Tình hình là hqua e có đi ăn một ít thịt nhái chiên giòn,e đang mang thai tháng thứ 9. E cũng biết là mang thai kiêng ăn thịt ếch nên e có hỏi cô bán hàng e có bầu có ăn được nhái ko thì cô ý bảo ăn được chỉ Kiêng sau khi sinh,nhưng về e vẫn thấy lo lo,e cũng chỉ ăn ít thôi k Nhiều. Có mẹ nào cũng ăn hay có kinh nghiệm ji thì chỉ e với. E cảm ơn rất nhiều ạ . Mong các mẹ giúp em !!!
Ðề: Gấp gấp các mẹ giúp em với ui có bầu hay sau sinh e cũng ăn ếch rồi, k biết có vấn đề gì phải kiêng ạ
Ðề: Gấp gấp các mẹ giúp em với Chỉ là kiêng kỵ thôi mà bạn, bạn ăn xong thấy ko có biểu hiện gì đặc biệt thì ko sao đâu Để yên tâm thì lần sau kiêng cho lành nhé
Ðề: Gấp gấp các mẹ giúp em với Lạ nhỉ,có mõi việc bé tý mà cứ như là sắp loạn lên thế.Chả vấn đề gì cả bạn nhé.
Ðề: Gấp gấp các mẹ giúp em với Uh lúc đầu mình cũng có bít đâu,ăn về rồi thì lên mạng tìm hiểu mới biết nhiều vấn đề,trộm vía con nhà bạn phát triển tốt chứ???
Ðề: Gấp gấp các mẹ giúp em với Hic vì tớ là con đầu bạn ạ nên cũng hơi lo tý,cũng chỉ mong là ksao cả ...
Ðề: Gấp gấp các mẹ giúp em với Thank nàng trộm vía ăn xong k thấy ji cả? Vì mình đọc trên mạng thấy viết ghê quá nên phải vào hỏi kinh nghiệm các mẹ ..
Ðề: Gấp gấp các mẹ giúp em với Chỉ là kiêng hay hạn chế chứ không phải là cấm ,mà chắc mẹ nó ăn ít chứ có phải tuần nào tháng nào cũng ăn đâu mà lo thế.Còn đọc trên mạng thì nó khủng khiếp lắm,cái gì chẳng thế vì nó là cảnh báo nên các to lớn càng nhiều người sợ nên cứ thế thôi,nói chung không việc gì phải lo cho nó lành bạn à,rút kinh nghiệm lần sau thôi.
Ðề: Gấp gấp các mẹ giúp em với mình ăn nhái rất nhiều trong thời gian mang bầu bé thứ 2 vì cạnh nhà có cửa hàng chả nhái.mình toàn ăn nhái chiên cả con,giòn và ngon lắm.có biết là fải kiêng đâu nên cứ ăn ầm ầm.giờ bé dc 20tháng rồi chỉ thấy bé càng lớn càng xinh và chộm viá rất thôg minh
Ðề: Gấp gấp các mẹ giúp em với Thank kiu mẹ nó đọc cm của mẹ nó mà em yên tâm hẳn luôn ý hihi ... Trộm vía con nhà chị thích nhỉ ^^
Ðề: Gấp gấp các mẹ giúp em với Thank kiu mẹ nó đọc cm của mẹ nó mà em yên tâm hẳn luôn ý hihi ... Trộm vía con nhà chị thích nhỉ ^^....................................
Ðề: Gấp gấp các mẹ giúp em với Bạn ăn rồi mà không thấy đau bụng thì tức là không sao đâu, còn lần sau cứ kiêng đi cho lành, chúc 2 mẹ con cán đích ngon lành nhé....
Ðề: Gấp gấp các mẹ giúp em với Tớ đồng ý với mẹ chipaoe. đọc xong bài của bạn chủ top lại nhớ đến 1 bài của 1 mẹ bị cua cắp chảy máu và cũng loan cả lên
Ðề: Gấp gấp các mẹ giúp em với mẹ trẻ con lần đầu mà, ai nói gì cũng lo.nhưng nhìn chung không phải lo đâu bạn ơi.ốc ếch mình hồi mang bầu vẫn ăn mà có sao đâu.
Hơ, chả sao đâu ấy ơi. Nấu chín rồi nó cũng chả lo sán siếc gì đâu. Tớ vẫn đi ăn lẩu ếch đều, he. Ngon mà. Mẹ cháu yên tâm đi nhé. Chúc mẹ khoẻ bé khoẻ nha