Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Ừ, cái ảnh đó là chụp hồi hè, nhà cháu đi Cửa Lò rồi ghé qua thăm khu Lưu niềm Nguyễn Du đấy cô ạ
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Quý quá, cảm ơn cô. nếu em vào thăm Nhà lưu niệm Nguyễn Du, đi cùng đoàn có thuyết minh ý, sẽ biết thâm nhiều chuyện rất hay về gia thế và sự nghiệp của Nguyễn Du, nghe cũng cảm động lắm ý
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Cảm ơn em nhiều nhé, hí hí. Đúng là tâm lý ai cũng thích đủ nếp đủ tẻ nhỉ
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Mời Ku Tom và mẹ qua nhà Panda xem hình mới nha, trang cuối đoa 1... Mà nhìn mấy hình của Tom , Panda tủi thân quá đi .Mẹ Panda hổng cho Panda chụp hình đẹp vậy bao giờ hết, òa òa.
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Còn bé đi chụp mới đẹp chị ạ. Các bé còn hồn nhiên ngộ nghĩ, lớn chút là chụp hổng có đẹp bằng. Anh cu nhà em hồi xưa chụp ảnh đẹp lắm, giờ cứ hụp ảnh là toàn bắt chước siêu nhân thôi, chán lắm Để cô ghé qua thăm Panda lớn thêm nhiều k nào
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Con trai và con gái! Anh cả đã ra dáng 1 chàng trai rồi đây, đã sứt 1 chiếc răng cửa, nhìn yêu ơi là yêu! Còn em gái đang say sưa thưởng thức món nem rán ngon lành của mẹ vào 1 sáng chủ nhật đẹp trời...
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Bé Tôm iu quá cơ mẹ Ong Mật ạ. Sau này Bơ nhà em nhớn thế em cũng phải xí xớn đi chụp ảnh mí đc. Hihi
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Nhớ đi chụp nhé, k chụp sau này lại tiếc đấy! Có những khoảnh khắc chỉ có thể lưu lại bằng hình ảnh thôi, hi hi
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Mấy nay các con cứ nào nức hết cả lên vì noel sắp đến khiến mẹ cũng thấy lòng rộn ràng