Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Hôm qua thức đêm thế là gặp mấy ma đêm, e rủ luôn vào hội mềnh, làm quả liên khúc thơ tự tạo hoành tráng, mừ chả thấy mẹ nào khen e câu, tủi thưn
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Giỏi giỏi!!! Vì thấy anh chị đối ứng nhau ăn ý quá ta nên Me ku Bim để cho 2 người đối ứng với nhau...
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Em làm ngành May chị ạ! Em làm ở VPDD thôi, ko phải bên trực tiếp sản xuất. Nhưng khi có khách hàng sang làm việc thì lại phải đi cùng khách xuống nhà máy để kiểm tra chất lượng sản phẩm. Mà nhà máy thì toàn ở tít tận Thái Bình, Nam Định, ngồi xe cũng phải 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi mới đến nơi ấy ạ. Thế nên chiều về 4h mà từ nhà máy về thì cũng phải 7h, 7 rưỡi mới về đến nhà cơ ạ. (Nhà em cách VP 45p đi xe máy cơ ạ ) Uh, giờ thì lão "văn võ song toàn" thật , vì vào Lục Quân là phải học võ mà Còn con đường đi thì em giống chị, được bố mẹ cho tự quyết hết. Chị vẫn luôn cảm ơn bố mẹ vì điều đó, để cho chị tự lập từ sớm, nên cảm thấy mình trưởng thành hơn. Hi, giống như mẹ ku Bim bảo ấy, thấy 2 bạn nối tiếp nhau liền mạch nên hổng dám xen vào Vẫn âm thầm ủng hộ mà em.
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Mỗi lần đi tỉnh như thế mệt lắm. Tớ 1 tháng cũng chỉ đi sang tỉnh khác 1-2 lần thôi nhưng cũng mệt lắm (vì tớ bị say xe mà)... Hi...
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Mình thích bài viết của bạn trên ngoisao, đọc xong mình tò mò quá: nhân vật "người yêu mới" là bạn hay bạn hư cấu? nếu là bạn thì "anh yêu" giờ là bố Ku Bim á? Mình có cái tật không bỏ được, đọc xong rồi tưởng tượng, rồi phát triển thêm ra... chỉ thích rắc rối thôi...
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Em thì đc cái ko bị say xe, nhưng mà vẫn mệt ạ. Tuỳ từng loại hàng và khách hàng mà em có phải đi nhà máy hay ko. Em chỉ mong đơn hàng lần này kết thúc nhanh nhanh cho khoẻ thôi ạ
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Hi, cảm ơn bạn. Hi, Uk. LÀ mình. Nhưng ko rõ "người yêu cũ" có thật là người yêu cũ ko hay chỉ do mình ngộ nhận về cô ấy. "Anh yêu" là bố ku Bim bậy giờ... Hi...
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Hi...Ko bị say xe là tốt rùi mẹ bông ạ.... Mẹ nó làm may nên thảm nào mình thấy kinh doanh may mặc...
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Vâng ạ, chuyên ngành của em khi học bên Bách Khoa là Công nghệ May mà. Nhiều người khi biết em học BK mà nghe đến ngành học là lại tròn mắt lên "BK mà cũng có ngành May à?", hihi.
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Mẹ Bông học BK à? Hi, mình cũng thích may vá lắm. Ước mơ ngày bé của mình là muốn trở thành thợ may giỏi... Rồi lớn lên lại đi theo ngành khác... Vấn thích nhìn mọi ng may vá thêu thùa lắm!
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Em cũng thích may vá thêu thùa đan móc nhưng ko có hoa tay, mỗi thứ biết 1 ít, nhưng chưa giỏi cái j cả Trước em cũng thỉnh thoảng tự may đồ để mặc, cứ nghĩ khi nào có chồng con thì may đồ cho cả nhà luôn, nhưng giờ bận, toàn đi may cho người khác chứ chẳng may đc cho mình
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Mẹ CHÍP BÔNG giỏi thật đấy. Hâm mộ mẹ nó rồi. Hic, mình thích may vá nhưng toàn nghịch khâu tay thôi...chứ ước mơ có 1 cái máy may mà chưa có... Khi nào biết may sẽ mua máy về may cho cả nhà. hi
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Ngày mới, chúc mọi người vui vẻ và thành công nha! E hay lục lại đống đồ cũ... 1 bài em viết về "bánh đậu xanh" quê em... http://ngoisao.net/tin-tuc/choi-blog/2011/03/vi-que-163635/
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Nhà em trước làm nghề may mà, nên có sẵn máy, cứ thế mà nghịch thôi ạ. Giờ thì em có tự may đc cái j nữa đâu, may cho khách thì cũng toàn thợ may thôi, chứ em làm j có thời gian mà ôm cái máy nữa đâu chị! Em còn thích đan móc, thêu thùa nữa cơ. Hồi học ĐH em còn chịu khó đan lát, tặng cho "người yêu cũ" bao nhiêu là khăn, mà toàn là đan lát kiểu độc thôi :d. Giờ thì mấy năm ko đan móc j rồi chị ạ
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Hi, mình thời sv cũng đan lát ra phết. toàn đan khăn cho ng yêu (giờ là chồng), cho bà, bố, mẹ. dì, em gái, anh trai...Hi, học theo mấy cô bạn cùng phòng khéo tay...nên biết. Lấy chồng vào cũng chả đan lát gì cả... Nhà mẹ nó may mặc thì thích nhỉ. Mình chả được may cái gì bằng máy bao giờ cả...Thích may lắm...May vẫn là ước mơ của mình... Biết đâu về già...ko làm cty nữa mình lại chuyển sang làm may vá...cho chồng con...hihihi
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Mình đang cần phỏng vấn một vài người về kỉ niệm giao thừa đáng nhớ trong cuộc đời, bố, mẹ nào có cảm hứng thì cho mình xin mỗi người 100 từ nhé! PM vào hộp thư riêng giùm mình, kèm theo cả tên, địa chỉ liên lạc, để mình gửi báo biếu nếu 100 từ được chọn đăng
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật chị quên, nó là tạp chí em ạ, tạp chí liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm