Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... bé ốm thì chả có tâm trạng làm ăn gì nữa dê béo nhỉ nhà tớ tuần trước cũng thé này
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... tâm lí chung chị nhể, e chưa có bé nhưng mà khi chồng e ốm, hoặc hơi sụt sịt tí, là e chán chả muốn làm gì rùi chị ạ
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... Tớ thì chỉ con thôi, còn chồng thì kệ, hehe Con ốm chẳng có tâm trạng mà cũng chẳng có thời gian mà buôn vs bán ý, hix. May mà cu cũng đỡ rồi ạ.
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... Nói chuyện cho quên đi em ạ cố gắng vì con cái chứ nhà chị cũng có nhiều áp lực lắm, cứ nghĩ mình may mắn hơn rất nhiều người có chồng, có con ngoan, có gia đình khỏe mạnh.... thế là hp lắm rồi em ạ
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... Con nhà chị cũng đang ốm. Cứ khỏi đc vài ngày thì ốm cả tháng. Nhất là thời tiết mùa đông, suốt ngày ho và mũi
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... nói chung mỗi người có 1 áp lực riêng nàng ak, chỉ có điều biết cách và cố gắng vượt qua nó để vui vẻ, thoải mái ấy, nhà tớ cũng thế...xã đang ốm đây, 3 ngày rồi chưa khỏi, chán lắm chứ, hức hức
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... Hic hic... tớ bít thế nhưng vẫn buồn lắm. Xã ốm là nàng chỉ lo cho xã thui. tớ là nỗi khổ # cơ, hnao tớ với nàng làm bữa tỉ tê nhỉ
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... hẹc, zời ơi, ai mà toàn diện đc em, chồng em hiền lành thế mà dám cãi vợ à, chết thật
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... uk uki đi nàng ạ, hôm nào cà phê cà pháo để bít mặt mũi nhau tí, chứ cứ 88 thế này, chả bít mặt gì cả, chán ghê cơ
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... Hihi... ok nàng nhá. rủ thêm nàng nào nữa, hnao chọn điểm trung tâm cho đỡ ngại. mà nàng đang ở đâu nhỉ?
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... Hì hì. chị thì chảm chồng liên tục,. nhiều lúc bạn í cũng chảm lại nhưng tí lại thôi ko giận nhau quá 1 ngày hi
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... ừa, tớ đang làm ở gần NGã tư Sở, nhưng trọ mãi tận Văn Điển cơ ấy, hí hí hí
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... Ui... cũng xa chỗ tớ thật... K thì hnao đi làm về tớ với nàng ra Ngã tư sở cafe là ok nhỉ?
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... Hihi... em cứ hẹn nàng ý vì chưa có lịch bác ạ, bác gần Ngã Tư sở hnao có lịch em ới bác nhé)