Ðề: Hội ma đêm Hí hí, cuộc sống mà em, ai chả muốn mình có cái này cái kia, được cái chị biết mình biết ta nên chọn cách sống càng đơn giản càng tốt, mỗi tội giờ vẫn bị bệnh hay nghĩ ngợi nên có chuyện gì ko hay xảy ra thì phải mất một chút thời gian vật vã buồn phiền cho nó, vật lên vật xuống mới lại cân bằng về sự đơn giản vô thường. Chị trung thành với sự đơn giản nên sau rất nhiều chuyện zớ zẩn đã xảy ra, giờ thấy nó nhẹ tểnh tềnh tênh, tâm thanh thản!
Ðề: Hội ma đêm lolzzzz! Đúng đúng em ạ! Trải hết cả ra đến nỗi thằng con nó gác cả chân lên cổ, nó lăn khắp 3/4 cái giường, đẩy bố mẹ nép hết vào 1/4 còn lại, lại chả gói nhau như gói xôi roài! =))))))))))))))))))))
Ðề: Hội ma đêm Sống đơn giản tưởng dễ mà không phải dễ chị ạ> e mới hai mấy xuân xanh mừ thấy cuộc sống nhiều khi thật bội bạc
Ðề: Hội ma đêm ôi ôi nghe chị kể mừ e tưởng tưởng ra cái cảnh ấy cũng thấy gói lãng mạn nó tràn trề như nào=))))
Ðề: Hội ma đêm Đúng là hoàn toàn không dễ chút nào em ạ. Như chị nói, mỗi lần có biến cố hoặc sự cố không hay, bản thân chị cũng phải vật lên vật xuống mới cân bằng được, ít nhất là về mặt cảm xúc. Lắm lúc uất ức máu dồn lên mặt bừng bừng mà vẫn phải mím môi nghiến răng lại. Đôi khi tự cho phép mình rơi nước mắt khi có 1 mình cũng là 1 cách. Chị cũng đã bước vào ngưỡng U40 roài nên ít nhiều cũng trải nghiệm 1 phần nghiệt ngã của cuộc sống, từ đó mà rút kinh nghiệm thôi em ạ. Ai cũng có thời non nớt, thời gian trải nghiệm sẽ làm mình lì hơn ))
Ðề: Hội ma đêm Chị ko có TK Youtube chú ạ, chả hiểu sao mấy lần đăng ký đều lỗi ko tạo được. Video chị thỉnh thoảng cũng quay rồi up lên photobucket :d Cho chú xem 1 ảnh của cháu này:
Ðề: Hội ma đêm Đúng thế chú ạ, bướng thôi rồi, bướng y như mẹ =))))) Cháu thích tìm tòi mọi thứ xung quanh lắm, ngắm nghía nhìn từng con kiến hoặc vật nhỏ li ti càng thích. Cháu thích xem quảng cáo, nhất là clip nào có cô xinh xinh tươi cười là cháu ngồi tủm tỉm. Chị đang bảo, có khi lớn tí nữa cho đến chú Fang truyền ít bí quyết về tâm lý gái ngoan nhỉ =))))))
Ðề: Hội ma đêm Dạ, để khi nào cháu lớn, rồi thì em sang, hai chú cháu cùng đi kiếm lớp nào dạy tán gái vậy )
Ðề: Hội ma đêm Lâu lắm ko gặp mẹ này. Mà mẹ tham gia trên diễn đàn sôi nổi nhỉ? Joindate từ tháng sáu, tính sơ sơ là mới chừng 5 tháng, vậy mà đã được hơn 4500 post rồi, mỗi tháng 900 post, mỗi ngày 30 post, ờ thế cũng là trung bình, tại thấy số post khủng quá
Ðề: Hội ma đêm Chú lại chém rồi, sao ở trang 1 chú bảo sắp làm bố, đang kiếm tiền dần mua sữa cho con hử?