Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG hihi, em thì em nghe mọi người đi hay mua hay sắm nên tưởng ai cũng thế chứ riêng em thì cũng chẳng mấy khi mua sắm khi đi đến nơi khác thấy đẹp thì ngó thôi ah nghe chị nói mốt có con như chị khó đi hơn làm em mong có con để được khó đi giống chị hihihi. chị đi mấy ngày thì dzia nhớ viết vô bảng kế quạch là mua quà cho em nha chứ ko là quên đó @@
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG Màu đỏ em dùng M.A.C ruby whoo đóa, đánh lên đẹp mà sang lắm ...
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG renđen, e xài cái màu xanh á chị. mà thấy rít chịt à, đc cái chống nắng tốt thôi, nên e toàn phải bôi thêm phấn rôm. chị biết cái lạoi chống nắng mà spray như nước ko, e đang định thử loại đó. c dùng chưa cho e xin ít review
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG renđen, dạ vậy để e vác thân đi mua e đó. bữa e ra sân bay tính mua chanel với dior, mà sao màu nó ko có thật. màu đỏ nó ko chói loà, hơi bầm nên già quá.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG em Đĩa đi HN về roài hả em. hic mấy ngày nay chị bận ít vào nhà nên ko bít. không thoai nhờ em mua dùm chị chanh đào mật ông ji đấy phòng ho sỗ mũi cho con í chị ơi chị đang canh bs nào đấy? cho em xin ít thông tin. Em me em rồng ko xong giờ sang em rắn đây. chắc phải kím bsi thoai sướng nhất chị panda nhé. em mê du lịch lém mừ hok bik khi nào đủ xèn vi vu hk sốp ping đã tay đây hic, khổ thân chi. Thế bs có bảo điều trị như thế nào ko chị
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG Màu đỏ chói lòa thì rất rất kén da , lên không đep đâu .Em lựa màu đỏ vừa vừa thôi, hơi sậm màu ( không phải màu bầm ) thì đẹp hơn đóa em...
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG Chị dùng loại này nà cưng .Rất là thích ...
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG Em bùn ngủ quá, vào đây hóng hớt 1 tí .
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG hii tks em nhìu nha để chị ngâm cứu đây
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG Bụng tui vưỡn đau âm ỉ nhưng bít ra bệnh roài đỡ lo bà ạ, mấy ngày nay đau quá tui toàn nghĩ quẩn, ku Tít lại còn bé quá ](*,)
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG Bác sĩ bẩu về nhà nghỉ ngơi, sống vui vẻ, không lo nghĩ nàng ợ
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG ui chị ơi đừng nghĩ quẩn nha, có bệnh thì chữa rồi sẽ khỏi chị à, chị điều trị cho dứt nha.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG Chiến này em quyết ăn chơi cho mấy anh giai chuẩn men chết lên chết xuống hở em gái?
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG Mấy bữa trước thoai em ơi, hôm nay iu đời roài. Tìm ra đúng bệnh roài mà, chứ mấy bữa trước đau hoài mà không bít do cái gì chị mún điên lun á
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG e nghe cái gì liên quan đến nội tạng cũng thấy sợ sợ. chị khỏe là mừng rồi.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG renđen, oaaaaaa, chúc mừng chị me kutit ... sống vui vẻ, ko lo nghĩ, phóng thoáng hào sảng, mang vớ quyến zũ đem đi tặng hết cho thành viên nhà mình nàoooooo
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG renđen, dạ , để e đi mua xài thử. trước h e chân đất mắt toét ko biết xài mĩ phẩm, hnay ti toe cho có với chị với em !
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG em vào nhà ngó cái rồi em lại ra ah... mí hôm nay em k ló mặt online dc... dì giúp việc nhà em nghĩ nuôi con dâu đẻ... em lại trở về kiếp osin hết dc tung tăng tám cùng các chị...hic cả ngày quần quật với 1 núi công việc đến tối đuối như trái chuối toàn ngủ thôi... hôm nay con lại bệnh nghỉ ở nhà công việc lại chồng chất hu hu hu... các chị em tám vui, bán đắt hàng nhé...
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG khổ chị rồi, trăm công ngàn việc đều đến tay.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG Trời ơi, em đang tức cành hông luôn. Tình hình là mình đặt 7 vé máy bay của vietjetair đi Phú Quốc vào ngày 11/1 lúc 7h15, về lúc 3h10 ngày 13/1. Vé đã cầm trong tay, cả tháng trời rùi, giờ nó gọi điện bảo Hãng thay đổi giờ bay về là 8h30 sáng. Nếu quý khách không đồng ý thì có thể hủy vé...huhuhu đã k có tiền mới tìm đến nó, giờ chơi kiểu đó....Giờ mà đặt chuyến về của hãng khác thì phí đắt gấp đôi..hic chán thiệt