kể cho cả nhà nghe chuyện này rồi đi nấu cơm. Hum qua em tự dưng thèm thịt kho thế là khô 1 nồi nhỏ nhỏ. Tới h cơm phát cho ba jumi 1 tô, mẹ jumi 1 tô và jumi 1 chén, cả 3 người mạnh ai nấy ăn, vừa ăn vừa coi VN đá. em và AX lo coi đá banh 1 hơi quay lại, trong tô ko còn cái trứng cút nào hết, hóa ra em jumi tranh thủ thời cơ lấy hết trứng cút của ba mẹ bỏ vô chén nàng hết hehe.
rùi ok, hehe kiểu này khỏi nấu cơm, mờ tina giỏi ghê, mình quên vụ bánh kem mừ tina vẫn nhớ, SMS nhanh nhanh đi tina ơi \\/\\/\\/
miyukidanshi @ miyukidanshi : em ơi, em đã từng ở Nhật hả? nick nghe rất japan ... cho chị xin tí kinh nghiệm đi Nhật đc hông? sắp đi rùi mà chả biết tí gì hihihi
hehe mọi ngừ yên tâm, tina nhà mình chỉ có "tự tin với nụ cười xinh" thôi, chứ chảnh là ko bao h ko có đâu
ui...thích thế...em thì chưa được đi Nhật lần nào chị ạ...nhưng chồng em thì đi thường xuyên...chị đi công tác hay đi du lịch vậy chị ?
hHEHEHE, em thích gỏi khô bò, hum nào chị qua iêm đây. Ngoài mùng 10 nhé, hum nay mùng 7, mùng 10 sếp em đi công tác rồi. hehhee\\/\\/
Du lịch đó em, cũng có người bạn Nhật nên khi ở tokyo kg ngại đi lại, chỉ có phần mua sắm thôi, nhỏ em họ nhờ mua mỹ phẩm dưỡng shiseido nhưng kg biết mua ở tại hãng này ở VN có rẻ hơn kg? Có mẹ nào đang sd kg, cho mình xin tí kinh nghiệm nhé, thanks trước
Bán bánh là để thỏa cái máu ẩm thực thôi ... chớ máu du lịch còn nhiều hơn nữa hihihihi chị mà kg đi đâu đó trong 1 thời gian là khó chịu lắm, đợt này mua đc vé rẻ đi Nhật nên thử cho biết ...
Nếu vậy, thì chị mua o Nhật tốt hơn...hiệu Maquilla...dòng hàng cao cấp nhất của SHISEIDO đấy ạ. vậy chị cũng làm công ty Nhật và cũng đang use tNhat luôn hả chị?
Chị ưi, ngày xưa chưa có bibong em cũng vậy đó. Cứ bay nhảy hết nơi này đến nơi khác, TQ, Thái Lan, Sing..... Em thích đi du lịch lắm. Nhưng từ hồi có bibong sở thích đó của em bị chôn chặt rùi........huhuhuhuu