Ôi buồn quá các chị ơi! Bún cá rô Đặng Tiến Đông tăng giá 25k/bát từ 30/11/2009 rồi. Híc Chả bao giờ e ăn hết đc 1 bát, thế mà lại còn tăng giá. Xót tiền quá Giờ chắc 1 tháng ăn 1 lần thui. Hôm trước e lần mò mãi mới tìm đc quán bún ốc ở Khương Thượng. Bà Lương hay Lượng j đó. Thấy các bà ở khu đấy chỉ vào. Ốc ngon. Cơ mà theo cảm nhận của em thì hơi ngấy vì cả đậu với chuối. Em vẫn thích ăn bún ốc nguyên chất hơn. Nhớ cái hàng bún rong ở ngõ Núi Trúc quá! Chả biết giờ chị ấy còn bán ko. Đợt trước chị ấy bán đắt hàng lắm, nhưng sau khi nghỉ đẻ thì mất chỗ ngồi bán. Giờ ko biết lưu lạc đâu nữa. Lâu lắm rồi em ko trộm đc giờ làm, toàn phải đi sớm, ko phi lên đó ăn đc.
công nhận , tớ cũng thích ăn bún ốc dấm bỗng với cà chua và tí rau cần hoặc tía tô hơn là bung với chuối đậu .
Các chị đã ăn miến trộn ở gần Chợ Nghĩa Tân chưa (cạnh quán bún Đậu nổi tiếng). Trước kia chị chủ bán có 13k/bát, nhưng giờ lên 16k rùi. Nhưng em thấy vẫn ngon và rẻ so với nhiều món khác các chị nhỉ?!
Mẹ nào có dịp đi qua chợ Nguyễn Cao thì ghé vào hàng bún ốc của cô Thảo,được truyền nghề từ mẹ cô ý xưa kia bán bún ốc nguội ngon có tiếng, đã được đăng báo, tivi vài lần. Quán bán cả ngày nằm ở cuối đường Nguyễn Cao, phía bên tay phải đi từ đường Lò Đúc vào.
Hàng này mình có nghe, nhưng toàn ăn ở Ô Quan Chưởng, bây giờ thì bún ốc cổ ở Đội Cấn , nhưng mà giờ thì thích ăn bún ốc lạnh tự làm hơn, chỉ có bún ốc chuối đậu là thua vẫn thấy không ngon như hàng ở phần chuối, không hiểu sao họ ninhn thế nào mà ăn rất bở bùi mà vẫn không nát hay là có thêm hóa chất vào không nhỉ ???? Mình ninh ở nhà quá chút là nát mà vẫn không thể nào bùi như của họ bó tay thật !
Trước khi nấu chị luộc chuối lên, sau khi ốc, thịt ba chỉ, đậu phụ, dấm bỗng, bột canh, chút bột nghệ đã đảo qua thì mới cho chuối vào đảo thêm 1 lúc và cho thêm ít nước vào nấu thêm 1 lúc nữa là ok.
Em đề cử món bánh đa, mì cá Hoa Long trên đường Hàn Thuyên. 20k/bát mà ngon lém, có cả giò tai nữa. Quan trọng là cá ngon, chả cá cũng ngon, mì cũng ngon luôn ý. Quán này bán sáng, trưa, còn tối thì nó bán lẩu.
Hình như đây là nhà đứa bạn mình. Các chị cơ quan em vẫn khen ngon, hôm đang ngồi ăn thấy nó đi xuống mới biết đấy là nhà của bạn.
Ôi, gặp chị đây rồi, hii nhớ vụ đặt túi của em ko? hiii.... sory chị lần nữa, nhưng mà quán này ngon thật chị à, em cũng là tín đồ ở đó đấy nhưng bây giờ quán chuyển sang cách 1 đoạn rùi ạ, ăn ở đó cũng sạch sẽ hơn chị nhỉ/
- Miến trộn ở Kim Liên (gần ngã tư Phương Mai, Lương đình của đâm thẳng vào, hỏi là biết liền, đông dã man, hic - Quán vịt cỏ ở chân cầu long biên, tuyệt cú mèo, rẻ lắm ạ, 50k/nửa con nhé - Hải sản ở gần chợ mơ, khu vực mới sửa rộng rộng ý ạ, ghẹ 300k, cua 270k, sò 25k -30k/đĩa, ôi chẹp chẹp.... - Bún trộn ở gần chợ hàng da, đi từ phía phố huế lên (vòng vèo một hồi, he) đến chợ hàng da thì có đường đi thẳng, đường quẹo phải, thì ta quẹo phải, ngay phía đầu đường có quán là quán đó, 30k/suất ạ - Bún trộn ở gần yết kiêu, đi từ lê duẩn ra yết kiêu, rẽ phải ngay cái chỗ FPT mà có cả mấy quán cafe ý, đi qua 1 ngã tư nữa nhìn bên tay phải thấy quán nào đông đông là bún trộn ạ - em còn bún ốc nữa, ốc chuối, ngon tuyệt ạ nhưng ko nhớ địa chỉ, cụ thể nếu đi từ ngã tư sở ra trường trinh, đi qua ngã rẽ vương thừa vũ, qua cây xăng, đi tiếp nhìn sang bên trái đường có ngõ nhỏ mà ở ngoài có cây dâu da ý, rẽ trái vào đó đâm thẳng qua chợ, thấy quán đầu tiên đông đông là búnốc đó ạ, to có bé có, cả chuối ạ, ngon lém các mẹ.
ngay cổng chơ Đồng Xa ý ạ, cổng chính, đối diện siêu thị, cô ý lúc nào cũng đông khách, mà bi giờ bán dến 9h tối rồi, ôi thèm quá
Mình kết món phở gà ở quán cô Phương, trong ngõ đường Trần Quốc Toản, mình ko nhớ cụ thể ngõ gì, chỉ nhớ là cô ý ngồi ngay đầu ngõ. 15k/bát mà đầy đặn lắm, nhiều thịt. Cô ý có cả miến và bún nữa nhưg mình chỉ thích ăn phở thôi, ko khoái hai món kia.AX thì lại hay ăn miến, bao h cô cũng cho bát đầy hơn mà chả lấy tiền thêm. Mỗi tội ở đây nhiều các ông bà hay chơi lô đề, hôm nào đi ăn là y như rằng thấy tụ tập bàn bạc về kết quả
Ôi, các chị có địa chỉ nào ngon và rẻ rẻ tý gần khu Cầu Giấy thì cho em xin với nhé. Mấy chỗ kia đi xa quá ạ.