Ðề: Bột mì rán mùa đông (Edited by Nga82) Oh, mẹ này ở ngay gần nhà mình, hôm nào mua cái sự Đảm đang và cái Tài nội trợ tí nhá
Ðề: Bột mì rán mùa đông (Edited by Nga82) mẹ em cũng thích ăn bột mì rán lắm, toàn gọi là bánh xèo thui, mẹ e bảo ngày xưa toàn ăn cái này ăn nhìu đến nỗi sợ lun, nhưng h hoài cổ nhớ thèm ăn, cứ ăn là kể chuyện ngày xưa, có khi đêm mẹ em k ngủ được thèm ăn em lại lọ mọ xuống bếp làm( nhà em lúc nào cũng tích 1-2kg bột mì, nhưng k cầu kì như mẹ nó cho sữa, rượu (vì béo lắm), e rán kiểu áp chảo mỗi cái bánh cho 1 chút dầu vào láng chảo, ăn mềm dai, và ít ngấy hơn. Chấm xì dầu là nhất.
Ðề: Bột mì rán mùa đông (Edited by Nga82) Nhà mình là bố con nó thuộc dạng còi xương, nên cứ phải cho sữa mí đường vào thì lại thích ăn, khổ thế!
Ðề: Bột mì rán mùa đông (Edited by Nga82) thế thì chuẩn rùi, nhà e được cái ăn bi nhiu hấp thụ bấy nhiu nên phai giản lược đi, nhìu khi bơ em cũng giản lược đi ý, nhưng mà rán ánh mẹ nó có đậy nắp chảo k? e sợ mùi nên toàn đậy nắp thui.
Ðề: Bột mì rán mùa đông (Edited by Nga82) Ko nhà mình có đậy nắp đâu, bố nó đứng cạnh ko cho đậy để còn nhìn thấy, chín phát gắp luôn, chưa kip mùi. Mí lai, đậy thế bánh có ròn ròn đc ko bạn ơi ?
Ðề: Bột mì rán mùa đông (Edited by Nga82) Món này làm nhiều ng đổ nước miếng đấy chị ơi. Nghĩ đến đã thấy ngon rùi ạ! Em đang ốm ngồi cuộn chăn mà cũng thèm quá đi thôi
Ðề: Bột mì rán mùa đông (Edited by Nga82) Sao mà ốm hả bánh Chông ơi ? Để gửi Bánh Tráng đến thăm hỏi nhá
Ðề: Bột mì rán mùa đông (Edited by Nga82) Hi, nghe chị gọi em lại thấy: chị em mình có lẽ làm 1 cặp xuyệt tông được đấy chị nhỉ. Bánh Chông - Bánh Tráng
Ðề: Bột mì rán mùa đông (Edited by Nga82) A mà, quên ko trả lời câu hỏi của chị . sáng nay em có việc ra đường sớm từ 4-5h sáng, có lẽ bị nhiễm gió lạnh, giờ ngồi trên giường trùm chăn kín mít, cứ chực đứng là chân tay run lẩy bẩy.. ko hiểu bị sao nữa
Ðề: Bột mì rán mùa đông (Edited by Nga82) Ơ, thế có khi bị trúng gió thì sao? Em thử nhờ ngươi đánh gió cho , rồi ăn cái gì nóng nóng vào xem. Hy vọng hôm nay thì cô khỏi rồi
Ðề: Bột mì rán mùa đông (Edited by Nga82) hi, e cũng thích món này. có hôm rõ là khuya, nhưng bùn bùn miệng, 2ce kéo nhau xuống bếp lần mò. lục trong tủ lạnh thấy nhiều cacao quá. thế là tống 1 đống vào bánh -> kết quả nhìn xấu k đỡ đc :"> :"> thâm thâm, đen đen
Ðề: Bột mì rán mùa đông (Edited by Nga82) Cả nhà đã ai trộn thêm ít Bột năng để cho bánh thêm giòn chưa?
Ðề: Bột mì rán mùa đông (Edited by Nga82) Ơ, trộn thêm bột năng á? Chưa thử lần nào, để mình thử rồi báo cáo kết quả nhé!
Ðề: Bột mì rán mùa đông (Edited by Nga82) Nhà tớ cũng mê món này, 3 bố con đều thích, bánh mềm mềm, thơm thơm, ngọt ngọt. Trời lạnh, bánh vừa rán, ăn nóng, còn gì bằng,
Ðề: Bột mì rán mùa đông (Edited by Nga82) Hehe, tối nay lạnh đới các mẹ lail lọ mọ ăn đêm món này đê......
Ðề: Bột mì rán mùa đông (Edited by Nga82) Ô í thế là nhất mẹ cháu đấy, ở đây các mẹ toàn phục vụ chồng, riêng mẹ nó dcchoongfphuc vụ đấy nhé!
Ðề: Bột mì rán mùa đông (Edited by Nga82) hj vo chong me nay tinh cum nhi?e thi ko khoai an do ran lam