Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ các mẹ giỏi thật kể ra tự m thiết kế và may cho con đồ kể cũng tự hào và nhìn con mặc trên ng mỗi ngày thấy vui lắm đấy
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ tự học thừong là khó cách nhanh nhất là mẹ nó đặt áo cũ của mình lên vải và vẽ theo,cách đó có thể may đựoc quần 2 mảnh ( cạp lồng chun) hoặc áo 3 lỗ ,nói chung là cũng phải kiên nhẫn hi hi trứoc mình cũng dậy cắt may,học 1 khóa 10 buổi là có thể may dc những kiểu cơ bản,nay mình bận nên nghỉ k dậy nữa,có thắc mắc gì mẹ nó cứ chia sẻ,chị em ai biết sẽ tư vấn,mua sách thì nên mua sách dậy cơ bản thôi cho dễ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nghé mua máy rồi cơ à, đầu tư ác phết nhỉ, thế này thì phải khao tới 2 bánh mới xứng tầm đẳng cấp ý nhỉ TT, happy anniversaries nhé! HD, thứ 7 em nghỉ à, tưởng đi học còn gửi kit thêu, hi hi. Nhà mình có ai thêu xong rồi mà muốn thanh lý ruy băng thì nhắn chị nhé!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ui, thêu thùa, may vá, đan móc là sở thích, sở trường của mình luôn, mỗi thứ biết một ít, nhưng giỏi nhất khoản thêu, thêu truyền thống ấy chứ không phải chữ thập. Cơ mà giờ bận chả mấy khi làm nữa, năm ngoái mua mấy mảnh vải bảo tự may cho con mà giờ để xó, toàn may nhờ máy em hàng xóm, hiiiiiiiiii, giờ nó bán mất rùi. Mình tham gia để học hỏi kinh nghiệm các mẹ, qua mùa đông này chắc đủ quyết tâm để may váy cho con gái, quần soóc cho con trai
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ôi, các mẹ khéo tay quá, hồi xưa còn đi học cấp 2-3 em còn mò đến đường kim chỉ, 15 năm nay em chẳng biết cầm kim chỉ nữa, chắc phải nghĩ đến làm cái gì đó ý nghĩa cho con mình rùi, cảm ơn hội các mẹ nhé.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em cảm ơn mẹ nó nhé...Em ở Hải Dương nên ko tiện học hành may vá của các mẹ. TRên LCM em thấy nhiều mẹ dạy may. HD em thấy ko có dạy mấy thì phải. Cách của mẹ nó hay quá ạ. Vâng, cảm ơn mẹ nó 1 lần nữa. Nếu có gì hỏi em sẽ hỏi mẹ nó trả lời giúp em nhé... Hihihihi. Tham gia hội mình vui quá!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ các mẹ giỏi quá, giỏi việc cơ quan đảm việc nhà, chúc các mẹ nhiều niềm vui nhé.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Eo, tôi ghê cái game đấy lắm, bà cài làm gì, đừng cho bọn trẻ con chơi mấy trò bạo lực đấy, máu me sợ lắm
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cả nhà: Em xin phép được nói chuyện ngoài phạm trù nữ công gia chánh 1 tí nhé...hic...Tình hình là em sốt ruột quá, em thử thấy 2v từ hôm thứ 6, hôm nay là thứ 5, sắp tròn 1 tuần rồi mà em đi siêu âm vẫn chưa thấy em bé vào tổ gì cả
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đừng có mà sốt ruột, c gần 8 tuần siêu âm mới thấy vào cơ, thường thì 6 tuần
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tự mẹ may đồ cho bé thật thích, em có bà chị, bà ấy hay may đồ cho nhóc ở nhà lắm. Nhìn mẹ bé ngồi cắt cắt may may tình cảm cực...hi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cả nhà ơi, đang có bạn share chart cái này cho Noel, nhà mình có ai hứng thú ko?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em ngày xưa bị không đều nên lúc thử que lên 2v thì khoảng 3 ngày sau đi SA là thấy rồi, 5w6d đã có tim thai, thế mà lần này chậm quá nên cứ sốt ruột. Hi vọng là ok.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ôi, cậu yên tâm ko phải lo lắng nhé, ở chỗ tớ có 1 em cũng thế, đứa đầu siêu nhân thì vào ổ luôn, đến đứa thứ 2 phải 5 tuần sau siêu nhân cháu mới vào tổ đấy, nó cũng lo sốt vó, đi siêu nhân hàng tuần, Nhưng h thì nó sắp sinh rồi (u)
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ngoài chuyện may vá, bọn m vẫn tâm sự các chuyện khác dc mà, thế mới thân thiết vì chia sẻ cho nhau dc nhiều điều. Tớ thì cứ im tịt tịt, chả thấy cái gì, máy móc chắc rệu quá hị hị.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tớ vừa rồi cũng thả, cứ kệ thôi, 3 tháng tự dưng thấy có đấy chứ tớ cũng ko nghĩ là sẽ có đâu. Tại bth tớ cũng ko nhạy lắm
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Uh hôm c 6 tuần chưa vào, bs bắt xét nghiệm nọ kia, mất bao xiền, lại còn lo nữa chứ,. Mà bs thì phải biết điều đó chứ nhỉ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế là vui rồi, nhà mình sắp tăng dân số hi hi , khi nào cháu vào tổ thì loa lên TT nhé. Chị Nghé ơi chị hôm qua lên a Huấn rồi ạ? Chị vác con juki 4 chỉ về 2,9tr ạ? Chị show ảnh cho em ngắm mới chị ơi. Chị có thấy con mini nào 500k ok ko chị? E định cuối tuần mò lên xem đây ạ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Con ấy chị xem rồi, nó như con toptex 600k í, thùa khuyết phải 3 bước cơ đấy
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Trông cũng yêu yêu nhỉ, nhưng chị thây tẩn mẩn lắm mà sp không được tinh xảo. Hôm nọ lọ mọ làm mấy cái đồ Noel mất thời gian phát khiếp lên được, chị cạch luôn, giờ còn một đống felt ở nhà xếp xó, quay sang trung thành với ruy băng thôi