Mẹ bibong điệu còn mẹ behuy co điệu không ta :-? , nói chung là mẹ nào cũng biết làm điệu cả, mà cái điệu của mẹ thì để ba ngắm, còn cái điệu của con thì được cả nhà ngắm cơ hihi . em phải công nhận trẻ con thời nay thông minh và sớm biết hơn mình hồi đó chị nhỉ, lại còn có những cử chỉ và câu nói rất ư là dễ thương nữa chứ. Sao mà đáng yêu thế không biết ;-)
bibong gãi đầu í toàn ngửa tay lên gãi ( chả hiểu gãi kiểu j ), điệu từ bé rồi, 2 mẹ con bibong được gọi là siêu điệu mà, hehheheh
Phơ, Tina, cunbeo, me Tin tít, mọi người chừng nào đi mua mắt kiếng vậy?????? Nghe hẹn hò mà k thấy giờ giấc gì hết
trẻ con ngộ nghĩnh đáng yêu là thế .... mẹ nào cũng biết điệu .... mà vấn đề là ít nhiều thui ... hi hi....
Dzu này hơi bị được à nha... Câu chúc này thường nghe vào đầu năm... mesusu không sợ basusu chém hả mà còn muốn "tình đầy tim"
chị cũng nghe tina hẹn trưa nay mà kg thấy giờ giấc, lại đang bị viêm họng quá nên mệt mệt ... chắc phải ngủ trưa tí òy
tình hình là vừa ở BV nhi Đồng dìa nên hôm nay khồg đi mua kiếng được òy...hẹn mọi người trưa mai nhé......
Vụ noel hả chị? sáng nay e có nghe chị Tina nói, em đang chưa hình dung ra nhà c như nào để lên kịch bản đây nè.
Thấy con ngủ tính vô nhà 888 chút ,ai ngờ con ko có mẹ nằm bên cạnh nên giật mình tìm nên chị tắt đèn đi ngủ luôn .
mẹ nó đăng ký gia nhập hội hồi nào dzợ??? sao mình ko thấy tên trong danh sách nhỉ ??? lại nói xấu người tốt roài.... hỏng có 2 đứa tui mấy người thành bà béo phì con gì...akakkaka em yên tâm đi, ọp ẹp Jumi muh đi thì chắc chắn có ax theo để chăm con....heheheh...