Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ K,thay đổi thời tiết thôi ạ hi hi. @TT:lo gì nữa hả bà?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tính tôi cứ hay lo, vì nghĩ lần chửa này mình cũng nhiều nhiều tuổi rồi...hic..sức khỏe thì kém ngày xưa, nên hay suy nghĩ. Giờ chờ 3w nữa đi SA nghe tim thai, rồi lại chờ 12w đi đo độ dày da gáy,,,đủ kiểu lo.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vớ vấn, lo nghĩ gì, mà cũng nhiều tuổi gì cơ chứ, Chị vừa mới như em cách đây 3 năm đây này, hi hi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chúc mừng mẹ TT , mẹ nó cố gắng ăn uống cho khỏe thì đỡ nghén lắm nhé .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ lo làm chi chị , em lúc trước cũng hay lo , mà chẳng có vấn đề gì cả , mình cứ làm các XN cho yên tâm thôi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em trở lại sau "cuộc đại cách mạng ", không biết em vắng mặt gần 1 tuần qua, có ai nhớ em không ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chúc mừng chị yêu nhé cứ thoải mái đi chị, có công chúa tha hồ mà may vá
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ có người ''hắt xì hơi'' liên tục đấy hi hi .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đúng, không những hắt xì hơi mà còn nôn nao khó chịu trong người cơ, tối qua ý, cokeo nhỉ Mẹ mít ơi, đại cách mạng gì thế, vắng em nhà vắng hoe
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ mai em sẽ ''mổ xẻ'' túi bột chị ạ hôm qua gần nhà em mở hàng quấy nóng,4k/c to uỳnh luôn,mua 1 bọc chục cái về ăn no căng rún,mà vẫn thấy ngon nên mới nổi hứng nhưng em sẽ thêm đường,vừng trắng,làm thành ''bánh đùi gà'' lun hi hi,kiu kiu c nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cuộc cách mạng gia đình chị ạ dạ, mà chị cokeo mà có t3 thì vui lắm chị nhỉ (nếu là Đảng viên thì..?..)
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ nhớ tới em là em vui rồi SG nóng nắng quá chị ơi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ 2 tập là đã đủ '' phờ râu trê' ra rồi em ạ,sợ lắm rồi ak ak .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đại cách mạng gì thế em? Đã có kết quả khả quan chưa? Chị cứ thắc mắc, bt chém ác thế mà dạo này bặt tăm.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ TT: Lo nghĩ làm gì cho mệt thêm hả bà, thoải mái đi, đến ngày đi khám, ăn cật lực vào là ok hết ý mà. Làm gì mà nhiều tuổi, còn ối người" già" mong tin vui từ trên trời rơi xuống mà chưa thấy đây này.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ thì các chị biết có dạo stress quá em đã lên "bán than " rồi đó, ban đầu thì có tiến triển, nhưng không biết sau có tiến bộ hay lại "bản tính xã khó dời "
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ 62) Mít có đôi mắt thân thiện ______click NTT cunxinhyeuyeu " 1 kg hạt dẻ" - giải của In-con trong cuộc thi hoa hậu Mít đấy ạ In-con lâu nay đâu rồi các chị nhỉ ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ CHÚC MỪNG TIỂU THÌN NHÉ, đọc tin vui em bé vào ổ vui thế. Lại còn đổi máy khâu mới nữa, khoe đi cho tớ xem với.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em khoe sản phẩm may cho cu con, cả bộ quần áo, vải nhờ bạn Đậu Xanh yêu quý mua hộ đó ạ, cả đôi tất đi trong nhà em cũng may nốt ạ:
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hơ hơ sao vải màu đỏ chụp lên nó lại thành màu hồng thế kia bà ơi? Mặc bộ này trông chân bạn ý dài ngoằng nhỉ. HC đi ko P ơi?