Tâm sự Hội Các Single Mom, Dad - Vào Đây Chia Sẻ, Tâm Sự, 8 Chuyện, Và Học Hỏi Cách Chăm Sóc Con!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Mẹ Hà Vi_2004, 20/12/2011.

  1. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    E cảm ơn c đã chia sẻ với e. Đọc đc sms của c cũng ấm lòng hơn đây.
    E bực thì nói thế thôi, cũng muốn chia sẻ cho các mẹ trên đây có chút bài học về cs! Chứ XH này ko hẳn ai cũng xấu đâu c ah.
    Nhưng theo e nghĩ, ai tốt thì mình tốt lại, chứ trên đời này giờ khó duy trì đc thứ tình cảm gọi là vĩnh cửu hay mãi mãi lắm c ơi.

    Cuối tuâng này qua e nhé! Qua thì alo trước cho e 1-2 tiếng, e hay lượn bất chợt lắm.:D
     
    Đang tải...


  2. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Vâng e cảm ơn ý tốt của c nhiều!
    Chúc c ngày mới vui vẻ! Khi nào thật sự ko còn ai để chia sẻ e sẽ phiền c sau ah!
     
  3. me_yenlinh_chichbong

    me_yenlinh_chichbong mẹ 2 con gái

    Tham gia:
    28/5/2012
    Bài viết:
    2,064
    Đã được thích:
    562
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    E hơn chị ở điểm vô tư ko suy nghĩ nhiều, chứ còn về mặt kia cũng ko khác chị là mấy đâu. Có lẽ do e có tính vô lo vô nghĩ nên mọi chuyện đối với em lại là rất bt còn đối với chị thì nặng nề hơn. E cũng thích được như chị ấy, chứ tại e chẳng gay gắt được với ai bao giò nên toàn chịu phần thiệt thui ạ. Đấy 3 mẹ con ra đường mà em cũng có gay gắt oán than được gì đâu, đành nuốt nược mắt mà nuôi con thui ạ. hôm nay trời hửng nắng rùi, mong rằng cơn bào lòng của chị nhanh tan, chị nhanh vui tươi lại nhé, hôm nào off Hc e súy mất phần hoa hậu là chết đấy, he he
     
  4. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Sáng nay con ranh gửi vàng lên trả c rùi e ah.
    Vàng đang trên đường. Nhưng nó nói nhiều câu khó nghe và khốn nạn lắm.
    C chỉ nói đến giờ phút này mà e ko biết nhìn lại bản thân thì c ko còn lời nào nói với e nữa. Trả c xong tiền rùi c e mình ko liên quan gì nữa. Nó nói bla bla....
    C bảo, uh lúc e đi vay tiền, van xin c, e nói thế này trước thì c có khi còn cho e vay nhiều hơn nữa ý.:D
    C sống ko tốt với e trời trừng phạt c, e sống tốt e đc hưởng phúc. Thế thôi!:(

    Xong vụ nợ nần này có lẽ c sẽ thay đổi cách nhìn về con người nhiều e ah.
    Tập làm người sống ác 1 tí vậy!:D
     
  5. huongduong78

    huongduong78 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/5/2011
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    1,119
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Cũng có cùng suy nghĩ như em vì bản thân chị rất nhiều lần như thế rồi, đến nỗi có lúc mất hết niềm tin vào cs này, nên nhiều khi chị cũng nghĩ ai tốt với mình mình sẽ tốt lại, được ngày nào thì tốt ngày ấy thôi em. Cuối tuần này mình gặp nhau sẽ tâm sự nhiều nhé. Dù thế nào thì cũng luôn vững tin để vượt qua mọi thứ trong cuộc sống này.
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  6. nghuyenanhphan

    nghuyenanhphan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/5/2011
    Bài viết:
    1,289
    Đã được thích:
    461
    Điểm thành tích:
    123
  7. me_yenlinh_chichbong

    me_yenlinh_chichbong mẹ 2 con gái

    Tham gia:
    28/5/2012
    Bài viết:
    2,064
    Đã được thích:
    562
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    thật ý chứ, em cũng muốn mình ác ác một tí mới có quyền lợi được, cơ mờ e ko làm được. chúc mừng chị xả xong việc này nhé. kệ người ta, muốn nói sao mà nói, mình tốt cũng chỉ có mức thui chị nhỉ. những kẻ ăn cháo đá bát như thế sống cũng chẳng ra gì đâu ạ
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  8. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Uh thui coi như nó mất một ng bạn như mình nó thiệt, mình thì nhận ra sớm đc bản chất một ng bạn dù muộn còn hơn ko.
     
    me_yenlinh_chichbong thích bài này.
  9. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Hi hi, cảm ơn c! E sẽ nghe hết, vì rất thích nghe nhạc, nhất là nhạc buồn.
     
  10. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Có lẽ trong đây c là người hiểu nhiều về con người e nhất......vì c đã đọc và hiểu đc rõ những tâm sự và chia sẻ của e hơn nhiều người.....
    Nhiều lúc e cứ tưng tửng, cứ thích ngô nghê 1 tí, vô tư 1 tí đi vì cs nhiều lúc làm mình áp lực và mệt mỏi quá chừng c ah.
    Có lúc biến mình thành đần đần, dại dại, ngô ngố 1 tí thì cs lại nhẹ nhàng hơn í chứ.
    Cuối tuần lên e c e mình đi ăn rùi cf nhé.:rolleyes:
     
  11. me.sam

    me.sam Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/8/2012
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Nghe em gọi chị là "nhà giàu" mà lòng đau như cắt. còn đang tính trả cái vé Châu Âu chỉ để lấy 8tr tiền thuế được hoàn lại đây nè, nghèo đói lộ ra mặt rồi :(
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  12. me_yenlinh_chichbong

    me_yenlinh_chichbong mẹ 2 con gái

    Tham gia:
    28/5/2012
    Bài viết:
    2,064
    Đã được thích:
    562
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    hì hì, bao giờ bán xe ô tô để lấy xiền ăn e mới coi là nghèo cơ, mai e đi ship dâu cho khách sẽ qua chị nhận mẫu nhé. pm vào inbox cho em địa chỉ nhà chị hoặc sms cho em nhé. Thanks chị
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  13. cale

    cale Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/6/2010
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Thế là mẹ HV có tâm trạng tốt hơn rồi!! có tâm trạng op ẹp thì alo tour vào cuổi tuần để mình bon chen với nhé.. lâu lắm rồi tớ chả được đi chơi.. Hay là mẹ HV phát động off cả nhà mình đi cho khuay khỏa..
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  14. nana123hy

    nana123hy Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    12/10/2012
    Bài viết:
    6,350
    Đã được thích:
    808
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    cố lên nhé
    anh trai mình cũng đang cảnh gà trống nuôi con
    và cũng đang tìm 1 ng bạn đời....
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  15. dolcevita

    dolcevita mẹ Cám Tấm

    Tham gia:
    17/9/2009
    Bài viết:
    1,266
    Đã được thích:
    240
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    hí hí , có mẹ nào mún tìm bạn đời thì bạn nana giới thịu a trai bạn í kìa
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  16. Vietvegan

    Vietvegan Sản vật trời cho

    Tham gia:
    3/5/2012
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Lâu ko ngó thấy có nhiều ức chế ghê. Thôi xong rồi thư giãn luôn cho đời dễ thở ^_^ mẹ Hà Vi nhé.

    Có ai mún kiếm "phồng" ko kìa ^_^............
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  17. dolcevita

    dolcevita mẹ Cám Tấm

    Tham gia:
    17/9/2009
    Bài viết:
    1,266
    Đã được thích:
    240
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    nghĩ đến chuyện bắt đầu lại với một ng mới cũng khó ... phải tìm hiểu lại từ đầu, và quyết định đặt niềm tin hay ko ... đúng là quá khó
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  18. moon_ngheu

    moon_ngheu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    224
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    lấy đc tiền là tốt roài chị ah. đừng buồn nữa nha chị ngoc. hôm nào ọp ẹp đi ^^
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  19. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Chả bù cho em năm ngoái,30 tết rùi vẫn vét hết tiền nhà đi trả nợ cho người ta chứ ko mún người ta phải đòi. 10h đêm dày mặt đi vay lãi ngày để trả cho hết và có tiền chi tiêu dịp tết. Giờ thì ko phải lo gì nữa. may quá!
    May mà nó trả cho chị rùi,vậy là có thể thở dài .Tiếc là họ ko bít quý trọng những gì đã có.....
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  20. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Hum nay em cáu lão sếp quá,anh thì anh nhưng mà đã ko bít gì còn mắng vô cớ . Bực cả mình, đến trưa hỏi em em chả thèm nói nữa. Có vẻ biết sợ.Thật chứ, làm sếp em là phải hơn em cái đầu,ko thì phải nghe lời em,đừng có hơi tí là quát tháo, ko thì e bỏ làm lun. Tính em là ko chịu đc mắng oan hay văng tục,đến bố chồng cũ em còn phải dặn vợ là ko bao giờ đc to tiêng với em vì em...... dễ khóc,hihi.
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.

Chia sẻ trang này