Lần đầu tiên em than phiền về việc mua đồ thanh lý. Em đi 1 tiếng đồng hồ đến nhà chị ý,vì nghe quảng cáo có hàng trăm bộ quần áo đẹp mới vf e đã check sz 2t còn k,mẹ ý bảo nhiều lắm.tới nơi, đúng là có nhiều nhưng nói thật là cũ và xù lông là chính. Đồ tre con thì k tránh được nhưng chị ý k nên quảng cáo là mới.thôi thì mâtd công đi,e lấy mấy thứ.có điều khi hỏi giá thì ặc ặc,quần mặc ở nhà cũng tương đối dày thôi,hàng dệt kim giá là 50k/quần.e mua mới cũng chỉ tầm đó thôi.quần được quảng cáo là hầu nhi k mặc mà đẹp toàn mặc đi chơi thôi.e ngó lại vi băn khoăn giá hì phát hiện quần rách đũng rồi.và được giảm 40k/1q. E tặc lưỡi mua vì ngại mặc cả.nhưng cứ thấy ấm ức.đi xa mà lại k dc ưng ý.góp ý với chủ top là xem lại giá và mức độ mới của đồ.đi mua tly đồ cho con ai cugx xác định k tránh khỏi đồ hơi xù và cũ nên cứ báo trc khỏi sốc nhé
Ðề: Than phiền hic...vậy nên mình rất ngại khi mua đồ k có ảnh và giá rõ ràng. có thể với chủ top như thế là đẹp, là mới rùi nhưng mỗi người mỗi cách nghĩ..mất công đi xa k mua thì dở, mua lại càng dở hơn vậy nên cứ chuẩn hình, chuẩn giá, ok thì qua chứ kiểu "nhiều lắm, đẹp lắm nhưng k bít chụp hình" thì mình cũng chỉ dám up phụ thui
Ðề: Than phiền Đi mua đồ và thanh lý đồ cũng lắm chuyện bực mình các mẹ nhỉ. Em cũng đang thanh lý ít đồ. Mà có rất nhiều mẹ nhắn tin mặc cả chán chê, hẹn ngày tới lấy xong lặn mất tăm. Em nhắn tin lại cũng k thèm nói gì. Đến là chán cho các mẹ ấy. 1 tin nhắn có đáng là bao nhiêu đâu cơ chứ. K mua đồ thì cũng nhắn 1 câu thông báo lại, có mất gì đâu
Ðề: Than phiền Nếu có thể được thì bạn nêu luôn tên, số điện thoại liên lạc, nick name để các mẹ còn tránh.
Ðề: Than phiền Lại còn thế này nữa, nói là mang hàng đến nhưng mà là hàng đểu mình ko lấy thì xin 30k tiền ship. Các mẹ thấy thế thì cứ kiên quyết ko trả tiên ship cho chừa cái kiểu mua bán chẳng ra gì đó đi.
Ðề: Than phiền Dạ e k nêu tên vì đugs lag quan điểm cũ mơid kjacs nhau.e chỉ nhắc c ý cho bớt ấm ức thôi.nói xong lại hết.em mua mấy thứ,chứ mua 1 cái quần thì nói làm gì ạ
Ðề: Than phiền mọi người nói ra để những người sau rút kinh nghiệm thôi. chứ nêu tên em cũng ngại lắm. (lỡ bị trả thù thì sao ạ? hihi)
Ðề: Than phiền đấy lần trứoc m cũng ấm ức ghê gớm nhưng nghĩ bụng cũ mới tốt xịn là do quan điểm mỗi người với lại m nói lên đây ghi rõ nick thì thấy ngại cho bạn ấy nên sau mấy lần viết, xóa cuối cùng m uống 1 ly cafe cho khuây khỏa rồi qđ thôi ko nói làm gì.
Ðề: Than phiền chia sẻ với bạn vì m cũng dính trường hợp gần như bạn (khác là m đi mua boot), nhưng được cái c ấy để giá rất rẻ nên nếu có mua thì cũng ko đến nỗi phải ấm ức như bạn, thế nên dù mua hàng thanh lý thì cũng ko nên cả nể mà lấy bừa dù không ưng sau đấy lại ấm ức.
Ðề: Than phiền mình cũng bị một mẹ cho ăn phát,bực minh nhưng cũng ko muốn nói ra vì sợ mât hay.đi cả tiếng rồi lại về ko
Ðề: Than phiền Nói chung cứ phải có hình, xem thật kỹ rồi mới đến mua. Mà phải đến tận nơi xem. Mình đây đến xem rồi. mà có mẹ quảng cáo là áo của con hơi có vết loanh 1 chút, về giặt đi là sạch ngay. Trong khi mình nhận áo thì đó là vết mốc. Giặt và tẩy kiểu gì mới sạch dc
Ðề: Than phiền Hôm trước định mua tlý cho con mấy cái túi ngủ, 150k/3 cái. Nhìn hình thì ok. Đến nơi thì cũ lắm. Nhưng việc gì phải cả nể, mình bảo em lại không ưng nữa, mang về vừa mất tiền lại mua bực mình. ^^
Ðề: Than phiền ui e cũng chán như các chị. tính mua đôi giày đi tạm mà chị ý đưa đôi giày lệch size, đem tặng xem có mẹ nào dùng tạm ko thì mấy mẹ hẹn nhưng ko đến lấy hộ cho e đỡ xót lòng, để ko thì phí của