Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Bim chúc mừng sinh nhật bạn BIm nhé..hii.. tặng bạn Bim quà nữa nè.. và bánh gato nữa nhé..
Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Bim Nãy giờ ngồi xem một loạt ảnh ku Bim mà cũng ước sau này có một bé cưng như vậy, đáng yêu quá đi thôi!
Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Bim hii.. nhanh nhỉ, vậy là con yêu tròn 1 tuổi rồi. mình cũng đang hồi hộp đón sn đầu tiên của con đây.. chúc cả nhà có 1 buổi tói thật vui và ấm áp..
Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Bim Hihi cảm ơn em nhé ... Sn mà Bim ốm đến bih chưa khỏi này em ...........
Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Bim Sinh nhật của Bim đã qua lâu rồi mà hn mới up đc ảnh lên cho con zai ... SN con thì con lại ốm lăn lóc ... con ko chịu chơi chịu ăn nên bao nhiêu kế hoạch dành cho con đều đổ bể hết cả, cuối cùng mẹ chỉ mua bánh cho con để chúc mừng thôi Đây là bánh mẹ mua này, ăn ngon lắm nhé Đây là bánh của dì Diệp mua ngày hôm sau khi con xuống ngoại này Con ốm nên ko chụp đc 1 ảnh nào hôm đó vì con cứ bám mẹ và nhèo nhẹo khóc thôi, thưong ghê ý. Còn đây là ảnh hôm vừa rồi con được bố mẹ và cô chú cho đi chơi này : Đây là ảnh khi con đc 13 tháng này Con thích gặm chuột lắm vì con là mèo mà
Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Bim nhìn các bé thật là đáng yêu các mẹ nhờ. chúc các bé mau ăn chóng lớn nha
Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Bim nhìn bé yêu quá cơ. muốn cắn cho 1 cái. hiii. chúc cháu nhà chị mau ăn chóng lớn nhé.
Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Bim he he he Bim cũng ít tóc như cu Lộc , lơ thơ vài sợi nhỉ. Trông thật ngộ và đáng iu. Cứ tưởng chỉ mỗi nhóc nhà chị mới ít tóc thui . Có bạn đồng hành
Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Bim Hihi càng ngày Bim càng ít tóc bạn ạ, ngày mới sinh thì tóc cũng tốt lắm đấy chứ ... chả hiểu sao nữa ](*,)