À, với lại tôi để chế độ báo có bài mới cho topic HR là instant qua email nữa, đc cập nhât liên văn tục luôn
>>Minh Anh & Trà: Hôm nay tớ mới phát hiện ra là hai bà này không để "Thành viên Hội Rắn" dưới nick nhé. Phê bình, phê bình nhất là bạn Trà - hội phó nhé \\/ Nếu chưa biết cách làm xin mời hai bạn vào đây nhé. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=69382 >>Hoa: Tình hình dạo này thế nào rồi? Mọi chuyện khá hơn chưa? >>Minh Sếu: Chờ ấy khao xe mới. Hi hi.
Hí hí, bạn MA trả công tớ khơi nguồn cảm hứng cho bạn đi. Tớ có công mở topic, có công mời bạn vào đây mờ.
Ngọc ơi, Ngọc lại quên vụ Trà bị Band nick rồi à? khi bị Band nick thì admin tự thay cái chữ "Thành viên hội Rắn" của Trà thành "Band" (vì có mỗi chỗ đó để thay thôi). Lúc hết band thì Trà cũng ko để ý vào sửa nữa. (hoặc cũng có thể Trà ko muốn khơi lại nỗi buồn nhỉ)
Thế thì cho tớ sửa lại ngày cưới là 22-02-2006 nhé Tớ sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để "ra mắt" các mẹ Rắn để còn học hỏi kinh nghiệm chăm chồng, chăm con và chăm mình của các mẹ nữa chứ. Tại chồng tớ hay phải đi công tác nên nhà neo người quá, muốn làm gì cũng khó
điểm danh cuối ngày cái nào ! Danh sách off Noel đã bị lung tung thì phải ! Tớ nhớ có tớ và Thủy S mà giờ chả thấy chỗ nào nữa ~!
Công nhận là trình độ câu bài của mụ MA này hơi bị siêu nhỉ . kekkee, làm đầy tớ như bà chắc có ối người đi đăng ký làm đầy tớ quá . @Cả nhà: hôm nay tớ đi qua chỗ Yên Bái , rẽ vào mua xôi với chả về nhà ăn lại nhớ đến vụ nhà mình hay ọp ẹp ăn xôi chả ở VP tớ. Tuần này bố trí lên chơi nhé, kekeke, ăn xôi chả, tớ mua dưa chuột ăn kèm
Cả nhà có nhu cầu đặt cỗ tại nhà thì alo cho em này nhé, hihihi, tớ đã làm chuột bạch rồi, cỗ nấu ngon, sạch sẽ, giá cả cũng hợp lý http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?p=1575596&posted=1#post1575596
Thôi các bà ngủ đi. Tui trông nhà cho nhé...hihi.... Tui đã chuẩn bị đồ Noel cho các Con rùi. Quả này vui phải biết đây. Mà sao chưa thấy chương trình cụ thể nhỉ?
Cả nhà đi ngủ hết roài, độc thoại 1 mình vậy... Các bà sướng thật đấy, tui giờ này vẫn còn lọ mọ đây này. Đúng là cái số tui nó khổ...
Bà này dạo này chịu khó đóng mở cửa ghê nhỉ? Con rể tui đỡ chưa? Nhớ cho chúng nó gặp mặt hôm Noel nhé...Hic...Bùn cưới lắm đấy nhỉ?
Chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ. Bà chuột con nhầm nhọt sang trồng trọt rồi. Con rể bà là thằng lớn cơ, thằng bé mới đang ốm. Tôi đóng cửa muộn, mở cửa sớm là vì toàn phải kỳ cạch ngồi hút sữa cho thằng bé. Tôi thấy bà đa zi năng quá, lĩnh vực nào cũng tham gia hết. Nhà tôi mà gần nhà bà thì tôi gửi thằng bé luôn.
May mà có Ngọc nhắc, chứ tớ cũng không để ý rằng thì là mà mình thiếu cái gì, chỉ lượn vào đọc rồi pót, rồi lượn ra luôn, hi hi Sửa luôn đây, gương mẫu ngay nhé!
Hehe...Tui thích thì tui làm thui mà.... Nhà bà ở đâu vậy? Ui, tui nhận lun cả 2 thằng con rể ( hihi...tham lam....). Dưng mờ có nhà cho con dâu ở chưa đấy? Cố gắng kiếm nhiều xiền đi nhé...
Tớ đã update thông tin của bà Giang (nick Cachuaioit) và bà Thương Thương ( Nick: me zinzon) vào danh sách HR. Từ nay trở đi HR lại có thêm 1 bà Giang và 1 bà Thương nữa. Đề nghị các bà khi nói chuyện phải gọi nick cho chuẩn nhé. Ví dụ : Giang-May ; Giang-cà chua Thương - Bin ; Thương - Zinzon Việc của các bà Giang-cà chua ; Thương - Zinzon là phải chăm vào nhà quét dọn nhà cửa, tưới tắm vườn tược 1 ngày 2 lần và tham gia tích cực các vụ ọp ẹp nhá nhá nhá.