hù .... Kiếm tina huh ? Sáng giờ đầu tắt mặt tối đi chợ, cắm Hoa , luộc vịt sắp xôi chè bàn cúng thôi nôi Cho bé Chuột,rồi thì đóng hàng gửi cho khách hàng ở hanoi , giờ mới vào nhà được nè
em cũng thích con gái , bé nhà ms trang , lúc đầu em ko xem kỹ mới lầm tưởng, nhìn kỹ lại thì mới thấy .... hí hí ....
Hihi mesusu76 nói chí lí, chắc là mẹ bé Huy mê con gái quá, nên nhìn đâu cũng thấy con gái i' mà hehe
chi Trang ơi , cho em hỏi chị uống lâu chưa ah ! em cũng đang uống : cây hoa chứt lợn + cam thảo + kim ngân , còn một vị nữa mà em ko mua uống : thì thấy bớt chứ chưa khỏi .... cảm ơn mẹ nó nhé !
dạ ..tại chị chưa rủ đó chị ơi... mà các cô này hòa đồng lắm .sáng đưa con đi học cũng 8888 vài câu...chiều có người đưa về nên kg 88888 được...nhắc tới vụ 888 mới nhớ năm ngoái cô tâm bị 1 cô khác méc ban giám hiệu,thế là không 88888 ở trường nữa mà chuyển sang ở nhà và điện thoại...\\/\\/\\/.
Da em không uống chị a`, nhưng chị làm chung cty em uống được hơn 6thang rồi, giờ không thấy bị lại, chị nói uống ngày 2 lần, bác sĩ đông y người ta chỉ đó chị. Chị ra tiệm thuốc nam hỏi thử và mua về uống, ở đậy nhiều người cũng uống và có hiệu quả chị a.
hơ hơ chè đậu \\/\\/\\/ cúng thôi nôi cho Chuột chắc là phải có chè đậu, tina ơi EMS cho em 1 tô nào keke thik en lắm
xong rùi hả em? mọi người tìm em quá trời để được xem hình nè!up hình tập thể cho những chị em ở nhà mai mốt bon chen cho vui cả nhả nhà nhe!
uh, mình nhầm tí hỏi chị làm chung thì gõ thiếu ... he he... mình cũng đang uống cây hoa cứt lợn nhưng với mấy thứ : cam thảo, kim ngân .... cũng thấy đỡ mà chưa khỏi ko biết sao nữa , mình đang thử nghiệm đây ....
chè đậu, có chè đậu... xôi gấc có xôi gấc.... heo quey có heo quay, vịt luộc có vịt luộc, tháp bánh phát báo , bánh kem, hoa quả... đủ hết...để tina sms qua cho Jumi nhé
hẹn tối ni đi.... vì em lubu quá chút còn linh tinh là việc dọn dẹp...dọn dẹp xong em up hình nhá....alallalalal
Cho em nữa nhé chị...mọi người trông chị từ sáng đến giờ để xem hình...cứ tưởng làm chảnh chứ...không thèm up hình cho mọi người đợi chờ mỏi mòn luôn...kakaka