Em dân Bắc Giang chính gốc, bởi lẽ từ thời cha ông cụ kị đã ngụ ở đây rồi. Em vào LCM đã lâu mà tìm mãi không thấy hội đồng hương Bắc Giang, nay em mạo muội lập top này, mời các anh chị em vào chia sẻ về quê hương mình ạ! Em xin giới thiệu: em quê Hiệp Hoà - Bắc Giang, tính ra tới thời điểm này em đã xa nhà được 7 năm rồi ạ. Đây là danh sách hội ĐỒng Hương Bắc Giang nhà mình nhé. Đề nghị cả nhà mình vào khai báo ạ https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AlAD9ABlQxuvdFZNTXhOY2RCbGthUWFDZW5meGlKQkE&hl=en
Hihi, mình không phải quê gốc ở BG mà ở Bắc Ninh nhưng cũng từng sống ở thành phố BG gần 18 năm từ khi lọt lòng đến lớp 11, giờ còn ông bà nội, các chú thím và mấy đứa e họ vẫn ở đó, bạn bè cũng nhiều ko bít có được nhập hội ko nhỉ
HI hi, wellcome mẹ nó nhé! Tất nhiên rồi, cứ sống và làm việc ở BG là okie hết à. Mà mẹ nó cho tí trích ngang dọc nhé. Hi hi. Bà kon cô bác Bắc Giang đi đâu hết cả rồi ạ?
Các anh các chị ơi , sao mình ko lập 1 cái hội đồng hưong BG ở trên này nhỉ , em thấy bà con Bắc Ninh có vẻ rầm rộ hơn mình thì phải . hic
Hi hi, chào bạn nhé! Thì đây, em vào mục các câu lạc bộ, tìm mãi mà ko thấy BG nhà mình, nên mạo muội lập cái top này để tìm kiếm đồng hương bên hội BN mọi người đông vui lắm. BG ới, mọi người đi đâu hết rồi ạ????????????
Hihi. Đúng rồi, ngày xưa gia đình ở thành phố Bắc Giang đấy, giờ mình thèm về mà không có thời gian Trích ngang dọc 1 tẹo nè Tên: Hà 1 chồng, 1 con trai 15 tháng Hiện làm việc tại HN, nhà ở Thanh Xuân - HN Ngày xưa dân Ngô Sỹ Liên chính gốc (cả cấp 2+3)
hờ hờ , các mẹ ổn định hết rồi , giờ em vẫn đang học thôi , không biết bao h mới mua dc nhà ở trên này , chắc ....
Hi hi, vậy ạ. Học trường đó là khủng lắm đấy. Con trai nhà ấy hơn con gái tớ gần 1 năm đấy. Tớ thì học ở Hiệp Hòa I. Sao nhà mình vắng vẻ thế nhỉ! Có mỗi mấy vị nhỉ.
Hi hi, học xong ra bắt ngay một anh nào đó hơn khoảng gần 10 tuổi là yên tâm có nhà thôi. Cố gắng lên em!
thấy hội BG có vẻ ít quá nhỉ, up phụ cho hội đông thêm. Trong gia đình thì chỉ có mình sinh ra tại HN nên mọi người bảo là bán gốc rồi. Nhưng ông bà, cô chú thì lại ở Việt Yên - BG, ông bà mất cách đây 2 năm và từ ngày lấy chồng có con nên ít về nhưng tuổi thơ mỗi mùa hè thì không thể nào quên được đất quê mình. Có lẽ mình sẽ là người lớn tuổi nhất ở đây nhỉ. Mình 79-con dê. Tham gia hội hè cho vui