Tâm sự Những Khoảnh Khắc Đáng Yêu Của... Đức Lang Quân!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi trantueanh09, 8/5/2012.

  1. ngockhiet

    ngockhiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/11/2012
    Bài viết:
    3,649
    Đã được thích:
    1,197
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    Chồng em dạo nảy mải lo kiếm tiền quá hay sao ý, nên ko thấy lãng mạn như hồi trước nữa.Tuy chồng không nói ra nhưng hàng động thì vẫn chiều vợ lắm. Tối hôm trc 2 vợ ch xem phim thế là em mê quá xem đến sáng mới đi ngủ, sáng ra lại không phải đi dạy, chỉ có chồng phải lên lớp thui. Trưa chồng về em vẫn chưa thèm dậy, cứ chui vào chăn ngủ. Thế là ox đi chợ, nấu cơm rồi gọi dạy măm măm, dưng mà em buồn ngủ quá, vẫn ngủ không thèm dậy, tội ox nấu xong lại ăn cơm một mình, rồi lại đi rửa bát, giặt quần áo (tại tối hum trc chồng rủ rê xem phim nên em vẫn chưa giặt), hic. Đến 3 h chiều ch mới vào chợp mắt 1 tí rùi 3h30 lại lóc có dậy đi dạy học. Lúc đó thì em dậy rồi, nhìn ch ngủ nét mặt mệt mỏi mà thấy thương ch quá, tự trách bản thân mình không ra gì. hic hic
     
    Đang tải...


  2. HaLien

    HaLien LIFE IS NOT EASY

    Tham gia:
    25/10/2009
    Bài viết:
    8,722
    Đã được thích:
    1,621
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    Đọc thấy cũng có nhiều tình tiết hài ghê
     
    trantueanh09 thích bài này.
  3. Mẹ Thủy Ngọc

    Mẹ Thủy Ngọc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/8/2012
    Bài viết:
    2,275
    Đã được thích:
    440
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    chồng iem thì có nhiều nét đáng iu lắm. cơ mà thích nhất ở xã là mỗi lần vợ giận xã lại ghí cái mẹt gần mẹt mình cười hô hô bảo: "cái mặt em như cái thớt nghiến í. cắn cho cái giờ..." hề hề. thế là em cũng chỉ biết cười theo.
     
    trantueanh09 thích bài này.
  4. balebala

    balebala Nhân Sổ sách , hồ sơ kế toán

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    6,870
    Đã được thích:
    1,251
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    mẹ nó được chồng chiều quá..Nhà em hôm trước giận chồng, đi làm về em chẳng thèm nấu gì cho ăn hết, chồng đi làm về muộn >> về tới nhà vân tí tởn hỏi vợ >>" em ơi, nấu cơm chưa?? " em chẳng thèm trả lời.. hự hự. Vậy là chồng lại lóc cóc vào tự cắm cơm, rồi nấu cơm ăn... nghỉ mà thương quá.. nhưng tại giận quá, nên chẳng muốn làm gì nưa
     
    trantueanh09 thích bài này.
  5. ngockhiet

    ngockhiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/11/2012
    Bài viết:
    3,649
    Đã được thích:
    1,197
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    Em mà giận thì cũng hành xử y như chị vậy đấy, biết là không đúng nhưng mà lúc ấy thì không thể làm khác được. hic hic. Ông xã cũng biết tính thế rồi lên toàn trêu em " để vợ giận ngày nào là khổ ngày ấy". hị hị
     
    trantueanh09 thích bài này.
  6. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,734
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    Mình ở chung với nhà chồng nên nhiều khi cả niềm vui và nỗi buồn đều phải giảm bớt, ko được thể hiện thoải mái như các mẹ ở riêng! ;)
     
  7. tuyetthuong147

    tuyetthuong147 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/12/2012
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    Chồng mình được cái cưới nhau 5 năm rồi ngày nào cũng đua vợ đi làm rồi đón vợ về .Buổi tối về nhà vợ nấu cơm rửa bát còn chồng thì quét nhà thu quần áo. Chủ nhật anh ấy được nghỉ ở nhà nhưng vẫn hỏi vợ có muốn anh chở đi làm không? Theo thỏa hiệp của hai vợ chồng thì tối thứ 6 và thứ 7 chồng rửa bát ( Hôm sau được nghỉ mà).Hôm nào được nghỉ ở nhà thì đi chợ nấu cơm.Như vậy là mình mãn nguyện roài.
     
    trantueanh09 thích bài này.
  8. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,734
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    Mẹ cháu thật là hạnh phúc. Tớ cũng thích 2 vợ chồng cùng nhau đi làm ăn sáng với nhau lắm.
     
    phuongnhung411 thích bài này.
  9. thanhthanh2010

    thanhthanh2010 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    Hihi , ai bảo lão ấy lấy vợ trẻ hơn những 13t nên phải cố mà.. teen cho kịp , không lại lệch pha :)):)) . Lão ấy từ dạo đổi tên sdt xong thì cứ hay gọi vào số.. tục tưng , chả thèm gọi em yêu nữa ( dù miệng cứ luôn mồm , tên gì.. kỳ quá , ai mà thấy được ngại chết ) hôm qua lão vừa mè nheo với em rằng :
    - Em toàn lưu tên anh là đồ cổ , chồng ... gất.. hư , mà bắt anh lưu tục tưng ! ( vừa nói mà mặt thì méo xẹo trông iêu lắm hihi )
    - Thế thì buông ga đi ngaaaaa , hông có ôm chục chức này nữa ngaaaaaaa
    Thế là huề cả làng hihi , sao càng ngày lại càng thấy lão đáng iêu hơn mới chết chứ , hix hixx
     
    trantueanh09 thích bài này.
  10. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,734
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    Vợ chồng mình cũng hơn kém nhau 14 tuổi mà chả bao giờ nói chuyện teen thế. Chắc tại mình già hơn tuổi nên chồng thì già nhưng lại nhí nhố toàn bị mình chỉnh lại, hic.
     
    thanhthanh2010 thích bài này.
  11. ditimemtrongmua

    ditimemtrongmua Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/11/2012
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    283
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    Vào đây hóng hớt tí, mình chả làm được như zai nhà bạn đâu, he he
     
  12. cuasotinhyeu_88

    cuasotinhyeu_88 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/8/2012
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    Hoá ra có trang này ah! Phải vào đây với các mẹ cho thấy lạc quan vui vẻ chứ nhỉ? Hii
    Tối hôm kia em ốm, ông xã lấy thuốc và nước cho lúc nửa đêm, hôm qua em đi chơi 1 ngày, về nhà mệt mỏi ngủ quên lúc nào ko biết, lúc tỉnh 1 chút thấy ông xã đang đấm bóp cho mình, lại bắt uống thuốc cho hết ốm, mà ông xã hôm đó phải đi làm chứ có được nghỉ đi chơi như mình đâu, thấy thương thương, sáng ra mới biết là tối đó, tranh thủ lúc vợ ngủ, ông xã em đã giặt hết quần áo và rửa bát đĩa rồi. Hic, thấy yêu ông xã quá!
     
    trantueanh09 thích bài này.
  13. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,734
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    Ôi hạnh phúc quá, mình ở chung với mẹ chồng nên ko có cảnh này bao giờ: mệt được nằm ngủ thả phanh, chồng giặt quần áo, rửa bát... ;(
     
  14. anhhuyhoanglong

    anhhuyhoanglong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/5/2012
    Bài viết:
    3,662
    Đã được thích:
    775
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    đọc các tâm sự này thì mình nghĩ các đôi vợ chồng nyaf còn chưa có em bé đúng ko?
    chỉ chưa có e bé thì mới lãng mạn quan tâm đến nhau như vậy thôi nhà mình cũng vậy.nhưng bây giờ có con rồi thì khác ngay các mẹ ak.hihi
     
    trantueanh09 thích bài này.
  15. anhhuyhoanglong

    anhhuyhoanglong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/5/2012
    Bài viết:
    3,662
    Đã được thích:
    775
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    có con rồi nha,chồng đi làm thì hôn tạm biệt con để đi ko hôn vợ đâu chỉ nói với vợ câu "e ở nhà trông con a đi làm đây".tối đi ngủ thì "trông con rồi ngủ sau a ngủ trước nhé".
    hixx may lắm thì đi làm về thơm con rồi hỏi vợ con có ngoan ko, e mệt ko? hihi nhưng dc cái lúc nào cũng chăm lo đồ ăn thức uống cho vợ đầy đủ.
     
  16. catlovekit

    catlovekit bimbim

    Tham gia:
    21/11/2012
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    118
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    còn em thì ,nếu chông giúp 1 tý thì...mẹ chồng,bố chồng,2 chị chồng đều nhìn nhìn,ngó ngó ,nghiêng nghiêng ..ko nói gì chứ em biêt thừa thể nao chả..(nói xấu) huhu..chả là cả nhà .bcm.,achi chồng đều ở 1 khu nên cứ phải sang nhà em chơi.lượn lờ..4 cháu thì ở tuốt phòng vce...nghịc như quỷ..chơi dt đén đêm...dải Bim Bim như dải Bom B52 từ đâu nhà đến cuốii nhà.hét thì điêc cả tai..toàn nghịc đồ vce thôi..Giá mà em bị Điếc thì hay quá,,,,,
    .Cả nhà sỹ quan quân đội..bố chồng.mẹ chồng.2 chị chồng..2 anh rể ..=>ghê gớm..
    Ối zời ơi..Nếu tôi là Tướng Cướp thì thật hạnh Phúc....:))sao cái nhà chồng tôi..Phất Đường SÚng Ống Đạn Dược thẾ....Em đi cHêt Đây cả nhà ơi.......
    Em Hợp làm Tương Cướp..em xem tử vi rồi.phất cái Đường này....em ghét chồng em..chả thấy đáng yêu như mấy chị nói.huhuhu,,,Truõng họp đặc biệt vào nói xấu chông cho bõ ghét a..hhihiiii.
    Chông em mà có vào đây xem đuọc thế này thì em cũng đi..haaaaaaaaa
     
    Sửa lần cuối: 10/12/2012
    trantueanh09 thích bài này.
  17. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,734
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    Các mẹ cũng đủ cả: 1 con, 2 con, 3 con hoặc chưa con, hoặc mới đang yêu. Công nhận là đang yêu hoặc chưa có con thì cũng có khác. Nhưng nhiều mẹ thật hạnh phúc khi có với nhau mấy mặt con rồi mà vẫn tỉnh cảm lắm! ;)
     
  18. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,734
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    Hì, mình nói sự thật thôi mà. Chung cảnh ngộ ở chung ko những bố mẹ chồng mà còn cả nhà anh chồng nữa, hic.
     
  19. catlovekit

    catlovekit bimbim

    Tham gia:
    21/11/2012
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    118
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    chị ơi..em ở riêng í cơ mà mọi nguòi cư thíc phải ngày nào cũng lượn lờ ,,ngó nghiêng,thăm dò thì mơi chịu được à..à mà mọi nguòi nhà chồng em lượn như vệ tinh í...nươm nượp đến ,,soi soi ti rồi vế,,lại còn để con ở lại lam điệp viên..bất kỳ vấn đề gì là hôm sau em lại nghe góp i ngay.em là đứa khá hiền.nên hay bị bắt nạt í ạ,,chả bit kể lể vs ai.chỉ lên đây kể cho khỏi ghét,,nói vơi chông đẻ chông em quát em thôi,...thê nên khi đọc bài các mẹ hạnh phúc mà thấy vui ơi là vui í ạ,,,:X:)L:):):):)
     
    Sửa lần cuối: 10/12/2012
  20. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,734
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    Hic thế ah. Thấy nhiều người bảo làm dâu phải ghê gớm lên mới ko bị bắt nạt hay thua thiệt. Nhưng tính mình nó thế, luôn nghĩ cho người khác thì làm sao mà ghê gớm được với ai. Nhà mình còn ăn chung, sinh hoạt chung bất tiện lắm, nhưng mình cũng dĩ hoà vi quý nên rồi cũng ổn. Hay mẹ cháu năng đi chơi đi, đừng ở nhà nhiều, mọi người đỡ sang mà mình cũng thoải mái. Ở nhà muộn muộn rồi thì bảo các cháu về đi ngủ cho cô còn làm việc... Mình thấy sống chung được lợi 1 điều là rèn luyện tính kiên nhẫn và đôi khi sống vì người khác! ;)
     

Chia sẻ trang này