hi các bà, chúc một ngày làm việc hiệu quả! Các thành viên mới dạo này tích cực post bài nhỉ, trong khi các bạn cũ lại bận bịu quá nên ít vào hơn hẳn, đề nghị cho một tràng pháo tay cổ vũ các thành viên mới nhỉ ;-) @ranhoaco: có chồng về là tốt rồi, tôi cũng mong bà cải thiện được cuộc sống, thoát khỏi được những stress về con cái vất vả để hưởng thụ cuộc sống hơn. Tôi vẫn để phần bà mật ong đấy, lúc nào rỗi qua tôi lấy hoặc cho tôi chính xác địa chỉ tiện tôi mang qua cho. @các bà bầu: sức khỏe Trà và Bình dạo này thế nào, bà Trà lặn một hơi chẳng sủi tăm gì cả, topic bà bầu trên skype ế ẩm hẳn. Tôi dạo này ục ịch, bụng nặng nề lắm, mà còn những tận 3 tháng nữa cơ, mong từng ngày qua đi đến lúc sinh cho vừa đỡ lo vừa đỡ mệt. Tôi cuối năm cũng bận nhiều việc, bà Trà cũng thế nhỉ, nhưng cố gắng tẩm bổ ăn uống vào để cho con trai khỏe nhé.
Các bà ui, tui đang muốn mua thịt bò khô để kinh doanh, mẹ nào có biết bạn nào trên này bán với tiêu chí NGON - CHẤT LƯỢNG- RẺ thì cho tui xin địa chỉ cái nhé... Kiu kiu các bà nhìu..
Uống cho đủ 5 ngày ấy, cái bà này chủ quan quá. Đưa con đi kiểm tra đi nhé, cái bệnh viêm tai phải chữa tận gốc.
Chào cả nhà buổi sáng. Có mấy bộ ảnh cưới bonus cho cả nhà xem cho thư giãn này: http://photo.tamtay.vn/photo/view/2...ien-SBD-55.html http://photo.tamtay.vn/photo/view/2...ove-SBD-56.html http://photo.tamtay.vn/photo/view/2...ing-SBD-50.html Cô dâu là sinh viên năm thứ 3 ĐHNG, là Hoa khôi trong 1 cuộc thi Miss Teen nào đó. Rất active, là MC, tham gia đóng phim Hoa lạ, tham gia rất nhiều chương trình từ thiện. Chú rể (chưa rõ tính danh) nghe đồn là sinh năm 63 nhưng xem ảnh thì thấy là sinh năm 53 mới đúng. Đi xe Bentley. Cô dâu lấy chú rể vì cái gì nhỉ? Vì Bentley thì chắc không phải, vì nhà cô dâu cũng có máu mặt lắm. Vì trai anh hùng gái thuyền quyên nên rung động và ngưỡng mộ ư, hy vọng em nó không sớm vỡ mộng.
Hihihi, Tôi chắc mấy bữa nữa mới mang Kevin đi được, nhưng Kevin chưa bị viêm tai, mới chỉ có hiện tượng thui . Đem đi viện nó lại đè ra tiêm cho một phát là phí bao công tớ giữ gìn từ bé đến giờ. Thui có khi phải triệu tập chú nó đến nhà gấp để cho hướng giải quyết. Nhưng bữa nay con lại như không có gì, chạy đi chơi rùi.
Bà này chủ quan thật, chẳng cho đi khám xét gì cả, con kêu đau tai thì đoán là viêm tai, rồi cho uống KS, sau đó thấy nó không kêu đau nữa thì nghĩ là khỏi rồi, tôi chịu bà thật đấy. Bất cứ kháng sinh gì khi uống cũng phải có chỉ định của bác sỹ chứ, bà uống kiểu đấy sau nhờn thuốc mà còn hại con thêm. Ai bảo với bà là viêm tai thì phải tiêm chứ? Ít nhất bà cũng phải cho con đi khám xem nó viêm tai nào, viêm mức độ nào, và bác sỹ mới cho KS loại nào. Bác sỹ sẽ cân nhắc khi biết con bà chưa phải uống KS bao giờ, cho loại nhẹ thôi. Và khi uống đủ liều thì phải kiểm tra lại xem nó khỏi chưa, nó hết đau chưa chắc đã phải là khỏi đâu bà nhé, cái này không coi thường được đâu, thằng bon bị viêm tai tôi thấm thía lắm rồi, bà phải cẩn thận nhé.
Cảm ơn bà, tấm thiệp đẹp quá cơ, nhìn là đã thấy tay nghề rùi. Hic, hôm vừa rồi tôi vừa cho hai anh em Zin Zon đi chụp ảnh KTS rùi, tiếc quá ko thì alo cho bà nhỉ. Cảm ơn các bà quan tâm quá. Hôm nay theo nhắc nhở ngày đầu ra nhập, tui cũng đã vào điểm danh đây. Chúc cả nhà một ngày tốt lành
Tôi có ý tưởng cho nhà mới của HR năm 2010 như thế này nhé, không biết các bà thấy thế nào ? Mỗi bà Rắn sẽ chọn cho mình 1 tấm ảnh cận mặt ưng ý nhất rồi gửi cho 1 bà collect lại. Cụ thể là bà nào thì ...hihi..tôi bình bầu bà Hoa hoặc bà Thoa vì 2 bà có tay nghề Photoshop. Sau đó nhờ 2 bà cắt ghép tạo thành 1 bức ảnh ghép có khuôn mặt của toàn bộ HR. Nếu nhiều quá không cho vào 1 bức thì cứ ghép 10 người vào 1 bức. Tác phẩm sau khi hoàn thành sẽ được "trang trí" trang trọng ngay trang đầu tiên. Dưới đó sẽ ghi chú thích thật ngắn gọn thông tin cá nhân của từng cá nhân. Mục đích là để rắn mới, rắn cũ đều biết mặt nhau, biết mặt hội trưởng, hội phó, tăng tính ăn chơi có tổ chức và chiên nghiệp. Hehe... Việc này cần làm ngay vì năm mới sắp đến rồi Mong cả nhà ủng hộ nhé.
chào cả nhà. Giờ này tớ mới bò được đến công ty đây. điểm danh xong lại cắm mặt vào cái máy tính nào. Mai tớ đi công tác tối thứ 6 về, sáng thứ 2 lại đi tiếp tối thứ 3 về. Cuối tuần này thi chứng chỉ lái xe, giữa tuần sau thi lấy bằng. Chồng cũng đi. COn lại bơ vơ ở bà ngoại Cố lên nào Bô - bô
Cảm ơn ý tưởng rất hay của An. Nhân đây thì tớ cũng muốn mọi người góp ý xem ngoài những mục hiện đang có ở trang 1 thì trong năm 2010 mọi người có đề xuất thêm những mục mới nào không? Cái này cũng gấp để khi mở nhà mới tớ còn post bài giữ chỗ.
Cuối năm các bà cứ bận rộn thế này, được thưởng một đống xiền thì lấy thời gian đâu mà đi mua sắm nhể Thi chứng chỉ ở Trung tâm thì đơn giản thôi MA ạ, thi lái thì mình cứ cẩn thận từng bước một ko vội vàng là ok hết ý mà. Chúc bà thi được bằng đỏ nhé \\/\\/\\/ ( híc, bằng của tôi ko biết đến bao giờ mới được sử dụng đây )
Vào điểm danh nào Thấy nhà bô bô kê lịch mà choáng quá, đi tít mít nhỉ. Chúc bà cuối tuần thi tôt nhé. Cố lên nào. @: All: tôi thấy ý tưởng của An hay đấy nhưng dân số hội rắn giờ đông quá nhiều người còn chưa gặp lần nào, nên làm như an nói thì mới nhậ ra nhau nhỉ. @: Ngọc: Mong hội trưởng tái xuất giang hồ quá vì dạo này HR có vẻ rời rạc rùi
Hì hì, cám ơn An nhé, tớ sẽ cố gắng thực hiện tốt quy định của Hội. Hôm nay tớ bắt đầu đi làm lại rồi, hy vọng sẽ được giao lưu với các mẹ nhiều hơn.
Quên mất, câu bài phát Nhà mẹ nào có xe đẩy du lịch mà không có nhu cầu sử dụng nữa thanh lý cho tớ với nhé. Thanks các mẹ nhiều.
KEVIN ới, sao bà không chuyển bớt tải sang nhà này đi này, VD riêng thiếp chúc mừng ngày cưới thì nhờ nhà Chuột con làm giúp cho, hoặc lúc nào bà thấy tháng tới bận quá thì nhờ cũng được.... ĐÚNG KHÔNG CẢ NHÀ NHỈ