Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG sao thế e? Con nghịch quá mẹ chịu hết nổi rùi ah?
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG con ko ngich5 chị ah, mà thời gian giành cho con ko làm đc việc khác chị ui
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG Chắc vậy quá, anh nhóc nào đến tuổi này mà không nghịch ngợm
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG Hồi xưa toàn khi Tít đã ngủ chị mới tranh thủ nấu nướng làm việc nhà em ạ, chiều mới nấu cơm, canh nhưng rau thì rửa từ trưa Anh xã đi suốt nên lúc nào chị cũng tranh thủ Con thức mẹ cho ăn cho uống, tới khi con ngủ mẹ tranh thủ nấu cơm, nấu canh, ăn uống.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG Con gái luôn chịu nhiều thiệt thòi cả nhà nhỉ ?? 1. Phụ nữ cũng đi làm, đàn ông cũng đi làm, nhưng về nhà thì phụ nữ lại tiếp tục làm còn đàn ông thì được nghỉ ngơi. 2. Con gái không đảm đang sẽ “không thằng nào thèm lấy”, con trai lười biếng thì “sau này có vợ lo” 3. Con gái học cao thì “tại không thằng nào nó rước”, con trai học cao thì “sau này đứa nào lấy được nó phước ba đời” 4. Đi ăn: con gái không so đũa cho mọi người thì bị chê tệ, con trai không so đũa là chuyện bình thường. 5. Người vợ không đảm đang thì bị chê là đàn bà hư,người vợ đảm đang thì người chồng được khen là khéo chọn vợ. 6. Con hư thì tại mẹ, nhưng con ngoan giỏi giang thì nhờ phước bố. 7. Phụ nữ biết lo cho gia đình là chuyện bình thường, đàn ông biết lo cho gia đình là người đàn ông tốt. 8. Phụ nữ giỏi giang được thăng quan tiến chức thì bị dèm pha là nhờ ông này ông nọ, đàn ông cũng như vậy thì được khen là xuất sắc. 9. Nhà cửa gọn gàng ngăn nắp là chuyện phải thế, nhà cửa lộn xộn là do phụ nữ lười biếng. 10. Phụ nữ nói xấu phụ nữ, mà đàn ông cũng nói xấu phụ nữ. Sao mà bất công thế nhỉ, vậy cho nên hãy thương yêu những người phụ nữ nhiều hơn một chút để bù đắp lại những thiệt thòi của họ.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG ôi chị đảm đang thế ah, em thì vái vụ này chụi vì có bố mẹ chồng lo, hồi trườc cứ sinh xong nghỉ 6 tháng thì đi làm lại, tất cả đều nhờ mẹ chồng chăm chiều chỉ việc về nấu cơm thế là xong
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG hiii em thì đang ráng mà ba Benz thì lấy dt kêu em gọi bà ngoại hii bà ngoại cũngmun1 vào lắm nói chung Benz nhà em ngủ cũng lâu nên em còn ngồi làm việc cộng thêm làm đồ ăn đc, lúc ăn thì Benz ngồi cạnh chơi c ah, hix, cũng hơi oải thôi vì ít thời gian nghỉ ngơi
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG đúng là như thế chị nhỉ tối qua 12h đêm đi ngủ mệt ơi là mệt chị ah, sáng 6h ba benz dậy đi chợ nấu cháo cho con, em ngủ tới 8h lun hix
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG vỤ NÌ CHUẨN ĐỚI NHỂ.....................................................](*,)
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG quá chuẩn luôn, thương thay phận đàn bà chúng mình nhở
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG đọc cái này thấy đúng quá chị ha, thương cho thân phận mình ........ buồn 5ph
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG Đi đi em , đi 1 lần là ghiền à ...hihih...đi rồi mới thấy VN mình nhiều nơi cảnh rất đẹp , hơn hẳn mấy nước xung quanh nhưng du lịch mình làm yếu kém quá , ngay như Thái Lan họ có ngành công nghiệp không khói mạnh , móc tiền du khách 1 cách dễ dàng còn mình ngay du lịch trong nước còn không phát triển mạnh. Nói đâu xa có cái vé máy bay thôi cũng mắc lòi . Vừa rồi chị đi châu âu thấy tài xế người Hungary chở từ nước này qua nước khác , xong tới điểm cuối cùng là đức họ đưa mình vào sân bay xong là cất xe bay từ Đức về Hunggary với gái vé có 20 Euro. Bay lòng vòng quanh đông nam á giá vé tương đương bay trong nước , thaoi đi ra nước ngoài cho sướng
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG Chị sướng như tiên ý mà còn bùn gì hiii
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG Nghe chị nói em lại ghiền 2vc em chưa đi đâu, em mới làm xong hộ chiếu tính qua tết mua vé đi 1 chuyến cho thoải mái c ah, bữa nào đi em sẽ xin thêm kinh nghiệm của chị, VN còn nhìu chỗ em chưa đi lun c ah
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG ak ak ... trước giờ chị tưởng làm tiên sao chứ làm tiên mà "sướng" như chị thôi đừng làm tiên nữa hic hic
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG vậy để em thử hoán đổi vị trí của chị xem sao hiii bởi vậy nên có câu đc voi vòi tiên đây mà hiii
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG em cũng nghe nhiều chị nói giống như chị mẹ Winnie vậy đó .... ước gì Noel này được tung tăng ở Châu Âu thì sướng biết mấy chị ah, vừa có tuyết, vừa đẹp, vừa lạnh teo nữa nắm tay ngừ êu đi dưới tuyết lãng mạn chết đi được (em đang mơ chị ui hihi)
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG Cho chị mơ chung zới. Chị cũng ước mãi như e mà chả biết bao giờ điều ước mới thành hiện thực hic...hic..
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG Đọc xong mấy điều đó thấy ước gì mình làm đàn ông :mrgreen: Hồi không có con gái thì thích mà có con gái lại thương rồi cũng phải chịu bất công như mình
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG giấc mơ này em mơ mười mấy năm rồi (từ lúc a ngừ yêu cũ là du hs Pháp, năm nào anh ta cũng gửi mấy tấm hình Noel & tuyết làm em chết mê chết mệt) .... rồi cuối cùng em ưng anh khác thế là ôm giấc mơ để mơ tiếp huhuhuhu