Nhầm 1 tí ko seo em ợ! Mọi ngừ đều hiểu mà! Chị nghĩ có thể em ko để ý lắm đến câu chữ nên chỉ muốn chỉnh tí xíu thui! Đừng bùn nha em! Tại chị mắc tật nói nhìu mà!
Hihi, papa làm sạch sẽ ở BMT, ướp đá cẩn thận rồi mới mang về SG, sau đó để trong ngăn đá tủ lạnh, sáng 19 đem đến nhà Hada để chị làm. Hôm đó ai rảnh thì đến phụ chị nha, tiện thể chị chỉ cho cách làm lun!
hôm ni chưa đi mua kiếng chị ợ, sáng ni lucifer lên to nhưng muh chở dùm người ta đi khám bậnh ở nhi đồng ko ở lâu được nên hẹn lại ngày mai
Mai lúc nào đi nhắn tin cho chị nha, nếu rảnh chị cũng "hóng hớt" tí cho zui, nếu tiện thì thì kiếm chỗ nào ăn ún rồi 8 típ!
xong nhiệm vụ roài ...em đi ngủ đê...các chị đóng của dùm em nha... chúc cà nhà ngủ ngon...khò khò khò....mai em tỉnh táo sẽ thông báo chương trình chơi noel nhé
chị ơi sáng đó có 2 nhóc em ở nhà.. nếu chị đồng í thì em dẫn chúng theo cùng... kg biết phụ chị được gì kg mà có lẽ ...kg dám nghĩ đến ...:roll::roll::roll:
kô sợ xã chị theo tiên luôn à ...và còn hai con nữa sao kô réo mẹ ngủ chung hả @ mẹ tin ...kô buồn đâu chị ơi ..sai thì cứ sửa đâu có sao ...
Dạ, 3 mẹ con em đều say xe nên mới khg đi được, chán lắm chị ợ, số khổ thế, toàn cọc cạch xe máy thôi....
nhà chị có 1 mình chị thui mà đã ngán... chị hà và chị cũng say mà sao hôm đó tỉnh bơ ...có lẽ vui quá nên quên