Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế hôm nọ lớp mình có học ko? Cuối tuần này chỉ tụ tập ăn khao thôi nhỉ, ko học hành gì hết, nhưng bắt buộc mọi người phải có mặt đông đủ đúng giờ nhé, ko thì phạt nặng đấy
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hôm nọ nhìu mẹ nghỉ nên cancel chị ạ thứ 7 này bắt buộc đi off 100% nhé,ăn khao và phân công nhiệm vụ..................hi hi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ @ cả nhà: mách em cách up ảnh lên fb với,vào trang nào hả cả nhà mềnh ơi?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ món này thì em xin chịu chúc các mẹ may vá thành công
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Up trực tiếp ko qua trang nào, mò đê, ngay phần status có biểu tượng máy ảnh í
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hi hi,kiu kiu c nhá. .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ up trực tiếp em ơi, k cần qua trang nào hết, có mục up ảnh đó em.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Không hiểu tôi có đi được không nữa? Hay bà để dành chủ nhật khao đi. hihi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Bức của chị cũng thêu đặc mà em? hic.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ đẹp quá mẹ nó ơi!! hihi hôm nay ngày gì mà lại tặng hoa thế nhỏ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Không đi được là thế nào, phải đi còn phân công chứ. Chị gửi một túi đồ để nhờ em đấy, hi hi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vâng, em sẽ cố gắng chị ơi, vì sợ chủ nhật e đi gian hàng rồi thì thứ 7 khó đi, huhu. Để em nịnh MC vậy.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cố gắng thứ 7 đi để chị em mình còn hẹn kế hoạch CN nữa chị nhé. Giờ ngày 10 rồi mà cứ như không thế này..hic...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chắc phải cố gắng đi rồi,cùng lắm chị tha thằng nhỏ đi vậy nhỉ? Hihi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Khóa cửa, kg kẻ trộm vào lấy hết cả máy khâu với máy vắt sổ thì ối người....... Dc mua máy mới. Dame: mai đến nhà, hay cửa hàng-----> n/ tin nhá! Chúc các bé đã ngủ ngon : )))))
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mở cửa chào ngày mới! Sáng có vài giọt mưa báo trời lạnh. Cầu trời cho chủ nhật không quá lạnh, các mẹ nhỉ!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Trưa nay em qua nhà c nhé. .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em qua à, thôi cứ ở nhà, chờ chị qua đi, vì chị đi mấy nơi mà ...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Morning cả nhà. Cò keo ơi, đã thử que chưa...he he..??? Báo cáo cả nhà tối qua em mới đi SA thì thấy túi ối rồi, thai 4w2d, dự sinh ngày 17/8/2013 Hẹn 3w nữa SA lại. Thế là thở phào qua 1 nỗi lo và lại bắt đầu các nỗi lo mới.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ CHúc mừng TT nhé, thích quá đi thôi. Chúc em một hành trình mới thật là nhẹ nhàng, vui vẻ nhé. Cokeo tối qua có dấu hiệu à, đã hết chưa? Hay lại làm bé nữa???