Ðề: Buồn vui chuyện đi ship hàng oái, đi ship hàng hơn 70km cơ ạ, mà trong thành phố ạ nhà em chuyến xa nhất là từ Hoàng Mai về Lạc Long Quân rồi đi Nội Bài, tổng lượt đi + về chắc mới là 80km
Ðề: Buồn vui chuyện đi ship hàng Ah quên. Ở lần 1 lúc mình gọi đc cho b mua hàng thì b ấy còn bảo mình: "Mình hỏi bạn là hàng có HSD k mà b chẳng trả lời mình j cả". Ặc Mình có fai ng bán đâu mà bit cơ chứ. Mà lúc b í nt thì mình đã bảo là b hãy hỏi ng bán ấy, mình chỉ là shipper. Thà k mua thì nói là k mua cứ lấy lý do này nọ, bực cả mình
Ðề: Buồn vui chuyện đi ship hàng Hồi trước em có làm CTV cho một nhãn hàng mỹ phẩm, đi ship hàng cực vô cùng ah, hic
Ðề: Buồn vui chuyện đi ship hàng dạ, lần ý còn phải giao dịch và hướng dẫn sử dụng sản phẩm nên zai nhà em bắt buộc phải đi, ko gọi xe ôm đc em định bảo thôi, nhưng zai nhà em bảo cứ coi như đi phượt là đc chứ j, mà đi giữa 12h trưa giữa tháng 6 nắng như thiêu dưng mà em cũng bị mỗi 1 lần thui, lần sau toàn gọi xe, hihi
Ðề: Buồn vui chuyện đi ship hàng hihi, mà mưa gió thế này thì phải ship 5 7km cũng ngại lắm rồi mẹ nó nhỉ
Ðề: Buồn vui chuyện đi ship hàng Em ko ngại đi ship xa.Chỉ sợ ship đến khách ko lấy hoặc boom thôi.Sợ lắm ý
Ðề: Buồn vui chuyện đi ship hàng Nàng ơi mình cũng ở HD nè, trung tâm thành phố còn đỡ, nhiều khi đang ăn cơm mà khách gọi mang ra ngay và luôn, vừa đi vừa nghe đt. Cũng may bị 1 vài lần chứ không tiền lãi k đủ tiền chữa bệnh
Ðề: Buồn vui chuyện đi ship hàng em đi sip hàng nhiều quá, nên bjo đang ốm các mẹ ah, huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Ðề: Buồn vui chuyện đi ship hàng Đọc chuyện các chị nhớ hồi cách đây 4 năm, khi đó bố mẹ em mới vào nghề và nhận được đề nghị của khách hàng mua 20 đế pizza tói địa chỉ Chủa Hà. Bố em rất áy náy vì nhà em ở Đầm Trấu đi chùa Hà phải chừng 10 km. Nhưng vì là chủ nhật và thấy em nhiệt tình đi nên bố em đồng ý . Thế nhưng hôm đó em tới chùa Hà gọi điên cho chị đó , chị ấy lại nói rằng chị ấy đã đi về nhà ngoại ở trường đại học sư pham. Những địa chỉ đó nếu chính xác thì không nói làm gì , nhưng ngõ ngách hết rẽ phải ré trái . Báo hại con bé tìm mướt mồ hôi. Chiều về lại bị tắc đường . Mâm cơm đã dọn ra mà vẫn chưa thấy con về. Bố em sau đó tuyên bố : Thôi ko để con đi đưa hàng xa nữa , nếu sao thì ân hận suốt đời . Vậy là bố em chối hết các đơn đặt hàng xa . Trừ những khu vực có thể kết hợp được như Thái hà, giảng võ hoặc gần nhà em như Bạch Mai , Bờ Hồ ... Nhưng dạo này việc ship hàng của nhà em có vẻ dễ chịu hơn vì bố đã tìm được mấy chú xe ôm gần nhà và những cự ly gần thì mấy bố con thay phiên nhau đảm nhiệm nên cũng ok Các chị nào ở gần khu vực nhà em Đầm trấu đến ủng hộ nhà em nhé
Ðề: Buồn vui chuyện đi ship hàng mình cũng có kinh nghiệm mấy vụ ship hàng này, nhg mà có 1 lần vẫn bị leo cây, vì 1 anh khách ở cầu giấy hẹn ở ngã tư sở để lấy hàng, vì hôm đó m cũng ship cho 1 chị khách ở đó, nhưng mà tới lúc ra đó thì alo mãi mà ko nghe máy, m đoán chắc là anh í cancel, nhg mà lại ko nhắn lại 1 tin là m ko lấy nữa, để cho ng ta leo cây, may mà m chưa đú ra tới cầu giấy ko thì vỡ mặt vì hôm đó nắng chang chang luôn. Nói chung là m nên search địa chỉ rõ ràng, và dặn khách là nên cầm điện thoại ko thì lúc tới nơi mà gọi ko nghe máy thì đúng là pó tay luôn. Nhiều khi tiền lãi ko bõ tiền xăng xe và công sức mình bỏ ra, thời gian nữa. Em cũng gặp nhiều khách hàng rất thoải mái, dễ chịu, nhg mà nhiều khách hàng cũng buồn cười lắm. Hôm nọ có 1 ông đi ô tô tới gần khu nhà em đê lấy hàng, mà khi cô em của em mang ra, thì ông í lấy cớ này cớ kia bớt tiền, rùi lúc con em em ko để ý, ông í tót lên ô tô đi như ma đuổi luôn, mình ko giầu nghèo gì 50k cả, nhưng mà đàn ông mà làm thế thì mất quan điểm nhỉ, hic
Ðề: Buồn vui chuyện đi ship hàng Cùng với suy nghĩ của các mẹ, nhiều khi đi ship hàng cũng thật gian nan vất vả, lãi lờ chẳng được là bao so với tiền công và xăng xe, nhưng vì nhiệt tình và yêu nghề nên cố gắng, thôi thì cái nọ bù cái kia, nơi xa bù nơi gần các mẹ cố gắng nhé, chúc các mẹ thành công và giao luu vui vẻ.
Ðề: Buồn vui chuyện đi ship hàng ôi gặp người như thế thì ức chế mẹ nó nhỉ! nhưng thôi mình bán hàng chẳng khác nào làm dâu trăm họ có người như này, người như thế kia, đừng buồn mẹ nó nhé!
Ðề: Buồn vui chuyện đi ship hàng Hic, kinh doanh online ngại nhất khoản ship hàng đấy ạ! Lời lãi thì chẳng đc bao nhiêu nhưng nhiều khách ko thông cảm, hay y/cầu freeship, ko đồng ý thì có khách ko lấy nữa, có khách thì vẫn mua nhưng ko đc vui vẻ lắm.. bán online là cả một công đoạn gian nan đấy các mẹ nhỉ
Ðề: Buồn vui chuyện đi ship hàng Nhiều vất vả, nhưng cũng có nhiều niềm vui em ạ, khi khách hàng dùng tốt nhắn tin hỏi thăm và cảm ơn mình thấy vui lắm mẹ nó ạ!
Ðề: Buồn vui chuyện đi ship hàng Hôm nay mưa mưa gió gió, em nổi hứng đi ship hàng cho một chị Về rồi chị ấy nhắn tin cảm ơn , lại nhắc mưa gió mà vẫn đi Nên em cũng thất vui vui Nói chung đi ship hàng nhìều khi gặp khách chuối cũng buồn, nhưng cũng có nhiều khách dễ thương nữa
Ðề: Buồn vui chuyện đi ship hàng Mỗi lần em đọc đc tin nhắn cảm ơn của khách thì cảm giác như có thêm nhiệt huyết để làm việc.Còn hôm nào gặp khách quá quắt thì cả ngày ủ rũ luôn.
Ðề: Buồn vui chuyện đi ship hàng vâng ah, chiều thì đi cầu giấy, thụy khuê .., về đến nhà ở trần khát chân, tối lại giao đơn hàng ở cầu diễn ... đi suốt từ chiều đến 9pm mí về đến nhà ah . nhưng mà đc cái gặp toàn khách thoải mái nên về nhà hào hứng kể chuyện và ăn cơm ngon lành ah Dưng mà dù sao e cũng thấy thương các ox của chúng ta ghê cơ, cũng vì khó khăn muốn lăn vào giúp vợ mà nghề ship hàng này cực quá !!!
Ðề: Buồn vui chuyện đi ship hàng Mình cũng vừa có 1 đơn hàng mẹ cháu bảo free ship, thôi thì cũng ko xa mấy nên freeship cho mẹ nó. Sau đó mình đi nhầm đường (lỗi tại mình ) Sau mãi khi vòng vèo đến được nơi rồi gọi mãi 3-4 lần ko thấy nghe máy. Sau đó mình nhắn tin, mình cũng đợi 5-10p ko thấy trả lời, đi vào nhà đó hỏi thì bảo ở đây ko có ai tên vậy . Mình đành đi về. Sau đó mẹ kia cũng ko nhắn lại cho mình 1 câu j cả. Mệt mỏi quá, hnay ở nhà chẳng đi đâu cả Chán chuyện ship hàng rùi quá!