Ðề: Hội Mẹ Rồng nhỏ đáng iu 2012 tụ họp bàn cách nuôi con tốt ( Nhìu ảnh mẫu nhắm ) mẹ zin ơi em moon chưa dc cập nhật trang nhất ah
Ðề: Hội Mẹ Rồng nhỏ đáng iu 2012 tụ họp bàn cách nuôi con tốt ( Nhìu ảnh mẫu nhắm ) tớ còn vắt sữa cho ty bình, thìa đều ko dc, làm thế nào nhể
Ðề: Hội Mẹ Rồng nhỏ đáng iu 2012 tụ họp bàn cách nuôi con tốt ( Nhìu ảnh mẫu nhắm ) Thế này mà đi làm là ko yên tâm đâu bác nhỉ. Trước cuti nhà em còn ko ăn đc sữa gì luôn í (bị dị ứng với chất đạm trong sữa bò ạ), sữa thủy phân cũng ko uống luôn. Em thì lại ít sữa, thế là gần 4thang em phải tập cho cháu ăn bột đấy. Giờ nghĩ lại mà thương con quá cơ.
Ðề: Hội Mẹ Rồng nhỏ đáng iu 2012 tụ họp bàn cách nuôi con tốt ( Nhìu ảnh mẫu nhắm ) Hihi giờ em mới biết thêm đc 1 kinh nghiệm là nước tè chữa nẻ ạ. Cảm ơn mẹ Zin
Ðề: Hội Mẹ Rồng nhỏ đáng iu 2012 tụ họp bàn cách nuôi con tốt ( Nhìu ảnh mẫu nhắm ) Mẹ nó hgiúp tớ pm nhé, để mai nhờ bố Zin update cho, ipad ko làm được bạn ạ. Hihihi Giúp tớ pm link ảnh nha
Ðề: Hội Mẹ Rồng nhỏ đáng iu 2012 tụ họp bàn cách nuôi con tốt ( Nhìu ảnh mẫu nhắm ) Chị thấy tác hại của việc ko tập cho con ăn sữa ngoài và ti bình từ nhỏ tai hại thế nào chưa... Giờ thì chỉ còn cách kiên nhẫn, thật kiên nhẫn. Có thể để bữa ăn của bé dài ra, để bé có thể đói và bắt buộc theo phản xạ bé sẽ ăn. Có bé gan lì tới mức 7-8 tiếng ko ăn vẫn khóc khi nhét bình ti nhưng để 1 lúc sau, thấm miệng sữa là ti ầm ầm ngay Chị cố gắng nhé
Ðề: Hội Mẹ Rồng nhỏ đáng iu 2012 tụ họp bàn cách nuôi con tốt ( Nhìu ảnh mẫu nhắm ) Cách đây 1 tuần chị cân thì Cốm được 4,5kg rùi. Đã tăng được 1,4kg. Mai đầy tháng đây, chắc được tầm 4,7kg. Hihi Tôm tép cố gắng con nhé, nốt lần này ốm xong là về khỏe như Thánh Gióng, chỉ ăn với lớn thôi con ạ. Bạn Tôm tép để trước bạn Zin đúng 1 tháng..hehhe
Ðề: Re: Ðề: Hội phụ huynh Rồng nhỏ đáng yêu 2012 tụ họp bàn cách nuôi con thật tốt nào^.^ Mẹ nó pm cho em chưa? Nếu rồi thì yên chí, cơ mà hình như cưa thấy mẹ nó pm ảnh con cho em đâu ạ
Ðề: Hội Mẹ Rồng nhỏ đáng iu 2012 tụ họp bàn cách nuôi con tốt ( Nhìu ảnh mẫu nhắm ) Mình cũng áp dụng được như thế nhé, nếu là người lớn thì lấy luôn nứoc tè của mình xoa khắp chân tay mặt độ 2-3 lầm sẽ thấy da ko bị nẻ. Tớ cũng kinh khoản này nhưng nhà tớ ai cũng làm thế nên mùa đông ko bị dù da chị gái và bà ngoại khô lắm Zin tó cũng lấy nước tè của con xoa thì cũng ko bị, mùa đông năm ngoái đã làm, mùa năm nay con chưa bị nẻ nên chưa kàm..hinini
Ðề: Hội Mẹ Rồng nhỏ đáng iu 2012 tụ họp bàn cách nuôi con tốt ( Nhìu ảnh mẫu nhắm ) 4 tháng ăn dặm là được, ko sớm quá đâu nàng, đúng cữ tuổi của con đó. Có điều 4 thnags thì tập ăn loãng nhiều hơn rùi mới ăn đặc so với bạn tầm 5-6 thnags mới ăn dặm. Zin tớ cũng tập cho ăn dặm ngày 1 bữa từ 3,5 tháng để chuẩn bị 4 tháng mẹ đi làm con ở nhà chắc dạ, ko quấy khóc. Trộm vía..ngon choét
Ðề: Hội Mẹ Rồng nhỏ đáng iu 2012 tụ họp bàn cách nuôi con tốt ( Nhìu ảnh mẫu nhắm ) ngày mai nhá, các mẹ đi qua post này vì cho mềnh cin 1 phút để vào vote cho mềnh nha Có 2 thí sưn nhà ta đi thi Mùa Đông ấm áp nà bác Đèn là mềnh và lebaoyen. Nhà mình ai có ảnh mùa đông thì tham gia nhun cho vui.... Xinh chào, xinh cảm ơn
Re: Ðề: Re: Ðề: Hội phụ huynh Rồng nhỏ đáng yêu 2012 tụ họp bàn cách nuôi con thật tốt nào huhu em pm ảnh nhóc em 2 lần cho chị rồi chị kiểm tra lại giúp em nha. huhu đang làm dầu dừa để kịp giao ngày mai mà buồn ngủ qua ah
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội phụ huynh Rồng nhỏ đáng yêu 2012 tụ họp bàn cách nuôi con thật tốt Ô tê, vậy chắc chắn sẽ có ở trang 1 nhé, mai tớ sẽ up mà. Mẹ nóa cho tớ cin 1 vote nhóa...chụt chụt
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội phụ huynh Rồng nhỏ đáng yêu 2012 tụ họp bàn cách nuôi con thật mới voche nhà mẹ nó xong nè! nhìn 2 nhóc vui ghê, bằng tuổi mà bà 2 con rồi, tui và đĩa mới 1 rồng. hihi
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội phụ huynh Rồng nhỏ đáng yêu 2012 tụ họp bàn cách nuôi con Khổ cái đời, theo giai sớm nên mắn lắm...hihihi Ở đây có tui, bà, bà Phan Anh và Dê Béo là bằng tuổi...đông ra phết. Bà làm dầu dừa 1 mình thì có vất vả ko? Mà sao thức khuya thế
Ðề: Hội Mẹ Rồng nhỏ đáng iu 2012 tụ họp bàn cách nuôi con tốt ( Nhìu ảnh mẫu nhắm ) Hị hị! Cháu ko phải là Tôm tép bác ơi.( Mặc dù ai nghe em nhắc Tôm cũng trêu vậy). Ít nhất thì phải là mèo Tôm, hoặc ko đẹp zai, quyến rũ như Tom Cruise thì cũng mong con sau này có nhiều gái theo chứ cứ như các anh năm nay giai nhiều gái ít thì ế mất. Hehe! À nhân tiện chúc mừng Cốm đầy tháng nhé, còn 10' là sang ngày mới roài. Chúc em Cốm hay ăn chóng nhớn, ngoan ngoãn, xinh đẹp na. Hihi!
Ðề: Hội Mẹ Rồng nhỏ đáng iu 2012 tụ họp bàn cách nuôi con tốt ( Nhìu ảnh mẫu nhắm ) Cái thằng Tom Cruise làm sao mà xách giầy cho Tôm tép của bác được...Tôm này là Tôm Hùm nhá hihihi Cảm ơn cô mèo nhìu nha Mà sao ở viện ko ngủ được hay sao thức muộn thế em? Hay phải bế con vậy? Con ngủ chưa? Cốm đang liu riu, bố bế chứ hnay chị..bị bệnh rồi ko ngồi bế con được...bố khỉ cái đời hết đau vết mổ lại đến đau...đít Chị bị táo bón, thế là cố mà rặn cho sứong, giờ lòi 1 tí xíu trí ra ngoài nhưng đau thì như chết luôn..òa òa
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội phụ huynh Rồng nhỏ đáng yêu 2012 tụ họp bàn cách nuôi uh củng tùy hoàn cảnh nhỉ! mình thì thấy chồng gòng gánh stres tất tật mọi việc quá nên mới làm dầu thôi, chứ thật tình ở nhà phụ thuộc chồng vậy (con nhỏ mà sao đi làm) nên tui củng đau đầu lắm ko ngủ được. thà làm dầu vất vả vẫn giúp chồng con tí củng vui. OX mình thì thấy làm vất vả mà tính ra củng ko bằng tiền ăn vặt nên ko cho làm, bắt trong nhóc thôi, nhưng mình ko thể ko kiếm gì làm được lấy việc này làm niềm vui riêng.... hihi nói vậy chắc bà hiểu
Ðề: Hội Mẹ Rồng nhỏ đáng iu 2012 tụ họp bàn cách nuôi con tốt ( Nhìu ảnh mẫu nhắm ) Hì! Trộm vía hôm nay em làm mọi cách để con ít ngủ ngày nên bi giờ cu cậu ngủ rồi ạ. Em vẫn giữ thói quen hồi sinh viên nên không ngủ sớm được chị ạ. Tôm nhà em đẻ sớm 10 ngày, được 3,63kg mà giờ còi dí. Nói đến chồng em lại đang sốt ruột. Tối nay chồng em đi ra ngoài, khi nãy về kêu mất chìa khóa, khi nãy đi tìm mà không biết thấy chưa. Em gọi điện mà ko liên lạc được. Khổ thân chồng, trời thì lạnh!
Ðề: Hội Mẹ Rồng nhỏ đáng iu 2012 tụ họp bàn cách nuôi con tốt ( Nhìu ảnh mẫu nhắm ) Chào mẹ Zin nhé, em đi ngủ trước ạ! Bùn ngủ wa! Em cũng giống chị, hôm nào lạnh lại thấy đau ở vết mổ. Chị cũng nghỉ sớm mai con làm đầy tháng cho bạn Cốm nữa. Hì!