Hi hi, thế à. Có ai mách mà bọn nó mò ra ba mẹ con nhà ấy thế? Đề nghị bạn Hương scan báo post lên đây cho cả nhà nghía nào.
Kekeke, đoạn này thì chắc là chồng các bà nên học tập chồng tôi nhé, cũng suốt ngày tha lôi đồ audio về nhưng lão ý toàn tự bện hay tết dây điện gì đó, cái dây nào cũng to bằng ngón chân cái ý, được cái đi dây gọn gàng lắm .
Chúc mừng bé Zin con mẹ Thương nhé! Lại trùng tên cạ của mình roài =D> Cuối năm bận quá, từ sáng bây giờ mới vào dc nhà, bài vở lên trang ầm ầm :roll:
Tớ giờ mới bò về đến nhà thò mặt vào điểm danh đây Chúc mừng sinh nhật bé Phạm Gia Long ( bé Zin) con trai mẹ Thịnh Thị Thương Thương - chúc con luôn mạnh khoẻ, ngoan ngoãn và là một người anh gương mẫu cho em Zon
Hôm nay về sớm, ngó qua nhà cửa cái nào... Lại vẫn sau bà me&tom, tức thế cơ chứ... Chúc các bà ngủ ngon, cuối năm có nhiều xiền thưởng...
Báo cáo cả nhà: Thứ 7 tuần trước nhà tớ về quê 3 ngày. Trời nắng 2 nhóc chạy nhảy nhiều quá nên lại ho với sổ mũi. Cô giúp việc k cho cu Tép ăn được nên tớ cho nghỉ rồi, 10 ngày có GV mà tớ căng thẳng hơn nhiều khi chỉ có 3 mẹ con. Bây giờ AX cũng về rồi nên chắc nhà tớ không nghĩ đến thuê GV nữa. Cu Tép nhà tớ gần 18 tháng mà thóp chưa liền thì có sao không cả nhà ơi?
Chúc mừng sinh nhật bé Zin con mẹ Thương Thương nhé! Chúc con luôn mạnh khỏe, hay ăn chóng lớn. @Trịnh Thương Thương: Bắt tay bà vào HR ( tôi cũng cũ hơn bà tí thôi). Trong HR nhà mình có 2 bà tên Thương nghe đã thấy thương thương rồi. Rất tiếc chưa gặp mặt lần nào. Nhất định off Noel phải tham gia để biết nhau buôn cho dễ. @all: Tớ làm ảnh nên hay ngồi trước máy tính, cứ thỉnh thoảng lại lượn vào HR đọc bài của mọi người viết nhưng chẳng biết viết gì nên lại lượn ra. Cứ đến đêm mọi người đi ngủ hết rồi mới mò vào điểm danh vậy. Hay tại tớ chưa đi off bao giờ, chưa gặp mặt mọi người nên thấy vậy??? Thôi tớ đi ngủ đây. Chúc cả nhà ngủ ngon.
Chưa liền thóp nhưng cu cậu phát triển bình thường thì cũng chẳng sao đâu, có đứa 2 tuổi mới liền thóp cơ. Mà cu nhà ấy mọc được bn cái răng rồi. Nhóc nhà tớ 17 tháng, cũng chưa liền thóp, vẫn còn 1 ít nữa mà mọc được 12 cái răng rồi, đang chuẩn bị nhú thêm 2 cái răng hàm nữa. Vừa rồi nó mọc được 2 cái răng hàm trên mà mẹ ko biết, trộm vía ko sốt gì cả, đến lúc nhìn thấy miệng đầy răng mà sướng thế ko biết hihi...
Điểm danh chào ngày mới rồi tớ lại lên đường đây Thông báo với cả nhà một tin, cho đến tối hôm qua Kevin đã không còn giữ kỷ lục về không dùng thuốc kháng sinh nữa rùi. Kevin bị viêm mũi lâu quá tự nhiên kêu đau tai, tớ sợ bị viêm tai giữa nên đã phải cho uông amox 250g. Trộm vía con trai tui, mới uống có 2 liều mà đã khỏi rùi. Không biết có nên cho uống đủ 3 ngày để không bị kháng thuốc không nhỉ??
Tớ vào điểm danh buổi sáng nào. Chúc mọi người một ngày làm việc hiệu quả. >>Thanh: Chồng ấy về là tốt rồi. Có ông ấy thì ấy cũng đỡ vất vả hơn. Chúc hai bé chóng khỏi nhé.
Bà ui, tui oder 1 chanh dây + 1 dâu tây nhé. Bà làm ơn đem đến 8 Hồ Xuân Hương hộ tui với nhé ( trong h hc nhé) Cám ơn bà...