Con mình thì cứ sáng ba mẹ đi làm là khóc, khóc chán bắt đầu giơ tay lên vẫy, nhìn cảnh con tay thì vẫy mắt thì nhìn chằm chằm k chớp mắt thương quá chả muốn đi làm, hix. Chiều về thì bò ra cửa cười tít mắt rồi giơ tay theo đòi mẹ bế. Con bạn mấy tháng rồi?
Chị Jumi ơi, chị bị viêm xoang hả? Em có chị bạn trong cty cũng bị, chị ấy đang uống thuốc nam, nghe nói có hiệu quả lắm, sắp hết bệnh roài. Chị tham khảo thuốc này thêm nhé : Cây cứt lợn + bạch hoa xà thạch thảo ->sắc uống giống thuốc bắc. Chị hỏi và mua ở tiệm thuốc nam i'. Chúc chị mau khỏi bệnh chị nhé.
thấy mọi người bàn tán vụ đi chơi vui quá nhỉ ...sao hình ít vậy up lên nữa đi cho mình xem toàn thể gia đình 10/10 đi
có chứ...vào link ảnh gia đìn h của phơ xem dùm nhe! bạn chờ nhe!tina rãnh sẽ up lên mà...nếu tập hợp lại cũng mấy trăm tấm hình bạn ơi!xem mệt luôn nhé...
em không quên nhưng hàng của chị tú làm lạc rồi, có gì thì chị hỏi tú nha, hình ở mấy trang trước đó chị em không nhớ trang nào cả
mình nghe nói đại nam này lớn lắm có cả khách sạn đầy đủ hết rộng lớn mình chỉ coi trong web thôi nên chưa đi lần nào ...nếu có dịp nhất định sẽ đi coi cho sáng mắt ...thấy mọi người đi chơi vui làm mình cũng vui theo ..diện ăn theo mà
lớn lắm bạn à! nếu đi bộ chắc kg nổi đâu... nhà hàng ,khách sãn có đủ cả..chắc vài năm nữa mới hoàn chỉnh ...giờ thì chưa xây hết bạn ơi!
em ui...nhìn bé ..phơi ...phới như vậy mà em lầm con gái à! hay là mong con gái quá nên vậy...sinh em cho bé huy nhe!