Ðề: Hội ma đêm Híc ma này là bố ko phải mẹ hả????!!! Nhà em toàn làm đẹp cho me mẹ thui, ko làm cho ma bố ạ@@ thanks bố cháu nhé!
Ðề: Hội ma đêm Ơ, hni ma đêm thành người ngủ hết rồi ạ... Có 2 mẹ con cháu trông nhà... Bác chủ thới xí rai post ẻng xem rung nhan dư lào....em ngắm thử coi
Ðề: Hội ma đêm Trộm vía, avatar thấy bé xinh thế! Mà đêm bé không ngủ đi cho mẹ còn ngủ chứ! Không mẹ lại mệt!
Ðề: Hội ma đêm fang vozz chẳng phải thánh fang bên voz đó sao, sao giờ lưu lạc sang này rồi. nếu đúng thì xin nhận của e 1 lậy, truyện thánh viết e vẫn nhớ
Ðề: Hội ma đêm khong ngờ lại gặp thánh nơi mảnh đất nhỏ này, e mải kiếm cơm quá nay mới đọc lại comment của thánh !
Ðề: Hội ma đêm Chị cũng vừa cày mấy part truyện của Fang hôm kia xong. Thấy bên đó các mem cứ gọi là tung hô và chờ đợi. Công nhận bạn này IT mà viết văn rất có style riêng. Nhưng truyện phảng phất gì đó buồn buồn!
Ðề: Hội ma đêm em rất thích những câu truyện nhẹ nhàng như thế, nó gợi cho ng ta cái gì đó man mác ước gì truyện của bro Fang chuyển thành phim.
Ðề: Hội ma đêm Hị, tớ đây thím ạ. Mà thím nằm vùng voz thì chắc là giai rồi, vẫn chịu khó sang bên này comment thế, buôn bán gì à?
Ðề: Hội ma đêm Vừa tám ở đây vừa về topic nhà Rồng để...nói xấu chồng cùng tui và chị thuyanh nha( icon thì thầm) E cũng vào điểm danh ạ. Trộm vía cái Cốm ngủ rồi..em vào tí tởn 1 lát rùi xin phép đi...khò khò ạ hehheh