Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 nhà tớ 13/06 nè trông cứ dây dây hiiiii chuột nhà tớ hồi nhỏ rất còi nhé,phải nói siêu còi ý tớ theo viện dinh duõng từ 7 tháng đến 2 tuổi đó hixxxxx lúc bắt đầu khám là gần 8 tháng đựoc có hơn 6 kg thui, BS kê vitamin D, kẽm, Canxi.... nheieuf loại lắm, rồi 1 tháng khám lại..... 2 tháng khám lại...... rồi con cũng đuổi kịp chuẩn đó. tớ rút kinh nghiệm cứ đầu mua đông lại bổ sung D cho con con mà hè thì cho con tắm nắng hiii năm nay chưa bổ sung nè, đang suy nghĩ có nên hay ko đây? hiii
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Chuột nhà mẹ nó 18kg - 103cm thì cũng chỉ hơi nhẹ cân 1 tẹo nhỉ? Chiều cao thì chuẩn rồi còn gì. Mẹ nó định cho con làm siêu mẫu à? Hi hi. Mình nghe nói dùng vitamin D nhiều cũng ko tốt. Đợt vào khám viện dinh dưỡng bs hỏi đã dùng vitamin D lần nào chưa? Chuột nhà mình chưa dùng nên bs kê cho đấy, thấy bà í bảo dùng nhiều quá cũng ko tốt đâu. Giờ mẹ tẩm bổ cho con lên chừng 20kg là chuẩn rồi đấy, đi thi bé khỏe bé đẹp ngon.
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 18kg mà vưỡn kêu còi thì thằng nhà em chưa được 15kg thì siêu còi á.
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Chuột nhà các mẹ taodo2011 và Anna Duong đều 18kg và cao 103cm mà vưỡn than là dây dây kia kìa. Trong khi con nhà mềnh cũng chỉ 16,5kg thoai. Mà zai bé nhà mẹ cao bao nhiu đóa?
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 vậy Chuột nhà mình to nhất hang rồi...Ku cậu sinh 3/2008 bữa nay được 116cm và nặng 26kg nhưng người rất cân đối nhé, lúc đầu đi học cô giáo còn tưởng ngồi nhầm lớp í .
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Ôi ! mình ngưỡng mộ chuột nhà mẹ này quá, nặng ngang bằng em út nhà tớ 9t đấy mẹ nó ah, mẹ nó có bí quyết gì ko vì chuột nhà tớ cao 105cm và nặng cũng chỉ hơn 18kg thui hichic
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Èo, ngưỡng mộ mẹ con nhà này quá. Nặng hơn con mình gần 10kg và cao hơn ku nhà 19cm. Hu hu. Kiểu này mẹ cháu mún tự kỉ quá đi. Như thế thì giống học sinh lớp 1 rồi còn gì. Em út nhà mẹ này mới 9t thôi ah? Thế thì dì với cháu cách nhau ít tuổi nhỉ?
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Mình vẫn ngưỡng mộ chuột nhà mẹ MitBaoTran, nhưng anh ý là giai nên nhìn đáng yêu chứ nếu là gái thì nặng như cu cậu lại sợ
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 hờ hờ, chắc là 100, lâu lắm chẳng kg đo đong đếm gì cả. oải quá roài.
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Thằng nhà tui đẻ tháng 12 bà ạ, cu nhà bà trộm vía cao thế. thằng nhà tôi tương lai giống bố rùi hic.
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Trộm vía ăn thích thế, chuột nhà em dạo này cũng chịu ăn hơn nên cũng tăng cân, nhưng mỗi tội chiều cao thì lên chậm lắm hichic.
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 . Ui, 18kg mà các mẹ còn bẩu còi ý ah, chít, thế này thì chuột nhà em là chuột nhắt ah, hic
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 hí , chị cũng ứoc ao chuột nhà chị được 18 kưn , hức hức
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Chuột nhà chị bây giờ ăn ko giống chuột lắm , đang phải hãm bớt đây. Chàng ý được cái là chắc thịt nên nhìn ko bệu, nhưng mà cũng chậm lên chiều cao lắm, có 102cm thui à.
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Ôi em thèm có cái cảm giác đc hãm con ăn lắm, con nhà em cứ phải nhắc nhở liên tục, để tự giác thì ko bao giờ ăn.
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Bạn chuột nàh mình khoái uống sữa lắm,bữa trc tối đi ngủ cứ phải xúc miệng 3 hộp 180ml mới đi ngủ đấy,bữa nay mình phải hãm còn 1 hộp thôi.Bạn ý phát triển cân đối lắm nên cũng có sức đề kháng, trộm vía ít bệnh vặt lắm Các mẹ cứ AQ thôi chứ cứ để í cân nặng chiều cao của các bạn thì street mất,mình cũng ko để ý lắm đâu miễn là con khỏe mạnh là ok roài.
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Bao giờ chuột nhà mình được 18kg nhỉ?Haizzz, nan giải đây.
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 mình thì mơ ước bao giwof chuột mới qua được ngưỡng 1m hic
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Cho em spam nhà mình với ạ, Em đang cần gấp trong ngày hôm nay. Các mẹ xem gói bảo hiểm của Bảo Việt Care rồi ủng hộ em nhé, em bị đăng ký mua thừa 1 suất.Em mua cho em và chuột nhà em rùi. Gói BH này mọi người yên tâm nhé, mua dùng 1 năm ạ, toàn các bệnh viện tốt thôi. Mình đang gom nhóm mua bảo hiểm khám chữa bệnh Bảo Việt Care. Mua theo nhóm sẽ được giảm giá và được hưởng quyền lợi ưu tiên. Đại khái bảo hiểm này là: nộp phí từng năm, khoảng 101 đô/ng thì khi phải nằm viện (bất cứ viện nào: Việt Pháp, Vinmec, Hồng Ngọc, Việt Đức, Nhi tự nguyện A....) sẽ được bảo hiểm chi trả tiền 100% (150 đô/1 ngày, 3000 đô/năm). Nếu muốn mua cả phần ngoại trú (tức là khám + xét nghiệm + thuốc rồi về nhà tự uống) thì thêm 1,2tr/ng. Nhà ai có con nhỏ, ông bà hay hắt hơi sổ mũi thôi cũng đã rất nên mua bảo hiểm này. Ví dụ, bạn Thóc 4 tuổi nhà mình, cả năm chỉ mỗi bị 1 bệnh là sưng amidan theo thời tiết, nhưng hầu như tháng nào cũng bị 1,2 lần (thời tiết HN độc quá mà), mình mua bảo hiểm 3,3 triệu được chi trả hết các đợt khám. Mà mỗi đợt sưng amidan là bạn í tiêu hộ mẹ 1 triệu luôn, một năm sưng 5,6 lần, tính ra là mình "lãi" rồi Đấy là mình kể cụ thể trường hợp bạn Thóc ốm lặt vặt, chứ giả dụ, phỉ phui bị viêm phế quản, viêm phổi, tay chân miệng...thì có bảo hiểm là đỡ tiền cho bố mẹ nhiều lắm, lại được hưởng dịch vụ ở những viện xịn nhất luôn. Bạn nào muốn mua bảo hiểm này thì nhắn mình nhé. Mình không bán bảo hiểm, chỉ là gom đông người để cùng được hưởng quyền lợi ưu tiên và giảm giá thôi. Mình dự kiến mua cho ông bà nội ngoại, 2vc mình + bạn Thóc, cũng muốn mua sớm để bảo hiểm có hiệu lực sớm. Cho nên mình chỉ gom tới hết tuần này thôi (9/12), hiện tại đã có khoảng 20 người rồi (đã được giảm 10%) nhưng mình vẫn post lên đây thử xem sao, nếu thêm ng thì lại được giảm thêm mà Mọi người cân nhắc nhé. Thanks