dạ em thấy là con đẹp nhờ giống mẹ ạ, con gái chị Hada đẹp là nhờ giống chị Hada đẹp, giống như jumi nhà em đẹp nhờ em cũng đẹp ý ạ hí hí
Xôm tụ quá hé.....ngũ một giất dậy thấy tin nhắn chui vào ........chìu rảnh hé..... :roll::roll::roll:
Trùi ......tự tin...tự...tiu......kìa......vậy mà ai xem hình cũng nói chị Tú bế bé nào giống chị dzợ???????
@ HaDa ..hỏi nhỏ tí nhe ..bộ bạn có bầu à ...thấy bụng nhô nhô lên tí ...kô phải thì đừng đánh nhe ...
Không bít bình của em sao, chứ bình của chị có số 7 nằm chình ình ở dưới đáy bình...........ghét nó luôn[/QUOTE] Chít rồi, em lo quá, mà phải tối mới về kiểm tra được. Em cho con em dùng bình pigien gần 11 tháng rồi.(
hehe chị sui lại bon chen nữa rùi, chị ơi nhìn hình "dể" em thấy nhớ quá, hum nào dắt "dể" em xuống TP chơi nha chị.
hic ngừ mẫu của hội mình nghe hỏi câu này thía nào cũng ngất thui, chị Hada ơi, gửi cho em cái đầm đó đi đừng mặc nữa ảnh hưởng đến danh hịu "ngừ mẫu".
em chồng em khoái làm cao bồi miền viễn tây...í! ở bên đó lạnh hơn các tiểu bang khác...chị cũng có 2 nhỏ bạn ở bên đó ...chuyện hi hữu lắm em...2 đứa đó một nhỏ là bạn của chị ,1 nhỏ là bạn của nhỏ em...cũng tới nhà chơi và gặp nhau...sau đó 2 đứa lấy chồng ,du học ở bên...rồi có con đem con đi chích ngừa chung ở bệnh viện vậy mà ngờ ngợ quen quen...hôm rồi nhỏ bạn chị về chơi và hỏi nhỏ kia ở tiểu bang nào ...rồi mới nói là có gặp...vậy mà kg chào nhau,hỏi nhau 1 tiếng... chán thật...
y, chac khong phai dau, me no co nhin lam khong? em la nguong mo Hada lam do, dang chuan cua hoi minh do nha
tiếp hình đi đại nam Đây là hội các bà mẹ 10/10---8888 tiến vào cổng đại nam, chuẩn bị oanh tạc đại nam từ trái sang phải nhé : chồng Hada,metin&tit,chồng Lucifer, Tina, Mesusu,Lethanh và con trai,bé giúp việc nhà Hada(thu),cô giáo con mẹ susu (tâm), tiếp hàng dưới là Hada, Tin,con trai Hada (Anh Duy),con trai Lucifer (Thiên Ân),con cô giáo,bé bo và bé su nhà , bà Phơ bon chen ẵm chiêu anh con của Hada, vị chiêu anh níu, rờ, kéo áo xệ nhũ....akkakakak tina và thiên ân mesusu Bé Tin vài cảnh chờ xe buýt của đại nam và cảnh ăn sáng trong nhà hàng vyvy...lần sau ai đi đừng nghe nó dụ đi xe của khu ẩm thực nhá, nó chở thẳng vào nhà hàng của nó bắt mình ăn đấy, ko chịu dừng khi mình yêu cầu...bà Phơ bực cả mình đi bộ quay lại mua 3 hộp bánh bèo bì ăn xả giận...akakkakaka giãn tuồng ăn sáng chuẩn bị thám hiểm tiếp Tina và Tin mua nón bị hố 10k...ở ngoài bán 20k===> đi vào trong thấy họ bán 10k..huhuhuhu
tại cái đầm dó...hum bữa chị cũng tưởng vậy nhìn lại kg phải...tại ngay eo ôm lại nên nhìn nhô nhô mà kg biết nữa để chủ nhân trả lời nhe...tái lanh quá...thui bye đi đón 2 cục cưng dìa nhe em!
vậy à ...chúc mừng sinh nhật chuột 1 tuổi nhe ...hay ăn chống lớn cao bằng bố luôn chứ đừng giống mẹ hơi bé í ...đừng giận nhe tina ...bé í nhưng mà xin gái lắm