Chào mừng thành viên mới. Chuẩn bị ọp noel cho các con, mẹ nó nhớ tham gia nhé, trước lạ sau quen, bà đăng ký theo danh sách mới quote lại ở trên ý.
Cảm ơn cả nhà chúc mừng tớ nhé. CHÚC MỪNG SINH NHẬT THỦY X nhé, hơi muộn tý. Chúc bà ngày càng phát huy độ đảm đang và xinh đẹp nhé. Kể ra mình cũng thuộc diện lấy chồng sớm nhỉ. Lấy ngay từ mối tình đầu mà. Lại có con ngay sau khi cưới. Chưa chơi bời gì mấy, không khéo sẽ theo khẩu hiệu "Trẻ không chơi, già đổ đốn" mất thôi. Nhà tớ nhé, trưa nay vợ mời chồng đi ăn ở quán Đẹp Liễu Giai. Cũng được. Chồng rủ chiều nay nghỉ làm đi mua quà nhưng mà tớ đang bận báo cáo năm nên ngại nghỉ làm. Tớ cũng chả nghĩ ra mua quà gì vì quần áo giày dép đồng chí kỹ tính mình khó chọn. Các năm trước vợ còn rảnh rang lãng mạn thì còn rủ con gái đi chụp hình 2 mẹ con in vào cốc tặng bố nữa. Năm nay thực tế hơn, không biết mình già đi hay độ lãng mạn giảm theo thời gian của mariage nhể? Hôm qua chồng đã tặng trước cho tớ xe máy mới rồi, ngụ ý "cho em cái xe có cốp rộng, chở con anh đi chơi chở đồ cho thoải mái đây, hay là cuối tuần đi chợ cho cả tuần sau cho thoải mái". Nhưng tớ tính cái xe này vào hạng mục cuối năm thôi. Chứ ngày cưới này phải quà lãng mạn hơn chứ nhỉ, 2 đứa đang tăm tia đá đỏ đây vì tớ bảo HR nhà em có cả bài loại gì hợp ngày sinh, ngày cưới đấy. Hôm qua cả ngày tớ đi họp lớp Đại học 10 năm ra trường. Vui và ấm áp lắm. Tuổi mình nhiều bạn năng động thật. "Tiền và Việc đè chết người ý chứ!" Trong HR mình, có bà nào trước học KTQD khóa 37 không nhể?
Mụ Minh tính thế thì chúng mình có cơ hội đè ra bắt rửa xe nhỉ. Quà cưới thì tha cho đc 1 ít. Ọp Minh khao xe đi cả nhà ơi \\/\\/\\/\\/
Tớ là thành viên không cũ mà cũng không mới, hàng ngày vẫn lượn vào đây đọc tin của mọi người nhưng chẳng biết tham gia gì cả. Công nhận các mẹ trong này giỏi sắp xếp thời gian thật, vẫn chăm chồng con tốt mà vẫn có thời gian giải trí cho riêng mình. Tớ thì lúc nào cũng vắt chân lên cổ mà vẫn thấy thiếu thời gian. Tiện thể hôm nay vào khai báo thông tin cá nhân để bon chen cái thiệp đẹp đẹp của bạn Hằng. Nick: Cachuaioit Họ tên mẹ: Lê Thị Thùy Giang Ngày tháng năm sinh: 16-12-1977 Họ tên bố: Phạm Đức Thảo Ngày tháng năm sinh: 21-05-1978 (nhưng trên giấy tờ thì là 1977). Con gái: Phạm Đức Diên Khánh Ngày tháng năm sinh: 16-09-2006 Con trai: Phạm Đức Nhật Minh Ngày tháng năm sinh: 11-09-2009 Ngày cưới (cái này không biết là nên ghi theo ngày đăng ký kết hôn hay ngày cưới đây vì nhà tớ trốn bố mẹ đi đăng ký mấy tháng rồi mới cưới ): 03-12-2005. Muốn bon chen vụ off Noel quá nhưng sợ con còn nhỏ chồng không cho đi, tiếc hùi hụi.
1: Kevin (mebekevin) -15kg - Quần áo 2: Lola (mamanlola) - 15kg - Váy 3: Nhiễunhiễu - 12kg - Váy 4: Minh - 19kg - Quần Áo 5: Susu (Susu_thuthuy) - 11kg - Váy 6: Bảo Anh (Momo) - 13kg - Váy 7: Bin (thanhthuong) - 19kg - Quần áo 8: Bi (bạn của Bảo Anh) - 11kg - Váy 9: Bống (bạn kevin) - 14kg - Váy 10. Bon-20kg- Quần áo 11. Bin (Me_beBin) - 22kg - Quần áo 12. Mẹ Sóc xinh (bạn mẹ momo) - 16kg - Quần áo (bé 3 tuổi ạ) 13. Hân Hân 12kg - Váy, Quân 11kg - Quần áo 14. Tintin04 29kg- Quần áo 15. Chíp Trà - 18kg - Váy (nhưng mà con gái tôi chân dài nhá, cân nặng ít thôi hi hi 16. Sếu Khuê Minh - 23kg, 6 tuôit (con gái váy chân dài) 17. Xíu (con mẹ Sếu) - 1 tuổi (con gái, cân nặng khiêm tốn) 18. bong_va_tit - 17kg - quần áo. 19. meBup đăng ký 2 bộ cho: Búp Minh Khuê - 18 kg, váy (cũng chân dài nhé) + em Chồi Anh Thư - 14kg, váy 20. Đức Sơn _ 5 tuổi_ 26kg. 21. Bi con của Mưa rào: 20kg cao 1m, giai (nhà tớ đăng ký muộn nhất chưa nhỉ) 22. Hương - phuongvynd , con gái 16 cân, váy nhé 23. 1 mẹ (bạn của phuongvynd) và 1 con gái 4,5 tuổi, 16 cân, váy luôn 24. Trà - Cháu gái 4 tuổi, 16kg - váy, cháu trai 8 kg quần áo Tớ đăng ký 2 phần, với tổng cộng là 2 váy và 1 bộ quần áo nhé!
@ Mẹ Sếu: Chúc mừng hạnh phúc vợ chồng bà nhé. @ MeKien: Chúc mừng sinh nhật bà. Chúc bà vui khỏe,trẻ, đảm đang hơn nữa nhé!
Bà này cẩn thận thật, xứng đáng rắn Hổ mang bành...hihi... Tui nhớ rùi, bà không cần phải nhắc nhở, cứ yên chí, đâu khắc có đó...
Hihihi, cái thông tin về tài điều khiển yêu cầu mụ Trà không public nhé. Cảm ơn cả nhà lần nữa nhé, kekee, hôm nay cứ như là SN tớ ý nhỉ . Lâu lắm rồi không lên VP tớ nhỉ, hôm nào lên đi- lấy địa điểm chia nhau quà Noel .
Giờ tui mới giật mình hình như chưa khai báo thông tin với các bà. Bà nào chỉ giúp tôi điền thông tin như thế nào với ạ... Tui vốn nghèo vitính nên có biêt sử dụng gì đâu, khổ thân tui thế đấy. Tui cám ơn trước nhé...
Theo thông lệ của hội Rắn, tớ khai báo một số thông tin, mong các mẹ cho tớ bon chen với. Cuối năm tớ cũng rất bận, nhưng thấy hội mình có nhiều cái hay quá nên ko thể ngồi yên được: Nick trên DD: me zinzon Họ tên mẹ: Thịnh Thị Thương Thương (họ hay lắm các mẹ chưa nghe bao h đúng ko) NS: 18/5/1977 Họ tên bố: Phạm Quang Huy NS: 1/1/1977 Con trai lớn: Phạm Gia Long, 8/12/2005, nick là Zin Con trai bé: Phạm Gia Minh, 13/2/2009, nick là Zon Ngày cưới: 19/3/2009 Địa chỉ: P708, CT4C, X2, Bắc Linh Đàm alo: 0912 653 896 email: thinhthuongthuong@yahoo.com nghề nghiệp: cán bộ làm về môi trường, tại trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
Ha ha, đã có Rắn cùng khu Linh Đàm nhà mình. Lại còn có bạn Zon trùng ngày sinh với Hải Anh nhà mình nữa chứ \\/\\/\\/ Mà bà này nhầm nhọt sang trồng trọt hay sao í nhở, sao lại cưới 2009 ???/
Nhà tôi cũng khu Linh Đàm này, gần nhà ZinZon ghê cơ, nhưng mà là nhà bà ngoại \\/ Mình vừa alô cho mụ Thương Thương này để đặt rong biển cho con gái, vừa thoát khỏi topic của mụ ý để quay về ổ rắn thì lại thấy mụ ý pót bài he he
hí hí, bà này cu Zin 4 tuổi rồi mới cưới, mà lại còn cưới khi cu Zon đã được hơn 1 tháng rồi :-k Chết cười với bà này mất
Bà ngoại: Hân, để cái bánh xuống rồi ra đi tắm. Hân: Để cho nó bẩn đi à? Bà ngoại: Hân có ngủ ngay đi không, thế ở lớp con có ngủ trưa ko mà về nhà ko chịu ngủ trưa? Để mai bà ra hỏi cô giáo. Hân: Con không ngủ để cô đá vào lưng à? :-k Ông ngoại: Quân, đưa cái quạt con mèo cho chị Hân ! Quân: ông(không) quạt chị ân(Hân) đẹp hơn Ông ngoại: Đây quạt của junjun đây ! Quân: ông(không) quạt này xấu nắm( lắm) tôi sửa mãi mà cu Quân vẫn cứ nói ngọng, ko chịu cong lưỡi. Chị Hân thì nói được rồi, nhưng đôi lúc hai vấn n, l cạnh nhau thì vẫn lẫn, ví dụ, bà ơi cho con uống nước nọc nếu nói chậm từng từ thì nói được, nói liền là y như rằng ngọng
Nào mình cùng đăng ký ( Hạn cuối cùng 15/12/2009) 1. Mẹbékevin + Kevin -2tuổi - Option 3( Không phải vì gần nhà mà vì thấy hợp lý) 2. mẹ con nhà Sơn( lâu lâu ko gặp mọi người nên dù bận mấy vẫn cố mà bon chen) 3. Me_beBin + Bin - 4 tuổi rưỡi - Option 1 --> Tớ thấy địa điểm này ổn nhất vì mạn Cầu Giấy hay Gia Lâm đến đều không quá xa. 4. Momo + Bảo Anh + Ba của Bảo Anh - Option 1, 3 đều OK 5. 1 Mẹ + 1 con (bạn của Momo) - Option 1, 3 6. Phương: bố, mẹ, con gái 3 tuổi, con trai tuổi rưỡi - Option 1( vừa gần nhà lại có recommend của MA) 7. Gia đình nhà Chuột: Bố Tiến + Mẹ Mai Anh + Con gái Hà My 5 tuổi + Con gái Anh Thư 1,5 tuổi: Option 3 ( Mới, lạ, hấp dẫn...) 8. Nhà Bong_va_tit: Bố, mẹ ,con gái 7 tuổi và con trai 17 tháng - Option 3. 9. Minh Bon (mẹ và con trai): Mình cũng ăn ở buffet Việt rồi, nhiều món phong phú, tuy nhiên sẽ phải hỏi kỹ để quyết định đặt buffet hay set menu, và phải thuê được toàn bộ phòng đó thì mới đủ, để hỏi lại kỹ rồi sẽ quyết định. 10. An-SuSu 1 me 2 con, bo chua biết kế hoạch. OPTION 1 & 2 11. Dương Mưa rào 1 mẹ 1 con: OPTION 1, với điều kiện là phải thuê được trọn tầng 2 cho riêng biệt. Prefer buffet hơn là set menu. 12. Hương- Nhimtho: bố mẹ + 2con:OPTION 1 13. Hà +con trai (úp sọt nhà này hihi): đi theo nhà Hương nên chắc chắn là OPTION 1 14. Hương - phuongvynd , con gái 16 cân, váy nhé! Option 3 15. 1 mẹ (bạn mẹ phuongvynd) và 2 con . Option 3 16. 1 mẹ và 1 con gái (bạn mẹ phuongvynd) 4,5 tuổi, 16 cân, váy luôn. Optin 3 17. Mitxanh 236: Bố mẹ & 2 con (bé Ti ăn tự túc) Option 1 - 2 18. Tintin04: 2 vợ chồng và con trai , Địa điểm nào cũng ok. (tớ đã đăng ký nhưng ko thấy có tên trong danh sách nên hôm nay đăng ký lại cho chắc)
Cứ mạnh dạn mà hỏi thăm đi ấy ơi. Trước lạ sau quen mà, cứ ngập ngừng thì lúc nào ấy cũng là người không cũ không mới như thế buồn lắm. Thực ra thì bọn tớ cũng chả giỏi giang gì đâu. Nhưng ngẫm kỹ thì dù là phụ nữ thì bọn mình cũng cần có góc riêng để thư giãn, có như thế thì đầu óc mới thoải mái và chăm chồng chăm con tốt được. Mà toàn tranh thủ buổi trưa gặp nhau nên cũng dễ thu xếp mà. Hôm nào rảnh ấy bố trí ọp ẹp cùng bọn tớ cho vui. Tớ cũng mới sinh em bé được gần 2 tháng. Hôm tới này tớ cũng tham gia nhưng chỉ cho đứa lớn đi thôi, em bé cho ở nhà với bà nội. Đọc thông tin mới thấy ấy lại nhập hội phi công trẻ lái máy bay bà già với ối bà trong HR rồi (trong đó có tớ). He he. Ngày cưới thì là ngày tổ chức đám cưới, làm lễ gia tiên ý. >>chuotcontime: Ấy giới thiệu thông tin theo mẫu Zin zon vừa khai nhé. >>chachuaioit, chuotcontime, Zin zon: Các ấy PM thông tin trên cho An - nick SuSu_ThuThuy để An dễ tổng hợp nhé.
Xe lèng mèng thôi mừ. Hôm nào các ấy off tớ sẽ khao ké cẩm nhé.Hí hí.Nhưng chắc phải sau 20/12 vì bi giờ bọn tớ đang phải chổng phao câu" lên quyết toán năm rùi.
Mụ này công việc bận thế mà vẫn vào câu kéo bài được. Vào hội Rắn sau tôi gần 2 năm mà số bài pót ngang ngửa. Bái phục.
Hí hí, HR topic là nguồn cảm hứng của tôi mà, thỉnh thoảng phải ra vào cho công việc làm "đầy tớ" nó đỡ buồn tẻ và xì trét bà ạ