Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi. nem em góp là nem chua rán chị nhá, chứ ko phải là nem chua thanh hóa đâu ạ, nem chua thanh hóa nằm trong danh sách ko cho bà bầu ăn đâu chị. hihi mai em vẫn đi làm nên qua 12h em mới tới được cả nhà nhé. hihi. em là em thích nhất lẩu gà.. hí hí
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Huhu ... chơi khó mềnh rồi. Tại vì tối nay về còn thuyết phục con gái ở lại... Mà nàng í kiên quyết lắm .... Mẹ hoãn binh mấy tuần rồi ! Nên lần này ko bít có hoãn đc ko !!! Chứ mẹ thì thèm of ẹp lắm rồi !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi có phải 2 mẹ om hàng là hamster & Me Surry đấy k ạ ? Chúc 4 mẹ con mạnh khỏe, bình an 9m10d nhé Các bác đăng ký mua hàng nhà chị Nhoctin k alo mà hỏi chị ý nhá, chứ giờ mí đăng ký thì có khi chả hết hàng rùi ý, tối qua em om 2 bộ mà đã hết rùi nè Hic, cái số ở xa đúng là khổ quá đi , bây giờ chỉ có ngồi mà xem truyền hình trực tiếp ọp ẹp qua whatapss với viber thui ạ Các bác đi măm ngày mai vui vẻ, bác nào đang bầu thì cố mà măm nhìu cho các em bé mau nhớn nhá
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Á bắt được chị rồi...chị phải đi ọp nhé còn khao cả nhà giải thưởng máy in mới nữa chớ???????
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng chúc mừng! Chúc hai mẹ con khỏe mạnh bình an 9m10d!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng 2 mẹ om hàng nhé. Chúc hai nàng mẹ khỏe con khỏe.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị cũng theo đông y 2 tháng, uống hai lần thuốc rồi em ạ chị mới hết thuốc đc 2 tuần em ạ. Chụi khó uống đúng giờ và đầy đủ nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào cả nhà! Dạo này e toàn tàu ngầm thôi. Chúc cả nhà 1 ngày cuối tuần vui vẻ với nhiều niềm vui. Có nhẽ om tin 3 tuần là quá đủ roài, hôm nay e ứ chịu đc nữa và cũng ko thể để nhà RR yêu thương tò mò, đoán già đoán non, hồi hộp đến đau tim nên e chính thức thông báo e đã 2V đỏ chót cách đây 3 tuần rồi ạ. Để có đc thành quả này người có công đầu tiên là Bác Doanh, nhờ sự động viên về tinh thần và giúp đỡ về mặt kinh nghiệm của Bác đã giúp e có thêm niềm tin và động lực, e xin ngàn lần cảm ơn sự giúp đỡ của Bác. E cũng xin cảm ơn sự chia sẻ động viên tinh thần của các chị e nhà mình và cảm ơn chị Mẹ Bống Tin đã tặng món quà mang may mắn đến cho e. Có những lúc e chán nản tinh thần xuống dốc vì phấn đấu gần 1 năm mà ko có kết quả, trứng thì bé lại còn bị viêm nữa, chữa đi chữa lại mãi mới khỏi, đi siêu âm ko có tháng nào trứng lên nổi 18mm chỉ từ 14-16 đã rụng rồi, mỗi lần đi siêu âm trứng ko phát triển là lại buồn lại pm cho Bác Doanh để xem Bác có hướng giải quyết gì giúp ko, Bác pm lại động viên và bảo đi Ông Trí bắt mạch rồi lấy thuốc uống xem sao, nghe lời Bác e lại QA. Lúc nào e cũng tâm niệm câu nói của Bác là: "Cứ kiên trì ko sớm thì muộn các e sẽ đc làm mẹ hết". Ko biết các chị em nhà mình thế nào chứ e lúc nào cũng để ý đến những lời nói của Mama, những lời nói khẳng định của Bác e nghiệm lại toàn thấy rất đúng, có lẽ e hơi duy tâm 1 chút... Tháng vừa rồi dấu hiệu cũng hơi khác những tháng trước nhưng e cũng lì ko thử đến lúc xuống hiệu thuốc mua thuốc ho cho con trai tiện thể mua 2 que acon luôn, cái tính tò mò lại trỗi dậy e lôi que ra thử thì ko thể tin nổi vào mắt mình nữa 2v quá rõ ràng, mừng quá chảy hết cả nước mắt vội vàng gọi cho chồng để thông báo thì lúc đó chồng đag họp nên ko nói đc, lại bấm số gọi cho bác Doanh thì Bác ko nghe máy một lúc sau Bác gọi lại thì xúc động quá ko nói đc chỉ ú ớ là: Bác ơi e có rồi!..... Hạnh phúc vỡ òa như chưa từng có. Cả đêm hôm đấy e thức suốt đêm chát chít với chồng ko ngủ đc tí nào, thế mà sáng dậy vẫn tỉnh như sáo và thấy sáng khoái giống như là vừa thức dậy sau 1 giấc ngủ ngon ấy. Nói thật là tập 2 nhưng e còn thấy sung sướng và HP hơn cả tập 1 vì tập 1 có quá dễ dàng và hầu như chưa chuẩn bị gì cho việc mang bầu, nhưng lần này sau 1 năm mỏi mòn chờ đợi thì cuối cùng niềm vui mà mình mong ngóng bấy lâu đã đến. Vui sướng lắm cả nhà ạ! Ko gì tả nổi nữa. Giờ e thấy chỉ cần mình kiên trì chịu khó và chú tâm 1 tí là sẽ có kết quả tốt thôi cho nên e mong cho các Mẹ nhà mình những người đang mong ngóng chờ đợi tin vui thì hãy cố gắng kiên trì làm theo sự HD của Mama và đặc biệt tinh thần phải thoải mái thì mới dễ có bé đc. Mong cho Zenda, Hanhruby, Kuhim, Nhím& bi, Chị congaixinhhp, chị Thỏ Mụp và một số chị e nữa trong nhà mình sớm có đc tin vui để tết năm nay niềm vui đc nhân lên gấp bội nhé. Các chị e cứ bám càng Bắc Doanh thật chặt nhé, e tháng nào cũng bám chặt mới đc như thế đó ạ. Hơn 1 tuần nay e bắt đầu nghén rồi ạ, nhìn gì cũng ko muốn ăn, mệt và buồn nôn nhất vào lúc chiều tối, thỉnh thoảng lại thèm chua. E định để CN đi khám xong rồi thứ 2 thông báo mí cả nhà nhưng mai có ọp nhà Bác Doanh mà lại ọp vì tin 2V của một số mẹ nên e muốn thông báo để buổi ọp ngày mai thêm phần hoành tráng và để các chị e đi ọp đỡ tò mò băn khoăn ko biết ai đã đc 2V ạ . Xin lỗi cả nhà vì thông báo hơi muộn mong cả nhà thông cảm ạ. . Thực ra e úp mở trên FB nên một số chị e nhà mình cũng đoán ra rồi nhưng e chưa khẳng định vì muốn để ổn định rồi thông báo .Đúng là con yêu về những lúc mình ko ngờ nhất vì tháng vừa rồi e còn điều trị bệnh cong và thoái hóa đốt sống cổ nên cũng ko xác định là tháng này có vì e uống thuốc và điều trị bằng tia hồng ngoại, tuy nghĩ là sẽ bỏ qua tháng đó nhưng theo lời dặn của Mama những lần trước là nên theo dõi sự phát triển của trứng nên e lại đi siêu âm, hôm 31/10 trứng đc 16mm và cách ngày lại xxx mặc dù ko nghĩ là tháng đó đc đâu ạ. Giờ e có 1 chút lo lắng là trước khi trứng rụng vài ngày e vẫn đag uống thuốc điều trị đót sống cổ, sau ngày RT thì ngừng ko dùng nữa ko biết nó có ảnh hưởng gì ko nữa? Trong giai đoạn thụ thai e cũng uống 4 viên cảm xuyên hương vì bị sụt sịt, cứ nghĩ tháng đó ko đc nên cứ uống mà ko để í. Chỉ mong con khỏe mạnh ko bị làm sao. Nhà mình ai có kinh nghiệm gì thì cho chia sẻ cho e ít với ạ. Một lần nữa e xin chân thành tất cả các chị e nhà mình và Chúc cho những Mẹ đang ngóng tin vui sớm đc toại nguyện.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hie hie cám ơn tềnh iu nhé, mềnh cũng hy vọng thía éc éc đừng doạ nhau thế chứ em ơi, mai chị lên thớt đây hu hu Chúc mừng em nhé! Vậy là 2 con mẹ dấu mặt đã xuất hiện rồi cả nhà nhỉ. Mềnh ước gì được như (các) cô ấy hí hí
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí hí.....em hông chơi khó nhá! Nhưng cả nhà đừng chơi khó bác ná! Vì nếu bác mua nhiều quớ, mừ mọi người không đến thì thành ra lãng phí mà lại khổ thân bác mất công chuẩn bị chị ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bão 2v đổ bộ có khác ,hôm nay dự báo thời tiết nói 14-25 độ thế mà ngoài trời vẫn rét,chắc do ảnh hưởng của bão nhà RR roài. Chúc tất cả các mẹ đã "om hàng" giờ mới bung hàng ra sẽ khỏe mạnh,bình an suốt 9m10d.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng, chúc mừng em nhé. Ôi đúng là bão 2v thật rồi, bớ Thỏ Mụp, Zenda, Me Ha Giang, chomeo, KuHim....và các mẹ nặng mông ơi, mau xắn váy nhảy vào tâm bão thôi ke ke. Mềnh xắn váy đơi.......
Áo khoác dạ Zara màu đỏ em hết ngay chiều qua rồi các bác nhé. Hiện em chỉ còn đúng 2c size 4/5 thôi ạ. @Vanlt: áo cotton GYM size 9 okie em nhé. Mai chị mang luôn. Thank & BR!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hi hi Chị ơi nhưng mà rồi mọi việc cũng xong cũng ổn chị ạ. Vậy nên chị cứ thoải mái đi, tinh thần là đang đi ăn lẩu gà nhà mama là sẽ không sao hết đâu chị. Chúc chị ngày mai kq tốt nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi, chúc mừng chúc mừng. Đây lại là 1 nàng om hàng nữa đây này. Bình an 9m10d nhá mẹ nó! mà ko phải lo lắm đâu, vì như em được biết thì thuốc ks chỉ tồn tại trong cơ thể 2 ngày thôi, nên ko ảnh hưởng gì cả. Còn cảm xuyên hương, các mẹ đều bảo bầu bí dùng được mà
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi chúc mừng các mẹ có tin vui nhé, Nhà em cũng xin phép hóng hớt để đc lây lan tí may mắn đây ạ Chúc các mẹ bình an đủ 9m10d nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E cảm ơn Bác! Chúc Bác tháng này cũng đc toại nguyện giống e nhé. E uống thuốc Ông Trí đợt 1 là có rồi đó ạ. Bác chắc cũng tháng này là có thôi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mai em có việc bận đến 12h, xong 12h em sẽ bò sang ... Hí hí Nhg em chắc em sang được 1 lúc, khoảng 2,3h e lại phải về rùi ạ Cóa gì em xong việc buổi sáng em sẽ qua luôn...Chắc là cũng sang muộn ;D dạo này em toàn đi off muộn về sớm nên là mãi chưa có tin vui huhuhuhuuh
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em đang còn 1 cữ buổi trưa. Bây giờ mới đuống đây ah. Em lại nghĩ đến con để lấy can đảm uống đây vì thuốc hơi khó uống.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tình cảm dạt dào, viết dài quớ! Chúc mừng bà 1 lần nữa nhé! Chúc 2 mẹ con luôn khỏe, bình an đủ 9 tháng 10 ngày cán đích thành công! Mai có đi được hông để tôi còn lên danh sách nào!