Ðề: Hội ma đêm Chị có định xây dựng chương trình Radio Live phát trên Internet 24/24 không? Như demo này này: http://vozradio.net/zen/ Về kỹ thuật thì em có thể làm được, chứ nội dung thì chịu )
Ðề: Hội ma đêm Sợ mất chầu cafe nên cố gắng ko tin có người như chị ư? Trên đời này có biết bao PN đâu phải ai cũng chỉ nhìn vào sắc đẹp đâu e ? Suy nghĩ như vậy thiển cận quá..... E là đàn ông, ko nên áp đặt lối suy nghĩ của mình lên 1 ai đó, bởi mỗi con người là 1 số phận, ko ai giống ai đâu e. Có thể hiện tại cuộc sống xung quanh e đang gặp rất nhiều người PN luôn đố kị nhau bằng sắc đẹp, rồi sẽ có lúc e sẽ gặp người như chị, hoặc e sẽ tiếp xúc với nhiều pn hơn thì sẽ thấy cái gì là đẹp nhất ở pn, trong thế giới pn họ cần cái gì nhất?
Ðề: Hội ma đêm Đây Kết luận của 1 giáo sư nào đó về tất cả pn trên thế giới này chăng ](*,) ? bó tay....ko đỡ nổi......hê hê......hóa ra pn toàn đố kị với nhau còn đàn ông thì ko?
Ðề: Hội ma đêm báo cáo chị e dậy rồi đây em này hôm qua overnight hả hê, bài chị viết phải sửa đi sửa lại sao thế, chắc chị cũng băn khoăn hả. cà fe e không sợ mất, dù mời chị đi chăng nữa thì sự thật mà thánh Fang nói k hề sai. E cũng tiếp xúc nhiều cô rồi e biết, có thể vs e chị sẽ chưa thể hiện cái đó. Nhưng với ng yêu chị chẳng hạn, chị thấy thằng cha đi với cô gái khác, sẽ nghĩ tới k lẽ nó xinh hơn mình, nó sướng hơn mình ngay.
Ðề: Hội ma đêm Tùy, mỗi người 1 suy nghĩ, e nghĩ sao cũng được, quan điểm của chị, chị hiểu là được. Hết, ai còn muốn trình bày nữa lên phường giả quyết....:-\"...hê hê
Ðề: Hội ma đêm E đùa tý cho vui thôi, lôi nhau lên phường làm chi cho mệt thân, mà phường h này ăn trưa roài.....hị hị
Ðề: Hội ma đêm hihi, theo e thì đánh giá cực đoan hoặc nhất nhất 100% về 1 vấn đề j đó bao h cũng là ko ổn. Nghệ thuật giao tiếp là làm sao vừa đưa ra đc ý kiến của mình, vừa đủ mở để tiếp thu quan điểm khác (thậm chí là quan điểm trái chiều)
Ðề: Hội ma đêm Quote ảnh của phuongttt từ hội Nhạc đêm sang bên này cho hợp nhé! Mà tự dưng thấy tâm trạng mình cũng đang rất hợp với bức ảnh này
Ðề: Hội ma đêm Thế nên mình mới nói mỗi người 1 suy nghĩ, 1 quan điểm khác nhau ko thể đánh đồng mọi người như nhau được, e ý cứ giữ khư khư ý kiến của mình thì cứ cho là e ý đúng đi.....cũng đâu có sao..... chỉ là 88888 cho vui thôi mà.......hihi
Ðề: Hội ma đêm mang lên phường chuyện này khéo lại đc cho giấy kết hôn =)) con gái có thể k nhận ra nhưng cái sự thật phũ phàng đố kị là k tránh khỏi. Con gì cũng thế thôi, zai cũng có phút tham lam cả. Nghệ thuật giao tiếp tớ kém lắm, chỉ biết sống thật với lòng mình , k biết mềm mỏng như con gái . Ít ra bà con k sợ bị lừa đảo.
Ðề: Hội ma đêm em nhìn thì đây là phố Hoàng Diệu phải ko ạ phố này đẹp ko chỉ bởi vẻ tĩnh mịch, xanh mát mà còn do lịch sử lâu đời của nó. Nhiều ng coi đây là phố đẹp nhất Hà Nội ảnh này chắc chụp trước năm 2010 vì em thấy vẫn còn đường dây điện thì phải đợt gần đây, có dự án Quy hoạch Hoàng thành Thăng Long đụng đến phố này mà tốn ko biết bao nhiêu giấy mực của báo chí. Nói về việc này, có bao nhiêu bài của GS Phan Huy Lê em đọc hết
Ðề: Hội ma đêm Phố Hoàng Diệu cũng đẹp nhưng em cảm nhận thấy phố Phan Đình Phùng đẹp hơn. Hà Nội có nhiều con phố rất đẹp!
Ðề: Hội ma đêm hehe HỘI MA ĐÊM hay phải thức khuya da hay xạm đi lắm vào xem mĩ phẩm của e đê hihihi tiện thể quảng cáo tí ạ chẳng bán đc hàng mấy nhưng hnay e rất phởn các bác thông cảm ạ
Ðề: Hội ma đêm đúng vậy ạ, cá nhân em cũng thấy phố Phan Đình Phùng đẹp hơn vì có nhiều điểm nhấn bằng các công trình Kiến trúc từ thời xưa Nhà thờ Cửa Bắc vừa có thiết kế phương Tây, vừa kết hợp với kiến trúc mái ngói của phương Đông (mẹ nào đi qua thử nghía lên mà xem), cổng thành Bắc Môn nằm trên phố này cũng là cổng duy nhất còn sót lại của Hoàng Thành, điểm độc đáo là trên cổng còn nguyên lỗ thủng do đạn đại bác từ thời Hoàng Diệu Tổng đốc thành Hà Nội (thời ý gọi là Hà Ninh) cố thủ với quân Pháp Còn nữa là mẹ nào nghiện món nước sấu ở Hà Nội chắc còn biết phố Phan Đình Phùng còn có 1 tên gọi nữa là "phố Cây sấu", hihi
Ðề: Hội ma đêm chị có đi qua gần chỗ e gọi thử nhé, mời chị cà phê. Cứ cho bây h chị đúng, cơ nào chị sai thì mời lại =))