Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... Chúc mẹ Ốc thành công nhé, chị cũng vừa đi 1 chuyến Sapa về, mệt nhưng mà vui lắm...
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... ) 1 m em là pụ nữ nên lép vế thui, chứ ra tết e có đồng minh rùi k sợ nữa, hehe
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... Khi nào mắt nhắm tay xuôi chị ợ)) em còn có cái thú kì dị lắm thích ngồi đếm tiền, tiền của ai cũng đc, của mình thì càng tốt cứ ngồi đếm đi đếm lại đc. Híc!!! zai nhà em bẩu đổi tiền ra mệnh giá 1, 2 k cho mà ngồi đếm cả đêm
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... Cóa đây cưng ơi, topic nhà chị đây nhé... hí hí... http://www.lamchame.com/forum/showt...-chống-thấm-chăn-ga-gối-đệm-ship-hàng-tận-nhà
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... Uhm, thế chị em mình giống nhau, zai của chị suốt ngày bảo chị hát bài "em đẹp nhất khi em đếm tiền".............
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... giai nhà bác vui tính nhỉ, e cũng thích đếm tiền, cảm giác cũng hay phết
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... Mẹ nó làm từ thiện tại sapa à, vùng nào thế mẹ nó. Sapa những bản làng xa xôi í các e cũng khó khăn, rét mướt lắm.
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... Em thì thích tiêu tiền, chứ ứ thích đếm tiền, tiền ở trong ví có hôm mấy ngày tiêu còn ko muốn đếm lại xem còn bao nhiêu cơ
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... các chị ới, nhà e còn hơn 20 chiếc bàn chải đánh răng, các chị có nhu cầu thì ủng hộ e nào
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... Hihi thế là túm lại chúng ta đều có chung thêm 1 sở thích nữa chúng ta thích đi buôn và thích đếm xiền, tiêu xiền))))
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... hí hí, đúng rùi ạ, cứ tiền là sáng cả mắt, nhưng giờ em ngồi chơi nhiều hơn kiếm xiền mẹ nó ah
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... Bàn chải Nano Hàn quốc và Mackay Mỹ chị ạ, dùng thích lắm chỉ có bàn chải cho người lớn thôi chị ạ, của trẻ con hok cóa đâu ợ hí hí
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... Chủ yếu là kiếm đc bao nhiu xiền chứ ko quan trọng thời gian kiếm tiền là bao lâu mẹ nó ạ!, ngồi chơi mà ra xiền chả hơn người kiếm hùng hục mới ra tiền sao???!!! =)))