Mẹ cháu mới sinh bé, nghỉ làm ở nhà chăm em, thời điểm KT khó khăn nên cả nhà (vc và 3 con) chuyển về quê ở 1 thời gian, hít thở không khí trong lành và hưởng thụ sự bình yên của làng quê Một mình với gần 1 mẫu đất vườn, những lúc con ngủ rỗi rãi nên mẹ tranh thủ cuốc đất tồng rau, thả 1 ít gà và nuôi vài 3 con cá cho vui. Rau thì có 2 vc nên cũng chả ăn hết, để nó già đi cũng phí. Gà thì thi thoảng thịt đôi con.. Rau: Đảm bảo với các mẹ là rau sạch 100% do tự tay mẹ cháu trồng và chăm bón. Không thuốc trừ sâu, ko chất kích thích. Chỉ tưới nước sạch và bón phân đạm. Gà: Thả vườn chỉ ăn thóc và ngô. Cá: Chỉ ăn rau, cỏ , lá sắn. ===> CHỈ PHỤC VỤ BỐ CON NHÀ CHÁU ÔM CẦN CHO VUI VÌ CÁ CÒN BÉ CHỈ BẰNG 4 NGÓN TAY. Bây giờ, Mẹ cháu sẽ giới thiệu toàn cảnh vườn cây ao cá nhà cháu: Ghế đá & Cún con: Có ghế đá sạch sẽ lại ko ngồi, dắt nhau ra gốc nhãn ngồi ngắm trăng làm mồi cho muỗi
Ðề: Bỏ Phố về Quê trồng cây nuôi gà ! Vườn rau: Rau muống: Rau ngải cứu: Rau Bí: Su hào: Rau cải: Rau Ngót: Gừng: Ớt:
Ðề: Bỏ Phố về Quê trồng cây nuôi gà ! Vườn Cây ăn quả: - Chuối: - Na: - Quất: - Táo: - Bưởi: - Thanh Long: - Khế nè: - Khế, mít, Nhãn, Ổi, mướp, su su, mồng tơi .... mỏi tay quá mai up tiếp....
Ðề: Bỏ Phố về Quê trồng cây nuôi gà ! Qtam rùi hả chị, sao em hem làm đc như chị huu, em vẫn ở HN vì quê cắt khẩu rùi
Ðề: Bỏ Phố về Quê trồng cây nuôi gà ! Quê nhà chị đẹp quá e cũng thích cuộc sống bình yên ở quê, hà nội bon chen nhiều khi e cảm thấy nghẹt thở
Ðề: Bỏ Phố về Quê trồng cây nuôi gà ! Chị về quê ở đc 3 tháng rùi em ah. Quyết tâm về quê ở vài năm, bé lớn đi học thì chị lại về HN
Ðề: Bỏ Phố về Quê trồng cây nuôi gà ! Trời ơi, nhà chị đất rộng quá , nhìn đã mắt .................. sướng quá , cứ như vừa được hít thở bầu không khí trong lành và yên bình
Ðề: Bỏ Phố về Quê trồng cây nuôi gà ! trời! cả ao cả vườn cây ăn quả, vườn rau nữa! hic hic. vườn nhà mẹ này rộng nhỉ! thích thê1
Ðề: Bỏ Phố về Quê trồng cây nuôi gà ! Quê ở đâu đấy em? ước mơ của vợ chồng chị đây, chả có tiền mua đất ở quê mới buồn chứ. Đến khi mình có tiền chắc quê hết đất bản rồi.
Ðề: Bỏ Phố về Quê trồng cây nuôi gà ! ngắm cảnh nahf mẹ này lại hình dung ở quê mìn cũng vậy đấy. thấy bình yên đến lạ!
Ðề: Bỏ Phố về Quê trồng cây nuôi gà ! Ko khí trong lành , cuộc sống thấy thanh nhàn hơn chứ ko có cái cảm cảm giác bon chen nơi TP. Hồi trc chị luôn ao ước đc về quê sống. Giờ mơ ước thành hiện thực nhưng đc cái này thì lại mất cái khác. Em ơi cố kiếm nhiều nhiều xiền vào , già về quê hưởng thụ cũng đ c Cảm ơn em . Thanh thản em ạ.
Ðề: Bỏ Phố về Quê trồng cây nuôi gà ! Hì , cách Trung tâm HN 50km chị ah Em cũng chả có tiền mua đất nhưng đc quyền sd 10 năm, ko biết 10 năm sau có đủ tiền mua 1 mảnh nhỏ nhỏ đứng tên mình ko nữa .
Ðề: Bỏ Phố về Quê trồng cây nuôi gà ! Xem ảnh lại thèm cảm giác được sống ở nhà với bố mẹ thời chưa lấy chồng. Vẫn mơ ước có mảnh vườn để trồng thật nhiều cây mình thích. Chắc khi nào già về quê sẽ thực hiện.