có luật của giang hồ chứ ko phải giang hồ ko biết lẽ phải, họ đi làm bừa. Mình đúng thì đi đến đâu cũng chả ngại c ah.
     
    memit050408TCT family thích.
  9. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Hic, e cho đứa bạn e thân thiết nhất vay tiền rùi nó chầy ra ý mà c.:D
     
  10. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    E ơi, người ngoài c sẽ ko thừa hơi làm vậy. Nhưng đây là chỗ thân tình, c thương và lo cho chúng nó hơn cả bố mẹ nó lo cho nó mà nó ko biết cư xử lại còn dùng thái độ thách thức thì dù c có mất thêm gấp đôi số ấy c cũng cho chúng nó sống nhục chết nhục. Riêng trường hợp này c lại chả thích đụng tay đụng chân làm gì cho bẩn chân tay và phí sức. C ko tin là bố mẹ 2 bên nhà nó, vc chúng nó, a e họ hàng chúng nó ko biết nhục với bà con hàng xóm, với xh đâu e ah.

    Đàm Vĩnh Hưng ngông nghênh là thế, ko biết sợ ai là thế. Rùi cuối cùng cũng có thách thức đc với báo chí và dư luận sau sự việc " hôn nhà sư " ko?
    Hay sau 1 loạt bài ngông nghênh là 1 sự suy sụp và bế tắc.
    Con người ai cũng có " gót chân asin " e ah.:(
     
    me_yenlinh_chichbong thích bài này.
  11. mebetuntin

    mebetuntin muốn có em bé

    Tham gia:
    4/10/2012
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    204
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    e chưa hiểu hết câu chuyện của chị nhưng cũng đủ để e nhận ra chị rất mạnh mẽ,để có được kinh nghiệm sống và ý chí như chị là điều không dễ dàng chút nào ạ.
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  12. me_yenlinh_chichbong

    me_yenlinh_chichbong mẹ 2 con gái

    Tham gia:
    28/5/2012
    Bài viết:
    2,064
    Đã được thích:
    562
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Thôi chị ạ, cs có nhân có quả chị ạ, họ đối tệ với mình họ sẽ chịu quả báo, chị cố gắng đừng suy nghĩ nhiều quá, gày người, 2 mắt thâm quầng rùi đấy, da mặt cũng xấu đi nhiều( do mất ngủ phải ko chị) Ở đời ko ai biết được chữ ngờ đâu ạ, em cũng nghĩ e sống để tạo phúc đức nuôi 2 đứa chứ đi lừa lọc người kkhacs sau nay mình sống cũng chẳng ra gì, các cụ nói không sai đâu chị ạ" dời cha ăn mặn đời con khát nước", " Cha làm thì con chịu". 2 đứa nhà em đã ko có bố và gđ nhà nội mà lại để nó s au này gánh những hậu quả mà mẹ nó làm thì chúng nó biết sống thế nào cơ chú. Nghĩa tới những việc đó e chỉ có thể cố gắng thôi, ko quản cv gì cả miễn sao trong sạch và kiếm đủ tiền nuôi con là được. Em cảm ơn chị vì đã giúp đỡ mẹ con e, chị e mình tuy ko phải thân thiết nhưng cũng ko xa lạ nhau gì nữa, cái chính là tin tưởng nhau là chính chị ạ, tin tưởng vào cái tâm của đối phương thôi, chứ nói thật ngay bản thân em cũng giống chị thôi, câu chuyện về cô bạn em ấy, hôm qua e kể chị nghe đó, đúng là đời chẳng ai bt được chữ ngờ chị nhỉ. Hy vọng chuyện của chị sớm được giải quyết.
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  13. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Tks sự chia sẻ của e! .
     
  14. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    P ah, c thì khác e ở cái điểm ko vô tư phớ lớ đc đâu. Có lẽ e cũng chưa vì ai đc nhiều như c nên tâm trạng c thế nào e ko hiểu hết.
    C đã tốt và hết lòng với ai, thì kể cả c có bát cơm, ng ta chết đói c cũng nhường 1 nửa, thậm chí là cho cả, c nhịn đói.
    Nhưng phải là ng sống biết điều và trân trọng t/c của c cơ e ah.
    Chứ loại ăn cháo đá bát thì tuyệt nhiên c ko bỏ qua đâu!
     
  15. nghuyenanhphan

    nghuyenanhphan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/5/2011
    Bài viết:
    1,289
    Đã được thích:
    461
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Mẹ Hà Vi:
    Đọc Commen't của Bạn, thấy cũng hiểu được phần nào.
    Không khuyên Bạn như những người khác, rằng nên hay không nên. Nếu bạn cảm thấy muốn tìm người để chíaer cho đỡ căng thẳng bạn có thể pm cho tôi.
    mong banh luôn vững vàng và kiên cường hơn.
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  16. huongduong78

    huongduong78 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/5/2011
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    1,119
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Từ hôm mình tham gia vào hội đến nay thì hôm nay mới vào để 888 với mọi người, vì đợt vừa rồi mình đâu ốm liên miên, chán quá! Hôm nay thấy buồn buồn, thấy lòng chông chênh quá cả nhà ah.
     
  17. me.sam

    me.sam Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/8/2012
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Mai sang xin mẹ con HÀ Vi bát cơm nào :)))))))))))))))))))))))))
     
  18. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Chả có cơm cho nhà giàu nhá.:D
    E ngu mãi rùi, giờ cũng dần khôn ra rùi c ah.
    Để thiên hạ ăn của con mình mãi, chúng nó vừa đc ăn vừa đc chửi mình ý chứ.:D
     
  19. me.sam

    me.sam Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/8/2012
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Bạn ơi, ở đây các mẹ cũng chả biết nói gì ngoài từ "cố gắng lên bạn nhé". Vì chúng ta, vì các con, vì tương lai tươi đẹp của các con :)))))))))
     
    huongduong78 thích bài này.
  20. me.sam

    me.sam Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/8/2012
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Bạn ơi, ở đây các mẹ cũng chả biết nói gì ngoài từ "cố gắng lên bạn nhé". Vì chúng ta, vì các con, vì tương lai tươi đẹp của các con :)))))))))
     
    huongduong78 thích bài này.

Chia sẻ trang này